Ngày họp mặt Giáo Lý Viên hạt Đức Trọng năm Thánh Thể 2005 bắt đầu bằng giờ Chầu với chủ đề: “ Chịu trách nhiệm về anh em mình và dẫn họ đi trong ánh sáng”.

Những lời gợi ý súc tích của cha Giuse Nguyễn văn Khấn giúp cho các Giáo lý viên hạt Đức Trọng có dịp nhìn lại bổn phận và trách nhiệm của mình. Bài gợi ý gồm hai phần:
- Chịu trách nhiệm về anh em mình
Chúa nói trong Tin Mừng: “Khi được giương cao lên khỏi mặt đất Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi …”. Chắc chắn đây là lời hứa cứu độ mà Chúa Giêsu muốn công bố rồi, nhưng tiềm tàng trong đó là một bài học: Chúng ta phải có trách nhiệm đối với anh em mình.
Cố tình quên đi hay thờ ơ trước những nhu cầu thiết yếu của anh em mình là có lỗi đấy các bạn ạ, nhất là khi mình có thể giúp đỡ họ và tự nguyện nhận lấy bổn phận đối với họ. Thiếu nhi trong các xứ đạo bây giờ, dù là miền quê, nhờ sự văn minh kỹ thuật của đời sống, nhất là phương tiện truyền thông, đã trở nên hiểu biết và lanh lợi hơn, nhưng cũng vì thế mà có nhiều nguy cơ hư hỏng và khó dạy bảo hơn. Trách nhiệm thuộc về ai ?
Biết chịu trách nhiệm là vấn đề căn bản đưa đến kết quả tốt đẹp hơn cho mọi công việc, mọi dự án. Biết chịu trách nhiệm cũng là đức tính nói lên tư cách tốt của người đảm nhận công việc. Giảng viên Giáo lý nghĩ gì về mối tương quan của mình với các em thiếu nhi, với những người mình hướng dẫn ?
Chúa Giêsu đã nói: “ Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”, Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta phải chịu trách nhiệm về các em thiếu nhi, vì chúng ta là Giảng viên Giáo lý.
- Bước đi trong ánh sáng
“Hãy bước đi bao lâu còn có ánh sáng … Ai bước đi trong bóng tối sẽ không biết mình đi đâu …” Để đi đúng đường thì phải được hướng dẫn, được soi sáng.
Thầy thuốc làm sai thì chỉ chết một người, ông tướng điều binh sai có thể làm chết một binh đoàn. Nhưng thầy dạy sai, nhà giáo dục sai sẽ tiêu diệt cả một vài thế hệ. Giảng viên Giáo lý cũng góp phần trong sự nghiệp giáo dục. Không chỉ trong giáo dục kiến thức văn hóa, nhưng là trong lĩnh vực cao cả hơn: giáo dục đức tin.
Công việc tự nguyện đảm nhận này đòi buộc Giáo lý viên phải có ánh sáng và đi trong ánh sáng, hiểu biết về Chúa và sống theo Chúa. Giáo lý viên không thể đi trong bóng tối vì người mù chẳng thể dắt người mù.

Sau nửa giờ trước Thánh Thể như được múc lấy nguồn sinh lực mới, 370 Giáo lý viên thuộc 16 Giáo xứ và Giáo họ còn được bồi dưỡng 2 tiết về chủ đề “Trò chơi sinh hoạt Giáo lý” do cha Giuse Nguyễn Đức Liêm và nhóm giảng huấn Bảo Lộc phụ trách. Những bài ca, những điệu múa làm cho cả hội trường bừng dậy không khí trẻ trung át hẳn tiếng mưa bên ngoài. Chỉ tội nghiệp cho các hiền mẫu Giáo xứ Nghĩa Lâm phải chạy lui chạy tới chuẩn bị bữa cơm trưa trong thời tiết mưa gió. Tuy nhiên, bữa cơm thịnh soạn “ như ăn tiệc” làm cho ai nấy hài lòng.
Đúng 1 giờ chiều, các Giáo lý viên bắt đầu cuộc thi tìm hiểu thông điệp “Giáo hội sống nhờ Thánh Thể”. Cha phó An Hòa Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Khâm đã bỏ nhiều công sức và thời giờ để lập trình trên máy vi tính cho phần thi Giáo lý này. 16 đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng loại để chọn ra 4 đội đứng đầu bảng, đó là các đơn vị: Kim Phát, Tùng Nghĩa, Bắc Hội, Nam Ban. 4 đội được vào chung kết ganh đua nhau từng điểm, cuối cùng phần thắng đã thuộc về đơn vị Nam Ban.
Ngày họp mặt Giáo lý viên Đức Trọng kết thúc bằng nghi thức tôn vinh Chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng các Giáo lý viên.










