Ngày 26/10/2024, nhân tuần lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo, tại Giáo xứ Đạ Tông đã diễn ra “ngày họp mặt người dân tộc thiểu số Giáo hạt Đạ Tông ” do Cha Quản hạt Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan tổ chức và đã quy tụ đông đảo anh chị em người dân tộc thiểu số của 6 giáo xứ trong giáo hạt tham dự.
Vào lúc 8g00, chương trình bắt đầu với những điệu múa đồng diễn của Giáo lý viên Đạ Tông, làm cho bầu khí sôi động hẳn. Cha Quản hạt tuyên bố khai mạc ngày hội, chia sẻ về lịch sử hình thành và phát triển của người Công giáo thuộc hạt Đạ Tông. Việc hình thành cộng đoàn tín hữu người dân tộc K’Ho đầu tiên của vùng đất Đam Rông nhờ công lao của hai cha thừa sai thuộc hai hội dòng: Hội Thừa sai Paris (MEP) và Dòng Chúa Cứu Thế Canada, đặc biệt là nhờ công lao của cha Octave Lefèvre (MEP) và cha Maurice Benoit (DCCT). Qua bài chia sẻ, mọi người được biết thêm về hoạt động của các nhà truyền giáo, với lòng nhiệt thành đem Tin Mừng cho người bản địa, đã xây dựng và phát triển các cộng đoàn tín hữu người K’Ho trong vùng Lang Biang, trong đó có Đạ Tông (Cha Lefèvre) và vùng đất Lâm Hà – Đam Rông (Cha Benoit), từ năm 1948 cho đến 1975; rồi được các cha trong giáo phận tiếp nối cho đến ngày hôm nay.
Niềm vui như tỏa sáng nơi các anh chị em dân tộc khi đón tiếp Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đến chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo. Trong Thánh lễ đồng tế với các cha trong giáo hạt, Đức cha dẫn đưa cộng đoàn vào Thánh lễ với bài hát Añ chờhờp (Tôi mừng vui), đây là niềm vui của ơn Cứu độ, của việc sai đi loan báo Tin Mừng. Trong bài giảng, triển khai đoạn Tin Mừng Matthêu (22, 1-14) kể dụ ngôn tiệc cưới, là đoạn Tin Mừng được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn làm sứ điệp cho ngày Truyền giáo năm 2024, Đức Cha khẳng định: Lệnh truyền “hãy đi” là nền tảng của mọi sứ vụ tông đồ trong Hội Thánh. Người giáo dân cũng được sai đi khi chịu phép Rửa tội; trong thánh lễ, được sai đi khi chủ tế nói: Lễ xong chúc anh chị em đi bình an…
Sau thánh lễ là bữa cơm trưa thân mật, gắn kết tình Cha con, cùng những tiết mục văn nghệ của 6 giáo xứ trong Giáo hạt. Đức Cha đã ngồi lại thưởng thức cả 6 tiết mục của 6 giáo xứ, làm cho ai nấy đều rất hào hứng, bởi lẽ chẳng mấy khi được dịp trình diễn trước sự hiện diện của Đức Cha như vậy.
Niềm vui ngày hội càng thêm sôi động, náo nhiệt hơn khi mọi người đến với hoạt động thi đua tranh tài qua các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc vùng Tây nguyên như thi giã gạo, bịt mắt bắt heo…
Ngày họp mặt anh chị em dân tộc thiểu số Giáo hạt Đạ Tông lần thứ 1 đã diễn ra thật vui và trọn vẹn, với thời tiết đặc biệt thuận lợi trong khi cơn bão Trà Mi đang tiến dần vào biển đông. Mọi người tham dự đều ấn tượng với những khoảnh khắc tuyệt vời, đáng nhớ.
Ban Truyền thông Giáo hạt Đạ Tông