“Thắp sáng tin yêu”

 được các bạn học sinh sinh viên chọn làm chủ đề cho ngày giao lưu sinh hoạt năm 2013. Sát với chủ đề năm Đức Tin của Giáo Hội, để qua buổi họp mặt 08/02/2013 này niềm tin của các bạn sẽ vững vàng hơn nhờ đó ngọn lửa đức  tin sẽ được rực sáng và tỏa rộng ra.

Như hằng năm việc qui tụ các bạn học xa nhà đã trở thành truyền thống của giáo xứ. Cùng với sự giúp đỡ của cha xứ, cha phó, các bạn đã chủ động lên chương trình tổ chức buổi họp mặt này.

Thánh lễ tạ ơn vào lúc 17h30’, để cảm tạ Thiên Chúa đã ban ơn cho mỗi người như cha phó đã chia sẻ “không có gì của ta mà không từ nhận lãnh”, như để xin lỗi Chúa cũng như để xét lại bản thân trong suốt một năm qua. “Hãy chuẩn bị hành trang chắc chắn cho năm mới, bỏ vào balô  4 hành trang lớn trong cuộc đời “:

  1. Cuốn Thánh Kinh vì lời Chúa là ánh sáng soi dẫn.
  2. Hình ảnh bánh Thánh vì bánh cần thiết cho thể xác thế nào thì bánh Thánh cũng cần cho linh hồn như vậy.
  3. Thánh giá Chúa Ki-tô nhắc nhớ rằng cuộc sống này không chỉ có hạnh phúc mà còn lắm khó khăn thử thách.
  4. Chuỗi hạt mân côi để được đồng hành với Mẹ Maria, mẹ sẽ hướng dẫn phù giúp chúng ta.

Sau thánh lễ là phần sinh hoạt giao lưu. Mọi người cùng vui vẻ bước vào nhà hội, tươi cười hớn hở gặp gỡ bạn bè lâu ngày. Bắt đầu chương trình là phần khai mạc của cha xứ, cùng với trống lân và tiếng vỗ tay, hình ảnh con lân tiến vào làm lòng người nao nao đón chờ một cái Tết sung túc. Các bạn cùng nhau chơi những trò đồng đội, được thử sức sự hiểu biết của bản thân thông qua phần thi hỏi đáp. Câu hỏi đố vui chính những câu hỏi xoáy sâu vào năm đức tin. Chia sẻ cùng các bạn HS – SV cha xứ đã nói “Tất cả các con dù sống ở Đà Lạt, Sài Gòn hay Nha Trang đều là những người sống xa nhà, xa sự kiểm soát của bố mẹ nên dễ chịu ảnh hưởng của những cám dỗ. Chính vì vậy cần trưởng thành trong đức tin để cuộc đời khỏi bị chao đảo làm mất định hướng”. Buổi gặp mặt được đẩy lên cao khi các bạn cùng cầu nguyện trước thánh giá Chúa Giêsu, với ánh nến tỏa sáng và tiếng nhạc sâu lắng từ tận đáy lòng để niềm tin yêu vào Chúa đã thật sự dâng tràn.

Mọi người vui chơi múa hát và cùng nhau quay quần vào bàn ăn cuối ngày. Các bạn HS-SV là niềm tin niềm tự hào của gia đình cũng như giáo xứ, chính vì vậy bản thân mỗi người sẽ phải nỗ lực hơn để sau khi ra về vẫn còn mang trong mình một niềm vui một niềm tín thác vào Chúa. Quan trọng hơn cả là mỗi người sẽ nhận ra điều này: “Tôi biết tôi đã tin vào ai” ( 2 Tm 1,12).

Kim Oanh – Ban Truyền Thông Gx. Lạc Viên