Trong tâm tình của năm Giáo dục Kitô Giáo và trong dịp Lễ Thánh Giuse Thợ, Giáo hạt Đơn Dương tổ chức “Ngày sinh hoạt giao lưu của Ban Hành giáo các giáo xứ và Giới Gia trưởng”. Năm nay, Giáo xứ M’Lon, Thị trấnThạnh Mỹ, nhận trách nhiệm tổ chức ngày đặc biệt này.
Khoảng 600 gia trưởng đã hiện diện để nghe Cha Quản hạt thuyết trình với chủ đề “Giới Gia trưởng với trách nhiệm Giáo dục Kitô Giáo trong môi trường gia đình”. Sứ mạng Giáo dục phải luôn là sứ mạng hàng đầu của các gia trưởng Công giáo, nhưng những khó khăn, trở ngại lại chẳng nhỏ. Chúa Thánh Thần làm việc nơi mỗi tâm hồn, không chỉ ngày hôm nay, mà luôn còn kéo dài trong tương lai. Ai nấy chú tâm lắng nghe và suy nghĩ, tuy nhiên điều được hết cử toạ tâm đắc : đó là các gia trưởng cần phải giáo dục bằng chính gương sáng thể hiện trong đời sống. Không ai cho điều mình không có : Mahatma Gandhi đã dành mấy tuần lễ để loại trừ thói quen thèm ăn ngọt, sau đó mới khuyên một cậu bé bỏ đi tật xấu giống như ông.

Giờ thảo luận và chia sẻ xoay quanh ý tưởng : Xã hội hiện tại có nhiều điểm sáng trong giáo dục, nhưng những điều bất cập, những tiêu cực cũng rất nhiều. Câu hỏi được gợi lên là : Trước những quan niệm sai lầm và bất cập của nền giáo dục hiện nay, các gia trưởng cần phải suy nghĩ và phải làm gì để chấn chỉnh và xây dựng nền giáo dục Kitô giáo trong môi trường gia đình ? Phải làm gì để đưa con cái đến với Chúa ?
Ý thức được rằng gia đình là trường học đầu tiên dạy đức tin cho con em, và huấn luyện những đức tính nhân bản, các gia trưởng đã nói lên quyết tâm chu toàn trách nhiệm này, cũng như quyết nỗ lực luôn làm gương sáng trong đời sống hôn nhân và gia đình. Một vấn nạn gai góc cũng đã được đặt ra : Các phương tiện truyền thông tân kỳ ngày nay (Sách báo, phim ảnh, truyền hình, internet…) đã có nhhững đóng góp rất lớn cho nhân loại, nhưng nó cũng có mặt trái, đã gây ra nhiều hậu quả tai hại. Trong khi đó các gia trưởng lại ở vào tình huống : Con cái trong một số lãnh vực đã vuột khỏi tầm tay ! Lại nữa, nhiều gia trưởng “mù Internet”. Thời đại này mà mù Internet thì chẳng khác gì ngày xưa người ta mù chữ . Tuy nhiên, trông cậy vào Ơn Chúa, nhờ các Bí tích, Giờ kinh gia đình, xây dựng gia đình thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương, và nỗ lực để học biết căn bản về computer, về Internet…, các gia trưởng có thể chu toàn bổn phận giáo dục của mình. Các gia trưởng sẽ không ngại gian khổ, không sợ phải bó tay vì “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Lễ Chúa Lên Trời : Mt 28,20)

Sau khi thảo luận và chia sẻ, các gia trưởng được Đức Cha Giáo phận lắng nghe những đúc kết, những quyết tâm. Với tấm lòng của một người cha, Ngài bày tỏ tâm tình cảm thông với tất cả những ưu tư, những khó khăn, những nỗ lực của các gia trưởng. Đức Cha đã hướng dẫn và khích lệ để các gia trưởng, nhờ Ơn Chúa giúp, noi gương thánh Giuse, có thể vững tâm chu toàn nhiệm vụ Chúa đã trao phó hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành.
Buổi sinh hoạt giao lưu chia sẻ, được Thánh hoá trong Thánh lễ đồng tế. Toàn thể cộng đoàn hiệp nhất với Đức Cha và các cha trong Giáo hạt dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa. Chúa Về Trời kết thúc một giai đoạn hiện diện, để Ngài hiện diện trong một giai đoạn mới. Ngài luôn bên cạnh Giáo Hội, luôn ở với các gia trưởng để nâng đỡ, thêm sức và thánh hoá những nỗ lực của các gia trưởng.
Sau Thánh lễ, các gia trưởng chia sẻ với nhau bữa ăn huynh đệ. Những đóng góp các tiết mục văn nghệ đặc sắc của một số giáo xứ, làm cho ngày hội càng thêm phong phú và thân thương.
Yoan Tuấn









