Vào lúc 9 giờ sáng ngày 12/6/2012 tại Nhà nguyện Hội dòng Mến Thánh Giá Dalat (HDMTGDL), Đức cha Giuse Võ Đức Minh – Giám mục Giáo phận Nha Trang – đã chủ sự Thánh Lễ tuyên khấn trọn đời cho 10 nữ tu và mừng 50, 60 , 70 năm khấn dòng của một số nữ tu thuộc HDMTGDL. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ, có Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc và khoảng 70 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Trong lời dẫn lễ, Đức cha Giuse diễn tả niềm vui khi ngài trở lại Giáo phận Đà Lạt, nhất là khi thấy Giáo Phận phát triển trong bình an, cách riêng HDMTGDL mỗi năm đều có nhiều nữ tu tuyên khấn để dâng mình vĩnh viễn cho Chúa và phục vụ Hội Thánh.

Quả thật là niềm vui, vì lời vĩnh khấn hôm nay không phải là một lời thoảng qua, nhưng lời vĩnh khấn diễn tả hết đời sống của các chị em, là kết quả của một quá trình thật dài, trong đó các Nữ Tu được huấn luyện, trải qua nhiều thử thách và khó khăn, để đến hôm nay, các chị xác tín tuyên khấn trọn đời sống theo ơn gọi thánh hiến của mình.

Sau bài Tin Mừng, Sơ Maria Nguyễn Thị Linh Giang – Giám sư học viện – đã gọi tên những chị xin được tuyên khấn:

Maria Dương Th Sơn Vân

Maria Lê Kim Hng

Anna Nguyn Th Thanh Hng

Maria Nguyn Th Nguyt Hi

Têrêxa Nguyn Th Thùy Công

Têrêxa Nguyn Th Thanh Vân

Têrêxa Nguyn Th Thanh Lan

Maria Nguyn Th An Hòa

Maria Trn Thái Hng

Maria Lê Thùy Phương Dung

Trong bài giảng, với cung giọng thân thiết của người cha hiền lành thánh thiện, Đức cha Giuse chia sẻ với các Nữ Tu hôm nay tuyên khấn vĩnh viễn về bốn cột trụ của đời sống thánh hiến của các chị em: Sống tinh thần Hội Thánh như các tín hữu thời Hội Thánh sơ khai, yêu mến Hội Dòng của mình, yêu mến lời Chúa và cầu nguyện liên lỉ trước Thánh thể. Và để khích lệ các Nữ Tu, Đức Cha gợi lên gương mẫu tuyệt vời nhất là Đức Mẹ Maria, Mẹ đã nhận ra hồng ân Chúa trao ban cho Mẹ, từ đó, cuộc đời của Mẹ là “magnificat” – ngợi khen, là “fiat” – xin vâng thánh ý Thiên Chúa, và “stabat” – đứng thẳng dưới chân Thánh Giá của Chúa. Nhưng trên tất cả, Đức cha Giuse gợi lên trung tâm tuyệt đối của đời sống của các nữ tu Mến Thánh Giá, đó không gì khác hơn là ý lực sống phát xuất từ Đấng Sáng Lập Hội Dòng – Đức Cha Phêrô Maria Lambert De la Motte – “Đức Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí các chị em”.

Trong nghi thức tuyên khấn, không khí của nhà nguyện thật là thánh thiện và xúc động vì, trước hết cộng đoàn lắng nghe lời đáp trả đầy xác tín của các Nữ Tu Vĩnh Khấn trước lời thẩm vấn của Đức Cha chủ sự về sự chọn lựa tuyên khấn của chị em. Trong phần kinh cầu, cộng đoàn cầu nguyện với các Thánh để khẩn xin Thiên Chúa ban ơn xuống trên các chị em, giúp họ trung thành với Giao Ước Thánh mà họ sắp ký kết vĩnh viễn với Thiên Chúa, để trở thành bạn trăm năm của Đức Giêsu Kitô.

Sau khi đã được thẩm vấn về ý hướng của sự chọn lựa vĩnh viễn này, cùng với lời cầu xin với các Thánh, giây phút đặc biệt trong đời sống của các chị em đã đến: các chị em đã bước lên tuyên khấn: “Trước mặt Đức Cha chủ sự và trong tay Chị Tổng Phụ Trách”, tuyên khấn sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục theo hiến chương và nội qui của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, phục vụ anh chị em đồng loại, và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi.”.

Sau đó, Đức Cha long trọng dâng lời nguyện thánh hiến các Nữ Tu, cầu xin ơn của Thiên Chúa là Cha Toàn Năng đổ xuống trên các chị em, và xin lửa Thánh Thần giúp đỡ họ luôn trung thành tuân giữ những điều đã khấn hứa với Chúa.

Để diễn tả cụ thể hơn giao ước này, Đức Cha chủ tế đã làm phép nhẫn và Thánh Giá rồi trao cho các Nữ Tu Vĩnh Khấn. Với mỗi chị em, Đức Cha nói lên ý nghĩa của nhẫn, như biểu hiện của lòng trung thành và của tình yêu mà các chị em vừa ký kết trong Giao Ước Tình Yêu với Thiên Chúa bằng lời khấn trọn đời. Đức Cha cũng nhắc đến Thánh Giá như là dấu chỉ nhắc nhở các “Nữ Tu Mến Thánh Giá” hãy năng suy niệm về Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí các chị em, để các chị em hiểu biết và yêu mến Người trọn đời.

Đến đây, các Nữ Tu Vĩnh Khấn đã thực sự trở thành thành viên chính thức và vĩnh viễn của Hội Dòng. Để diễn tả niềm vui ấy và tình chị em trong Hội Dòng, Sơ Tổng Phụ Trách và các Sơ trong Ban Cố Vấn đã trao hôn bình an và tiếp nhận các chị em trong vòng tay yêu thương, trong nụ cười hân hoan để cùng nhau, họ góp phần xây dựng Hội Dòng mỗi ngày một phát triển, để chu toàn sứ mạng của Hội Dòng đối với Hội Thánh và với Giáo Phận.

Bài Lm Phêrô Mai Vinh Sơn

Xuân Cường, K’Ches