Sáng Chúa Nhật, ngày 25/10/2015 đã có khoảng 3000 giáo dân Công giáo người dân tộc Thượng về Giáo xứ B’Sumrắc, tham dự ngày họp mặt truyền thống các dân tộc thiểu số, lần thứ IX, Giáo hạt Bảo Lộc. Có 9 giáo xứ, giáo họ đăng ký tham dự. Không tính số giáo dân chủ nhà, số người tham dự đông nhất: Giáo xứ Tân Rai với 750 người, đây cũng là một giáo xứ ở xa nhất; Dạ Bìn: 600; Dà Lơngềt: 500…

Cha Phêrô K’ Cheoh – Quản xứ B’sumrăc cùng Hội đồng mục vụ và các đoàn thể trong giáo xứ đã bỏ công sức ra nhiều ngày trước đó để tạo ra một không gian màu sắc đậm chất lễ hôi của người Thượng vùng núi cao nguyên. Việc làm này đã đem đến sự tươi vui phấn khởi, gần gũi cho các giáo xứ, các buôn về tham dự.

8 giờ 30, Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền – Quản hạt Bảo Lộc đã nổi một hồi trống cùng với tiếng chiêng hòa nhịp để khai mạc ngày hội. Đúng 9 giờ Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ đồng tế bằng tiếng K’ Ho. Một bầu không khí sốt mến, thánh thiện, hiệp thông… không những với số giáo dân ngồi trong nhà thờ mà cả hàng ngàn người ngồi dọc hai bên hành lang phía ngoài nhà thờ.

Sau Thánh lễ những trò chơi dân gian như thi giã gạo, bắn cung, vượt suối… diễn ra sôi nổi với những tiếng reo hò cổ vũ vang dội của các xứ tham dự. Bữa cơm trưa đã được tổ chức tươm tất tại chỗ. Sau đó các buôn làng giao lưu với nhau qua những tiết mục văn nghệ: múa hát, cồng chiêng…

Một ngày gặp gỡ sinh hoạt qua thật nhanh, tình cảm các buôn xa gần gắn kết yêu thương, nhất là tỏ rõ tất cả mọi người là anh em con một Cha – là Chúa Giêsu Kitô. Ngày họp mặt truyền thống dân tộc thiểu số năm nay bế mạc, nhưng là bước mở đầu cho một năm Thánh mới: Năm Lòng Chúa Thương Xót – năm tất cả mọi người chúng ta sẽ được sống trong tình yêu thương bao dung của Người qua lời cầu nguyện liên lỉ của mỗi người.

Xin mượn lời của Thánh Gioan để nhắc nhở: “Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (1 Ga 4:12)

Ban Truyền Thông Giáo Hạt Bảo Lộc.