Với từ khóa “Loan Báo Tin Mừng” trên google, chúng ta nhận được 1.160.000 kết quả trong vòng 0,14 giây. Còn với từ “truyền giáo” có kết quả : 1.680.000 / 0,17 giây. Những con số này nói lên điều gì ?

Là một Kitô hữu qua Bí tích Rửa tội, mỗi người đều được tham dự vào căn tính của Chúa Giêsu, được trao nhiệm vụ trong việc mở mang Nước Chúa. Nhưng làm thế nào thực hiện nhiệm vụ đó trong môi trường, hoàn cảnh sống, bậc sống của mình để mang lại kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn ? Điều kiện tiên quyết là phải có Ơn Chúa, phải thực hiện trong đường hướng của Hội Thánh.

Đúng 9 giờ 30 ngày 15/11/2011, với chủ đề : “Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới” (Lc 5, 5) Ngày Gặp Mặt Loan Báo Tin Mừng lần thứ nhất, do Ban Truyền Giáo của Giáo phận Đàlạt tổ chức đã được bắt đầu tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận. 170 thành viên là các linh mục người dân tộc thiểu số hay đang phục vụ tại các giáo xứ có nhiều đồng bào dân tộc ; đại diện 5 Giáo hạt trong Giáo phận, đại diện các dòng tu, đại diện các hội đoàn Tông đồ Giáo dân đã cùng về tham dự ngày họp mặt này.

Sự hiện diện của Đức Cha Antôn, cha Tổng Đại diện Phaolô không chỉ cho thấy sự cần thiết của việc phải loan báo Tin Mừng trong xã hội hôm nay, mà còn là sự khích lệ cho những tâm hồn thiện chí, muốn nỗ lực góp sức mình trên cách đồng truyền giáo.

Trong lời khai mạc, cha Trưởng ban Truyền giáo của Giáo phận – Fx. Nguyễn Văn Hoàng ICM – gợi lên những lý do tổ chức ngày gặp mặt này, ngài nói : “Chúng ta đào sâu và hiểu cặn kẻ hơn về lệnh truyền của Đức Kitô. Học biết những giáo huấn của Hội Thánh trong việc Loan báo Tin Mừng. Chia sẻ cho nhau những khó khăn, những trải nghiệm và nhìn lại bước đường truyền giáo tại Giáo phận trong thời gian qua. Đồng thời, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cả Giáo phận cùng tiếp tục bước đi trong sứ vụ truyền giáo”.

Tiếp đó, cha Đaminh Nguyễn Quốc Việt (Phó Ban Truyền giáo) trình bày đề tài “Loan Báo Tin Mừng theo chỉ dẫn của Công đồng Vaticanô II”, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò người giáo dân trong sứ vụ truyền giáo.

Sau khi trình bày về giá trị của Công đồng Vaticanô II trong đời sống của Hội Thánh, Cha Đaminh nhắc đến các tuyên ngôn, Tông huấn, Thông điệp của các Đức Giáo Hoàng. cho thấy việc mang Tin Mừng đến các dân tộc, việc làm chứng nhân cho Chúa Giêsu trong thời đại ngày nay rất đa dạng, nhiều khó khăn, ngài còn nói : “Theo Tông thư Rao Giảng Tin Mừng của Đức Thánh Cha Phaolô VI (số 75), và Thông điệp Sứ Mệnh Đấng Cứu Thế của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (số 24 – 30), thì Chúa Thánh Thần tác động trên cả hai môi trường : Giáo Hội và mơi mỗi người tông đồ ; ngoài thế giới và nơi mỗi người thành tâm đón chờ Tin Mừng”.

Với người giáo dân : “Đức Giáo Hoàng Gioan – Phaolô II công nhận vai trò rất quan trọng của giáo dân trong Giáo Hội, ngài nhìn nhận rằng nếu thiếu sự đóng góp tích cực của giáo dân, Giáo Hội không thể chu toàn sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cho nhân loêại hôm nay”.

Đại diện Hội Dòng MTG Đàlạt chia sẻ việc truyền giáo trong môi trường giáo dục, đặc biệt với lứa tuổi nhà trẻ – mẫu giáo.

Những vấn đề được đặt ra cho thấy Loan báo Tin Mừng vừa thuộc đặc sủng, vừa thuộc bản chất của Hội dòng (Hiến Chương, 1, 2, 4). Trong môi trường giáo dục lứa tuổi mầm non, tưởng rằng đơn giản và dễ dàng, nhưng không, việc giáo dục và giáo dục đức tin trong lứa tuổi này rất quan trọng, là nền tảng cho cuộc sống mai sau của các em : “các em được học các quy tắc, chuẩn mực ; biết phân biệt hành vi tốt xấu, học làm người, hình thành nơi các em một con người có nhân cách”. Hơn thế nữa : “hình ảnh cô giáo ân cần, hiền từ là hình ảnh đẹp của Chúa Kitô nơi ánh mắt của các em… qua các em loan báo Tin Mừng cho phụ huynh”.

Và quả thật, điều mà rất nhiều bậc cha mẹ tin tưởng và nhận xét về “trường của các sơ” không còn là điều mới mẻ : “Thật yên tâm khi gửi con cho các sơ dạy dỗ, chăm sóc…”. Qua điều này, rất nhiều gia đình đã có cái nhìn tích cực hơn về Đạo Công giáo, cũng đã có nhiều gia đình tìm về với Thiên Chúa từ những điều tốt đẹp mà con cái họ được đón nhận.

Đồng bào sắc tộc thiểu số chiếm một tỷ lệ khá lớn tại Giáo phận Đàlạt. Những ưu tư trăn trở của các thế hệ mục tử, của các nhà truyền giáo, làm thế nào để người đồng bào dân tộc được hưởng những gì họ đáng được hưởng. Không chỉ là vật chất, tri thức, mà trên hết, họ đón nhận được ánh sáng của Tin Mừng.

Qua trình bày của cha Giuse Phạm Minh Sơn, quản xứ Tam Bố – Dilinh, các thành viên tham dự nhận ra được phần nào những gì Giáo phận Đàlạt đã làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ việc dịch kinh lễ từ tiếng Việt sang tiếng K’ho ; các chương trình từ thiện, bác ái, giáo dục… dành cho họ, dù rằng phải vượt qua rất nhiều khó khăn, trở ngại nhưng tình yêu thương, sự quảng đại và Ơn Chúa đã giúp vượt qua tất cả. Cha Giuse đã trích lại những lá thư của ngài gửi đến Đức Cha Batôlômêô cách đây 20 năm, cho thấy chỗ đứng của người dân tộc trong lòng Giáo phận. Dù rằng : “Sau 1975, người dân tộc chịu một sự thiệt thòi lớn về phương diện tôn giáo : nhiều địa điểm truyền giáo cho người dân tộc không còn nữa, người dân tộc không còn nhận được nhiều phục vụ về mọi phương diện mà Hội Thánh dành cho họ trong nhiều năm qua…” Nhưng : “Việc từ thiện bác ái trở nên làn nước mát tưới dội vào tâm hồn để hạt giống mọc lên và đâm rễ sâu. Những người đã được ấp ủ bằng các công việc từ thiện bác ái, thì khi trở lại sẽ dễ bền vững và sâu xa hơn”.

Người nghèo luôn là đối tượng ưu tiên hàng đầu của Giáo Hội, đây cũng là đối tượng mà Tu Hội Bác Ái thánh Vinh sơn hướng đến trong Linh đạo hoạt động của mình. Truyền giáo cho người nghèo là giúp họ khám phá và sống sự sống của Thiên Chúa.

Rất cụ thể, trong hoàn cảnh hiện nay của Giáo phận Đàlạt, Tu Hội đã có những đóng góp thực tế qua việc trực tiếp điều hành  Giáo xứ, có những Hội đoàn giáo dân để cộng tác trong việc truyền giáo, vì Tu Hội ý thức được rằng : “Nếu giáo dân sẵn sàng dấn thân vào sứ vụ này, bằng nhiều dạng thức khác nhau, thì quả là một sức mạnh lớn có thể giúp cho nhiều người khám phá ra Thiên Chúa”.

Nữ Tu Hội Tận Hiến ICM gởi đến các tham dự viên nững ưu tư, kinh nghiệm trong việc loan báo Tin Mừng cho người già cả, neo đơn. Hiện nay, Các chị đảm nhận một nhà dưỡng lão có 16 cụ đang sinh sống. Tuy con số không nhiều, nhưng quả thật, 16 cụ là 16 trường hợp khác nhau. Chị Maria Lệ Điềm có cái nhìn khái quát về tình trạng xã hội, tâm lý của các cụ già, việc chăm sóc đời sống tâm linh cho các cụ… Qua đó nói về tinh thần phục vụ phải có của người truyền giáo : “Chăm sóc người già không phải là việc đơn giản, việc này cần nhất là tinh thần phục vụ, lòng yêu thương, sự nhã nhặn và kiên nhẫn… Chúng con phải rèn luyện ách trò chuyện nhẹ nhàng, kính trọng, coi các cụ như chị em trong cộng đoàn để tạo bầu khí gia đình. Dành thời gian lắng nghe khi các cụ tâm sự, kể lể… Cố gắng thông cảm với những lúc các cụ khó tính, bẳn gắt…

“Thực tế, không phải các cụ ở đây đều theo Công giáo, có cụ theo Phật giáo, có cụ thờ ông bà, có cụ vốn là mẹ liệt sĩ, nhưng các cụ có một điểm chung là cần được chữa bệnh và được chăm sóc sức khỏe. Vì thế, theo cách thức củ Tu hội, loan báo Tin Mừng trước hết là chăm sóc thật tốt sức khỏe cho các cụ”.

Các thành viên được chia thành bốn nhóm để thảo luận theo các câu hỏi gợi ý xoay quanh vấn đề truyền giáo. Trong phần đúc kết, các trưởng nhóm và Cha Trưởng Ban đã cho thấy những vấn đề thiết thực trong việc loan báo Tin Mừng, từ những điều phải thực hiện đến những trở ngại khó khăn ; từ việc đào tạo nhân sự, mở các khóa huấn luyện cho đến nỗ lực cần có của mỗi người.

Trong vai trò là người cha của Giáo phận, Đức Cha Antôn bày tỏ lòng biết ơn của Giáo phận đối với những hoạt động truyền giáo của mọi thành phần Dân Chúa. Sự hiện hiện của các thành viên trong ngày họp mặt đầu tiên này đã nói lên tinh thần của anh chị em. Đức Cha cũng nhắc lại những vấn đề thiết yếu trong việc loan báo Tin Mừng, đó là :

  1. Hướng đến những người đã biết Chúa nhưng chưa sống Phúc Âm.
  2. Hướng đến những người biết Chúa nhưng sống lơ là hay đã bỏ Đạo.
  3. Hướng đến những người chưa biết Chúa, giúp họ biết Chúa và sống theo Phúc Âm.

Nhắc đến Tông Huấn “Giáo Hội tại Á châu” (cũng là cho Giáo Hội tại Việt Nam), Đức Cha cũng tóm lại trong ba vấn đề là : nghèo – đa văn hóa và đa tôn giáo.

  1. Phải góp phần nâng cao đời sống của những người nghèo. Khi giúp người khác sống tốt là đã truyền giáo, còn việc họ có tin nhận Thiên Chúa hay không đó là việc của Chúa và do Ơn của Chúa.
  2. Tôn trọng nền văn hóa của mỗi dân tộc.
  3. Tôn trọng các tôn giáo khác ; đối thoại trong sự thông cảm, hiểu biết và yêu thương.

Trước đó, trong Thánh Lễ cử hành lúc 11 giờ, Đức Cha Antôn đã chia sẻ trong bài giảng và ngài nhấn mạnh : “Chúng ta góp phần nhỏ bé và tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là những con số không, còn Thiên Chúa sẽ viết vào số đứng trước những số không là bao nhiêu tùy theo ý của Ngài”. Đồng thời, Đức Cha nhắc nhở : “Chúa Giêsu chỉ trao mệnh lệnh truyền giáo cho Phêrô, khi thánh nhân ý thức được mình là người yếu hèn tội lỗi”.

Dù chỉ mới là buổi họp mặt đầu tiên, dù thời gian còn nhiều hạn chế, dù có những điều chưa trọn vẹn như mong muốn, nhưng mọi thành viên tham dự đều thấy được sự cần thiết của các buổi gặp mặt tiếp theo. Không chỉ để được đón nhận, chia sẻ những vấn đề liên quan, mà còn là cơ hội để nâng đỡ nhau trong ơn gọi loan báo Tin Mừng.

Và trên hết, mỗi Kitô hữu phải ý thức và nhớ rằng : phương cách truyền giáo tốt nhất, hiệu quả nhất đó là làm chứng cho Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch của hoạt động truyền giáo ; nguyện xin Đức Maria, người luôn xin vâng và lên đường mang Chúa Giêsu đến cho tha nhân ; nguyện xin Thánh Cả Giuse là Bổn mạng của Giáo phận ; nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc phúc cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại Giáo phận Đàlạt.