Ngày Hội xuân yêu thương với chủ đề “Thiên Chúa là mùa xuân yêu thương” do Caritas Giáo phận Đà Lạt và Caritas các Giáo hạt Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt tổ chức ngày 22/02/2024, tại Giáo xứ Tùng Nghĩa (Đức Trọng), quy tụ 340 bệnh nhân cơ sở Trọng Đức và những người khuyết tật, đến từ các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, thành phố Đà Lạt.
Hiện diện trong ngày này có Cha Tổng Đại diện, kiêm Giám đốc Caritas Giáo phận Đà Lạt Gioan Bosco Hoàng Văn Chính; Cha Quản hạt Đức Trọng Vinhsơn Phạm Quốc Cường; Cha đặc trách Caritas hạt Đà Lạt Martinô Bùi Đức Thịnh và Cha đặc trách Caritas hạt Đức Trọng Giorgiô Nguyễn Đức Phùng (SDB).
Chị Đinh Thị Hồng Phúc, Phó Giám đốc Caritas Giáo phận Đà Lạt cho biết: đã 5 năm qua, kể từ khi Caritas Đà Lạt tổ chức Hội xuân yêu thương cho người khuyết tật tại Giáo xứ Tân Rai năm 2019, sau đó bị chững lại vì dịch bệnh; nay mới có điều kiện tổ chức trở lại.
Cha Vinhsơn Phạm Quốc Cường, khai mạc và thánh hóa ngày hội xuân đã chia sẻ: “Không phân biệt giàu nghèo sang hèn, tất cả chúng ta đều là con người và đều là những người con của Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương dựng nên chúng ta, trao ban cho chúng ta sự sống, tình yêu và mời gọi chúng ta liên kết với nhau, coi nhau là anh chị em. Thế nên, hôm nay các tình nguyện viên cùng các hội viên Caritas và người khuyết tật đến từ các nơi… tất cả được hít thở trong bầu khí của yêu thương ấm áp tình người, tình gia đình. Xin mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cầu xin Ngài chúc lành cho tất cả chúng ta trong ngày họp mặt hội xuân yêu thương này”.
Trong tinh thần yêu thương và phục vụ, 200 tình nguyện viên đến từ Caritas giáo phận, Caritas các giáo hạt, giáo xứ; các nhóm sinh viên, nhóm tình nguyện Đức Trọng…đã tận tình phục vụ, hướng dẫn anh chị em khuyết tật tham gia các trò chơi có thưởng như: ném lon, phóng phi tiêu, câu cá, thả bóng vào rổ, thẩy vòng cổ vịt, chiếc bóng kỳ diệu; nhưng thu hút nhất là gian hàng lô tô và phần rút thăm may mắn. Tại đây, nhiều anh chị em được mang về những phần quà hữu ích cho cuộc sống. Anh chị em còn được thể hiện năng khiếu ca hát trên sân khấu, được chia sẻ kinh nghiệm của đời sống người khuyết tật.
Đặc biệt, anh chị em khuyết tật và những tình nguyện viên được thưởng thức nhiều món ăn, thức uống đặc trưng vùng miền do Caritas các giáo xứ mang đến.
Sau khi trải nghiệm các trò chơi, thưởng lãm các món ẩm thực, nhận quà thưởng… anh chị em khuyết tật được Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt Đức Trọng, quý Cha hiện diện lì xì tết cho từng người cùng lời chúc an lành năm mới.
Chị Đinh Thị Hồng Phúc đại diện Ban tổ chức và tất cả tham dự viên cám ơn sự hiện diện của Cha Tổng đại diện và quý Cha trong ngày hội này, cũng như sự đồng hành của quý Cha trong các hoạt động của Caritas. Điều đó thể hiện tinh thần hiệp hành trong Giáo hội; cảm ơn Cha Quản xứ và Giáo xứ Tùng Nghĩa, đã tạo điều kiện thuận lợi nhất, cùng chung tay tổ chức thành công ngày hội yêu thương đầu xuân mới cho những người khuyết tật.
Chị cũng cám ơn sự hỗ trợ và đóng góp của Caritas các giáo hạt, các tình nguyện viên, quí ân nhân…đã nhiệt tình đóng góp công sức, vật chất, tài chánh… điều này thể hiện tinh thần “tham gia” cùng với toàn Giáo hội theo đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhờ đó đã làm cho ngày hội thêm đậm hương vị yêu thương, cho việc tổ chức trở nên chuyên nghiệp, sinh động và đầy trẻ trung.
Cũng theo chị Phúc, đây cũng là cơ hội làm việc chung giữa các ban Caritas trong giáo phận và các nhóm tình nguyện để anh chị em thể hiện sự quan tâm, nâng đỡ, cảm thông, tạo sân chơi và giao lưu với người Khuyết tật. Điều này giúp họ hòa nhập với cộng đồng, góp phần thúc đẩy nghị lực sống cho họ. Ban tổ chức ngày hội đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị khuyết tật tham dự; cùng các tình nguyện viên và đơn vị tham gia tài trợ.
Trước khi kết thúc ngày hội, Cha Tổng Đại diện gửi lời chúc năm mới đến mọi người luôn được an bình trong cuộc sống, gieo được nhiều tình yêu thương đến với mọi người. Cha nhắn nhủ: “Ngày hội sẽ kết thúc, mỗi người sẽ về lại nhà mình, về nơi cuộc sống của mình; nhưng tình thương sẽ không kết thúc, tình yêu thương nối kết chúng ta từ con tim này sang con tim khác. Dù ngày này có qua đi, nhưng tình thương sẽ đọng lại, cái gì cũng sẽ qua đi hết, nhưng tình thương sẽ còn lại đến muôn đời. Chúc mọi người có tình yêu dành cho người khác, và nhận tình yêu từ người khác dành cho mình để có hạnh phúc trong cuộc sống”.
Bài: BTT Caritas
Hình: BTT GPDL
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh