Sáng nay ngày 27/7/2009, tại Giáo xứ An Hòa, 274 anh chị em Giáo lý viên thuộc các Giáo xứ, Giáo họ trong hạt Đức Trọng đã dành trọn một ngày để gặp gỡ nhau, học hỏi và sống tình huynh đệ anh em một cách rất hiệp nhất, chân thành. Có thể nói, hôm nay Chúa thương các anh chị em Giáo lý viên hạt Đức Trọng thật nhiều, bởi vì trước đó vài ngày trời lúc nào cũng mưa to, gió lớn, nhưng sáng nay trời lại quang đãng, nắng không gắt, do đó, anh chị em Giáo lý viên xem ra rất hạnh phúc. Khung cảnh nhà xứ An Hòa, nhà thờ, nơi sinh hoạt rộng rãi, sạch sẽ, đã giúp cho ngày sinh hoạt gặp mặt của Giáo lý viên hạt Đức Trọng đạt kết quả tốt đẹp.

Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo nói lên lòng tri ân Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đà Lạt dù rất bận rộn với công tác mục vụ của Giáo phận và chuyến đi Ad Limina cùng với các Đức Giám Mục Việt Nam mới về, nhưng Ngài lúc nào củng quan tâm tới giới trẻ trong đó anh chị em Giáo lý có một chỗ đứng rất đặc biệt trong trái tim Đức Cha. Nên, Đức Cha đã có mặt thật đúng giờ để gặp gỡ, an ủi, động viên anh chị em Giáo lý viên. Đức Cha Phêrô nói :” Ngày họp mặt truyền thống hằng năm của Giáo lý viên địa phận Đà Lạt, tất cả 5 hạt dù chọn ngày này ngày khác trong tháng bảy để gặp gỡ nhau, nhưng tất cả đều qui hướng về vị chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng của anh chị em Giáo lý viên, một vị chân phước trẻ mới 19 tuổi đời, một vị thánh trước kia chưa biết Chúa, nhưng khi được rửa tội, Ngài đã gắn bó với cha Đắc Lộ, trở thành Giáo lý viên, sống trung thành với Chúa, với sứ mạng rao giảng Tin Mừng và đã tuyên xưng đức tin làm chứng cho Chúa bằng chính mạng sống của mình. Cha Đắc Lộ đã mang thủ cấp của Ngài về Macao cùng với những chứng tích của việc tử đạo của Ngài, một vị chân phước đã hoàn thành thủ tục mau nhất để được tuyên phong chân phước. Nên, ngày họp mặt Giáo lý viên hạt Đức Trọng là để trao đổi, chia sẻ và học hỏi để anh chị em Giáo lý viên hiểu rõ trách nhiệm, vai trò của mình trong việc dạy giáo lý cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ, Giáo họ của mình. Cha Giuse Phạm Văn Tuấn phụ trách Giáo lý hạt Đức Trọng cũng giới thiệu và nói lên tâm tình của anh chị em Giáo lý viên có mặt ngày hôm nay đối với Đức Cha, Cha Quản Hạt và các Cha…

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH CHÂN ANRÊ PHÚ YÊN TRUNG TÂM CỦA NGÀY HỌP MẶT : Có thể nói, thánh lễ mừng kính chân phước Anrê Phú Yên được tổ chức thật kỹ và tươm tất. Mở đầu Đức Cha đã nói tới ý nghĩa của ngày lễ Anrê Phú Yên, vị chân phước trẻ, mẫu mực cho mọi Giáo lý viên. Ngài nói ở Việt Nam hiện nay có 53.000 Giáo lý viên, địa phận Đà Lạt có 2.100 Giáo lý viên  cộng tác với các Cha xứ, Cha phó giúp dạy Giáo lý cho các em thiếu nhi trong các Giáo xứ, Giáo họ. Đây là sứ mạng quan trọng Hội Thánh, Địa phận và Giáo xứ trao cho các anh chị em Giáo lý viên cộng tác, thực hiện. Đức Cha mong ước ngày Giáo lý viên mang lại nhiều điều tốt đẹp cho tất cả anh chị em Giáo lý viên. Trong bài giảng Đức Cha đã dựa trên bài Tin Mừng của thánh Gioan nói về hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi sẽ không mang lại hoa trái. Đức Cha đã nói hạt giống đây là các môn đệ Chúa, những người theo Chúa Giêsu phải hy sinh, phải vất vả, nhọc công mới đem lại những hoa trái tốt đẹp cho Giáo xứ, Giáo họ, Địa phận. Chân phước Anrê Phú Yên đã nhiệt thành trong việc dạy Giáo lý và Ngài đã trung thành với Chúa, với sứ mạng và đã được diễm phúc đổ máu ra để làm chứng nhân cho Chúa Giêsu phục sinh.

Thánh lễ thật sốt sắng và đạo đức. Các bài đọc, bài hát đáp ca, lời nguyện chung đều được chuẩn bị kỹ càng. Các giáo lý viên, các giáo xứ được phân công đều ý thức trách nhiệm cao của mình. Các bài hát trong thánh lễ được hát rất nhuần nhuyễn và sốt sắng. Thánh lễ là trung tâm của ngày họp mặt đã đem lại sức sống mãnh liệt cho một ngày sinh hoạt.

Hầu hết các cha hạt Đức Trọng đều có mặt trong thánh lễ đồng tế với Đức Cha Phêrô…

THI GIÁO LÝ ĐỂ NÓI LÊN TINH THẦN HỌC HỎI VÀ HIỂU BIẾT CỦA ANH CHỊ EM GIÁO LÝ VIÊN : Các cha đều có mặt trong giờ phát bài thi và chấm thi trắc nghiệm cho các anh chị em Giáo lý viên. Tuy nhiên, phần thi Vòng Chung Kết mới thật hào hứng và sôi động. Cha phó An Hòa PX Nguyễn Xuân Khâm đã cố gắng rất nhiều và dọn ra bài thi rất sôi động, hào hứng và hồi hộp. Sự thành công của cuộc thi Giáo lý hạt Đức Trọng chắc chắn đã có sự chỉ đạo góp ý thật kỹ của Cha Quản Hạt Giuse, với sự cộng tác của Cha Giuse Tuấn, phụ trách Giáo lý hạt Đức Trọng, cha Vinh Sơn Phạm Quốc Cường phó xứ Tùng Nghĩa, kiêm trưởng ban thánh nhạc hạt Đức Trọng và linh hồn để đưa cuộc so tài đến thành công và thu hút anh chị em Giáo lý viên là cha PX Khâm. Kết quả hai vòng sơ khảo và chung kết : Giáo xứ Nam Ban đứng thứ nhất với 2.880 điểm.Thứ hai Giáo họ Đoàn Kết với số điểm 2.740 và thứ ba là Giáo xứ Nghĩa Lâm với 800 điểm.

PHẦN SINH HOẠT CHUNG : Tất cả các Giáo xứ, Giáo họ đã trình diễn các tiết mục thật hấp dẫn và làm phấn khởi lòng người. Dù không phải là một buổi trình diễn văn nghệ chuyên nghiệp, nhưng tất cả anh chị em giáo lý viên của các giáo đã giúp vui văn nghệ rất ấn tượng, đúng như anh Kỷ, một MC nổi tiếng đã nói :” Đúng là không giống ai nhưng ai cũng đem hết mình cống hiến cho ngày họp mặt những tiết mục vui nhộn, những bai ca đi vào lòng người và những vũ điệu uyển chuyển duyên dáng “.

NHỮNG CẢM NGHIỆM VỀ NGÀY HỌP MẶT GIÁO LÝ VIÊN : Cha Quản hạt Giuse đã tổng kết ngày họp mặt Giáo lý viên hạt Đức trọng năm 2009, Ngài nói :” Giáo Lý viên nắm một vai trò quan trọng bởi vì Giáo lý viên gần gũi các em thiếu nhi từ những lớp Giáo lý vỡ lòng, đến rước lễ lần đầu, thêm sức, bao đồng và vào đời vv…Do đó, ngoài cha xứ, cha phó, các em lễ sinh, các tu sĩ nam nữ, Giáo lý viên quả thực giúp cha xứ rất nhiều trong việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi. Theo nhận xét của Ngài việc tổ chức ngày họp mặt Giáo lý viên càng ngày càng tốt hơn, càng lúc càng thành công hơn. Năm này tốt hơn năm ngoái…

Vâng, những gì còn đọng lại nơi tôi vẫn là sức trẻ của các Giáo lý viên  hạt Đức Trọng. Anh chị em đã sống một ngày họp mặt hết mình và điều nối kết anh chị em lại với nhau chính là tình yêu của những môn đệ Chúa. Lời của Đức Cha chúc cho các anh chị em Giáo lý viên Đức Trọng : vui vẻ, bình an, đạo đức và thắt chặt lại tình bạn giữa nhau đã trở thành hiện thực. Một ngày họp mặt tốt đẹp qua đi trong bàn tay quan phòng của Chúa và dưới sự che chở, phù trì của Mẹ Maria và thánh cả Giuse.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT