Sáng ngày Chúa Nhật, 807 em lễ sinh từ 27 Giáo xứ và Giáo  sở của Giáo hạt Bảo Lộc đã tập trung để điểm danh trước Hội trường Giáo xứ Tân Hà. Có những đoàn phải đi hằng trăm cây số về đây. Trong ngày họp mặt, các em sẽ tham gia ba sinh hoạt chính là vui chơi thể thao, văn nghệ và phần trọng tâm là học hỏi giáo lý.

9 giờ 30, cha Quản xứ Bảo Lộc thay mặt Đức Cha khai mạc ngày họp mặt của lễ sinh.

Ngay sau lễ khai mạc, các em hào hứng bước vào các sân thi đấu các trò chơi theo 4 bảng A-B-C-D. Tất cả đều reo hò cổ vũ, ai cũng muốn cho đội nhà chiến thắng. Chỉ có 4 đội đứng đầu 4 bảng được vào vòng chung kết. Đội Bảo Lộc đã nhảy bao bố nhanh nhất, đội Tân Bùi đứng nhất trong trò chơi cùng nhau chuyền bóng bằng đầu, đặc biệt là các em dân tộc Minh Rồng chiến thắng đẹp mắt trong trò chơi cả đội đi ngoắc chân vào bụng nhau và dùng tay biểu diễn “đi chân rết” … Điều may mắn là trời rất mát, các em không bị mệt vì nắng.

Các em còn muốn chơi nữa, nhưng đã đến giờ thi giáo lý theo tài liệu 100 câu : “Lễ sinh học hỏi và sống Phụng Vụ Thánh Thể” của Giáo Phận Đà Lạt. Mỗi em nhận được một bài thi trắc nghiệm. Phần đông các em làm bài rất tự tin, có lẽ là nhờ đã được học và chuẩn bị kỹ lưỡng. Các giám khảo làm việc rất nghiêm minh để chọn ra 2 đội có điểm trung bình cao nhất vào thi chung kết.

Nộp bài thi xong là đến giờ ăn trưa. Các cha, các thầy, các sơ, các anh chị trưởng, cùng với các em, mỗi người một hộp cơm, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, tạo nên bầu khí ấm áp thân mật.

Ăn uống xong mọi người còn được nghỉ ngơi thư giãn nhờ những tiết mục văn nghệ vui nhộn, hài hước và rất dễ thương của các đội tự biên tự diễn …

Ngoài trời nóng lên và trong Hội trường cũng nóng lên khi vòng thi chung kết bắt đầu giữa tám đội : Thánh Tâm, Lê Bảo Tịnh, Tân Thanh, Phúc Lộc, Tân Bùi, Thánh Mẫu, Thượng Thanh, Kitô. Suốt 60 phút, bầu khí lúc nào cũng sôi động với những tiếng chuông, tiếng cổ vũ. Các em lắng nghe đội tuyển của mình trả lời các câu hỏi, trắc nghiệm, thuộc lòng, và cả những câu đố vui lý thú.

Cuối cùng, phần thưởng nhất đã về tay đội Tân Thanh, nhì : Phúc Lộc, ba : Tân Bùi.

Sau lễ phát thưởng tất cả mọi người tham dự vào cao điểm của ngày sinh hoạt là Thánh Lễ với Đức Cha Giáo phận.

Trong bài giảng lễ Đức Cha đã khai triển ơn gọi lễ sinh và việc phục vụ bàn thờ phát xuất từ chính ơn gọi của bí tích rửa tội. Lễ sinh là người phục vụ bàn thờ, giúp chủ tế và phó tế. Khi sốt sắng tham dự và làm tốt phận sự, lễ sinh còn giúp cho cộng đoàn có bầu khí tôn nghiêm để cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa.

Kết thúc Thánh Lễ, một em đại diện đã cám ơn Đức Cha với những lời lẽ đơn sơ hiếu thảo. Trong tâm tình thân mật, Đức Cha nói lên niềm vui vì mong ước có ngày họp mặt của lễ sinh là điều ngài đã ấp ủ trong lòng từ lâu, hôm nay đã được thực hiện. Đức Cha nhắc nhở các em nhớ : Ơn gọi lễ sinh còn là ơn gọi làm tông đồ, vì chắc chắn là phần đông các giám mục và linh mục được Thiên Chúa kêu gọi từ các lễ sinh. Vì vậy lễ sinh cố gắng noi gương các vị thánh trẻ có lòng yêu mến Chúa Giêsu  cách đặc biệt như Giêrađô và chăm chỉ cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa như cậu bé Samuel ở trong Đến thờ.