Thứ bảy ngày 12/11/2016 tại Nhà thờ K’ĐƠN, Hạt Đơn Dương lúc 8 giờ 00.
Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ tọa, chia sẻ đề tài :” Noi Gương Đức Maria “ Tu sĩ sứ giả của bình an và lòng thương xót Chúa cho tha nhân “ và dâng Thánh lễ để các tu sĩ nam nữ lãnh nhận Ơn Toàn Xá :” Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa “.
Nhà thờ K’Đơn, Giáo hạt Đơn Dương nằm trên một diện tích hơn ba mẫu Tây, rộng rãi và thoáng mát. Kiến trúc Nhà thờ K’Dơn, rất độc đáo, không giống bất cứ một mẫu Nhà thờ nào, Nhà thờ này đang được xếp hạng kiến trúc độc đáo trên thế giới. Do đó, có rất nhiều người, nhiều đoàn ở khắp đất nước và cả nước ngoài đến thưởng lãm, học hỏi…Nơi đây tĩnh mịch rất phù hợp cho các cuộc tĩnh tâm của các Nhóm, các Cộng đoàn Dòng tu, cũng như các Nhóm Tu hội đời, hoặc Tông đồ giáo dân…
Năm nay Ban Tổ Chức đã chọn K’ Đơn làm nơi họp mặt tu sĩ nam nữ 3 Giáo hạt Đơn Dương – Đức Trọng – Di Linh bởi vì Nhà thờ K’ Đơn là một trong các Nhà thờ của Giáo Phận Đà Lạt đã được Đức Cha Giáo phận chọn làm điểm hành hương. Do đó, Thánh lễ Đức Cha dâng cùng với các Các tu sĩ linh mục, các Cha thuộc Giáo hạt Đơn Dương, bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Nhà thờ K’Đơn, nói lên ý nghĩa rất đẹp :” Tình thương Chúa đời đời con ca ngợi “ .
Bài chia sẻ Đức Cha đã triển khai lời của Đức Thánh Cha Phanxicô : NOI GƯƠNG ĐỨC MARIA “ Tu sĩ sứ giả của bình an và lòng thương xót Chúa cho tha nhân “. Đức Cha đã làm rõ nét, ý nghĩa của lời Đức Thánh Cha Phanxicô. Với cách trình bầy linh động, rất sâu nhưng lại rất dí dỏm, các Cha, các Thầy và các Sơ rất vui vì Đức Cha đã giúp mọi người hiểu được nhiều vấn đề thực tế ngay trong đời thánh hiến của mỗi người.
Các tu sĩ nam nữ trong các Dòng Tu, Tu Hội và trong các Cộng đoàn Dòng tu, Tu hội đã sinh hoạt diễn nguyện, một cuộc sinh hoạt có ý nghĩa nhằm làm nổi bật “ Lòng Thương Xót của Chúa” qua những tiết mục được tập luyện kỹ lưỡng, chọn lọc.Do đó, hơn 30 phút diễn nguyện đã đưa mọi người vào tâm điểm là Lòng Nhân Từ của Chúa.Mọi người cảm thấy vui, hào hứng. Hầu hết các Tu sĩ nam nữ không phải là những diễn viên chính thức, nhưng với sự đơn sơ, dạn dĩ và vâng lời, các Tu sĩ nam nữ đã làm tròn trách nhiệm Ban Tổ Chức trao phó một cách xuất sắc. Các diễn viên và ca sĩ nghiệp dư nhưng thực tế đã để lại trong lòng người những ấn tượng khó quên. 30 phút diễn nguyện chuẩn bị cho mọi người đi vào cao điểm là Thánh Lễ. Đức Cha Antôn trong bài giảng đã diễn tả :” Các Tu sĩ nam nữ là những người được Chúa chọn theo ý Ngài muốn. Dân Do Thái quan niệm Chúa kêu gọi con người, chọn lựa các môn đệ ở trên núi, nơi cao là nơi Thiên Chúa ngự trị. Chúa kêu mời các môn đệ theo ý của Ngài. Chúng ta cũng được Chúa kêu mời theo ý Ngài muốn. Đó là điều thật quan trọng. Trong bài Tin mừng của thánh Gioan hôm nay, Chúa đã nhắc tới ba lần bình an. Chúa ban bình an cho các môn đệ. Như thế, sự bình an quả là cần thiết vì không có sự bình an các môn đệ và chúng ta sẽ sống bất ổn vv…”. Đức Cha đã nhấn mạnh tới đời sống thánh hiến của mỗi người bởi vì như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói :” Các người sống đời sống thánh hiến là món quà Thiên Chúa tặng ban cho Giáo Hội…”.
Thánh lễ đã diễn ra cách trang nghiêm, sốt sắng. Mọi người đều chung một tấm lòng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân và cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa qua những bài hát đạo đức, thánh thiện.
Cha trưởng ban tu sĩ của Giáo phận Đà Lạt Giuse Tuấn đã nói lời cám ơn, Ngài nói :” Thay mặt cho tất cả anh chị em Tu sĩ thuộc ba Giáo hạt Đơn Dương – Đức Trọng – Di Linh, trước hết con xin chân thành Đức Cha, vì tình thương và lòng ưu ái, Đức Cha đã dành cho anh chị em Tu sĩ chúng con, đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Sự hiện diện của Đức Cha trong ngày lễ hôm nay, không những là một nghĩa cử của tình thương, một sự quan tâm đầy tình phụ tử, mà còn là một sự khích lệ lớn lao dành cho anh chị em Tu sĩ chúng con trên bước đường theo Chúa trong ơn gọi Tận hiến. Xin Chúa ban cho Đức Cha dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn thánh, để Đức Cha tiếp tục chu toàn sứ mệnh mục tử mà Chúa đã trao ban cho Đức Cha trong tình yêu thương và phục vụ, như Đức Kitô, là Đấng giàu lòng thương xót.
Sau đó, Cha trưởng ban đã cám ơn Cha Bề trên phụ tỉnh Dòng Vinh Sơn, Quý Cha Quản Hạt Đức Trọng, Đơn Dương, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ các Dòng, các Tu hội thuộc 3 Hạt đã tham dự ngày họp mặt hôm nay…Ngài nói tiếp :” Cho dù chúng ta có thuộc về các Dòng tu khác nhau, với linh đạo, đặc sủng và đối tượng phục vụ khác nhau, nhưng chúng ta cùng chung trong một sứ mệnh là phần rỗi các linh hồn.Vì thế chúng ta hãy tiếp tục chung vai sát cánh với nhau trong lời cầu nguyện, để dù sống giữa những thăng trầm của đời tu, giữa những phong ba bão táp của đời tận hiến, chúng ta vẫn luôn can đảm tiến bước theo Chúa Giêsu và trung thành trong sứ mệnh yêu thương và phục vụ cho đến cùng “.
Ngày họp mặt Tu sĩ 3 Giáo hạt đã đem lại nhiều điều bổ ích, đặc biệt mọi Tu sĩ nam nữ đều cảm thấy quả thực ơn gọi của mỗi người là do Chúa muốn chọn mình theo ý Chúa. Ngày họp mặt đã để lại ấn tượng khó quên nơi mỗi người. Linh mục MC cũng đã làm tròn trách nhiệm với giọng nói ấn tượng, rõ ràng và lưu loát. Mọi khâu tổ chức đều tốt đẹp. Cha xứ K’Đơn rất hiếu khách.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









