Ngày 13.10.2005, hàng ngàn người lũ lượt tiến về Nhà thờ Chánh tòa Xuân Lộc… Nổi bật với nhiều sắc áo, đặc biệt nhiều bộ áo dòng Xitô Đan viện Thiên Bình (OSB), nhiều bộ áo dòng Tu đoàn Nhà Chúa, với những khuôn mặt tươi vui… Người ta cũng chăm chú tìm bộ áo dòng của Tu đoàn Tông Đồ Tận Hiến nhưng không thấy, vì bộ áo tu của họ cũng như những bộ áo của đám đông dân chúng… Hơn nữa, hôm nay một người anh em của họ được Thiên Chúa cất nhắc lên thiên chức Linh mục, con số quá nhỏ nhoi so với 4 tiến chức của mỗi hội dòng trên.

Lời của Linh Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Phụ Trách Tu đoàn Tông đồ Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo (ICM) vang lên sau bài Phúc Âm trong thánh lễ truyền chức : “Thầy GIUSE PHẠM VĂN BÍNH” … “CÓ MẶT”… chắc hẳn đã làm rộn lên nhiều niềm vui nơi những người thân thương đã bao năm mong chờ…

Các đây 58 năm, vào ngày 01.5.1948, một cậu bé đã vang tiếng khóc chào đời trong gia đình Ông Giuse Phạm Văn Đăng và Bà Maria Nguyễn Thị Sót, tại Giáo xứ Xá Thị, Thái Bình. Hôm đó là ngày thành lập hội Nghĩa Binh Thánh Thể của Giáo xứ, nên Ông Bà đặt tên cho cậu là Phạm văn Binh. Hai ngày sau, cậu được lãnh Bí tích Rửa tội, được thánh hiến để trở nên con Thiên Chúa mang thánh hiệu Giuse. Được xưng tội, rước Chúa lần đầu năm 1954 khi đang trên đường vào Nam. 22.12.1968, nhân dịp Cha Bề trên sáng lập Tu Hội về Bảo Thị giảng lễ Tạ Ơn của Cha Giuse Bùi Trung Phong, nay đang làm chánh xứ Bảo Thị.. cậu Giuse xin gia nhập Tu hội Nhập Thể Tận Hiến, và được Cha Micae Nguyễn Việt Anh là Bề trên đổi tên là Giuse Phạm văn Bính.

Con đuờng tiến đến chức Linh mục thật cam go, từ năm 1977 Đức Cố Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã đề đạt 5 lần… rồi tới Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cũng đề đạt với 11 chữ ký… Nhưng mãi tới ngày 13.10.2005, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh mới có thể đặt tay phong chức Linh mục cho Thày, qua sự ủy quyền của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, là Bề trên Bản Quyền của Tu hội… Trong bài cám ơn của Cha Mới tại Bảo Thị, có nhắc đến lời của Đức Cha Đaminh, lúc đó đang còn làm Tổng Đại Diện, vì đã bao phen đề đạt, mà không được, Ngài đã nói một câu mà Cha Giuse không bao giờ quên được : “để Ta lo cho, để ta lo cho…”

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN LINH MỤC GIUSE PHẠM VĂN BÍNH ICM. – TẠI TÒA GIÁM MỤC ĐÀLẠT

Sáng hôm nay thứ năm, 20 tháng 10 năm 2005, Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo phận đã chủ sự tại tòa Thánh lễ Tạ ơn của Tân Linh Mục GIUSE PHẠM VĂN BÍNH thuộc Tu Hội Tận Hiến. Cùng đồng tế thánh lễ với Tân Linh Mục còn có 18 cha và đông đảo các thành viên trong Gia đình Tận Hiến.

Đầu Thánh lễ kính Chúa Kitô Linh Mục Thượng Phẩm, Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn ý thức phẩm giá Kitô hữu của mình là được chia sẻ chức năng tư tế với Chúa Kitô : Vị Linh Mục Thượng Phẩm chỉ có một, là Chúa Kitô, đã trao ban cho dân Kitô hữu được thông phần vào chức năng tư tế của Ngài, nhưng cũng đã tuyển chọn một số nhỏ trong đoàn dân ấy để những con người này được thánh hiến trở nên gần gũi hơn với Ngài, có quyền cử hành thánh lễ trong tư cách của chính Ngài mà thánh hóa Dân Chúa, đó là chức linh mục thừa tác, thi hành nhiệm vụ tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ các linh hồn. Cha mới GIUSE vừa được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Xuân Lộc cách đây vừa đúng một tuần.

Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào các đoạn Kinh Thánh được công bố, Đức cha chia sẻ với cộng đoàn hiện diện ý tưởng :

1/ Ngay từ thời Cựu Ước, Kinh Thánh đã đề cập đến vai trò tư tế của Chúa Kitô, có thể nhận ra trong khuôn mặt của Melkisêđê vua thành Salem (St 14,18-20). Vị Vua Hòa Bình này đã được tổ phụ Abraham tiến dâng một phần mười chiến lợi phẩm, để có thể được chúc phúc.

2/ Linh mục thừa tác là người tiếp nối sứ vụ tư tế để hằng ngày cử hành Mầu Nhiệm Thánh Thể, được Chúa trao phó cho các môn đệ “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Khi cử hành Thánh Thể, người linh mục làm cho Bữa Tiệc Ly trở nên hiện tại và đem đến cho dân Chúa lương thực sự sống (1Cr 10,16-17). Ước gì các linh mục luôn quý trọng thánh lễ, biết làm cho dân Chúa nhận ra sự hiện diện thực của Chúa Cứu Thế, qua con người, cử chỉ, thái độ phục vụ …

3/ Đặc biệt, qua câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24,13-16.28-35) là đoạn Tin Mừng quen thuộc trong bầu khí Năm Thánh Thể, có hai gợi ý cho các thành viên tu hội Tận Hiến : hai môn đệ trên đường Emmau khi đã nhận ra Chúa thì cũng thay đổi suy nghĩ, trở nên con người mới ; rồi lập tức chỗi dậy trở về Giêrusalem. Cha mới là thành viên tu hội Tận Hiến với trọn danh xưng “Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo” phải chuyên cần sống mầu nhiệm Nhập Thể trong tinh thần Tận Hiến và Truyền Giáo.

Cha mới đã chủ sự phần Phụng Vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng. Lẽ ra thánh lễ hôm nay được tổ chức tại nhà thờ Minh Giáo, ngôi nhà thờ đang được xây dựng … nhưng ý Chúa nhiệm mầu đã đem đến niềm vui và bình an cho những người Chúa thương.