Sau những ngày mưa gió, sáng nay 22-10-2017, trời nắng đẹp, tiết trời cuối mùa Thu mát dịu,trước mắt chúng tôi là giáo xứ Diom có ngôi nhà thờ dán đá màu da trâu xinh đẹp, khuôn viên không chỉ khang trang với những hàng cây xanh, mà hôm nay còn lỗng lẫy bởi những băng-rôn, khẩu hiệu, áp-phích với chủ đề trọng tâm là truyền giáo.  

Giáo xứ Diom hôm nay rộn ràng, nhộn nhịp, từ rất sớm, HĐMV Giáo xứ, đại diện các ban nghành đoàn thể đã đến khuôn viên nhà thờ để tiếp đón khoảng 1.200 Anh Chị Em thuộc 9/12 Giáo xứ trong Giáo hạt đến tham dự ngày truyền thống này. Tôi nhìn mọi người thấy ai cũng đều biểu lộ một ánh mắt rất vui tươi, một khuôn mặt rạng rỡ niềm vui và hạnh phúc.

Sau khi đón tiếp anh chị em đã vào nhà thờ, cha quản hạt Đơn Dương Vinhsơn Đỗ Quang Dung thông báo chương trình của ngày lễ hội và tập hát bằng hai thứ tiếng K’ho cùng Churu.

Đúng 9h30’, sau khi được tiếp đón, cha đại diện Đức Giám Mục đặc trách về người Dân tộc thiểu số Phao-lô Lê Đức Huân, đã hiện diện trong nhà thờ, ngài đã chào mọi người bằng hai thứ tiếng K’ho và Churu, cộng đoàn đã cho ngài những tràng pháo tay giòn dã cùng những nụ cười yêu mến. Ngài đã thuyết trình về chủ đề theo ý hướng của các Đức Giám Mục Giáo Phận Đà lạt, là thăng tiến anh chị em dân tộc về mọi phương diện, giữ gìn văn hóa và chữ viết cho các anh chị em Dân tộc trong Giáo phận. Bằng lối trình bày khôi hài và dí dỏm, ngài nói tiếng dân tộc K’ho và tiếng kinh, thỉnh thoảng thêm một hai tiếng Churu vì thế buổi thuyết trình rất sống động, dễ hiểu, đi vào lòng người, thể hiện được sự ưu ái của Giáo Phận dành cho anh chị em dân tộc.

11giờ, thánh lễ đồng tế do cha đại diện Giám Mục chủ tế cùng với các cha trong giáo hạt, giảng trong thánh lễ cha Quản hạt Đơn Dương đã chia sẻ : Hãy Truyền giáo bằng những gương sáng của đời sống tốt, và tình yêu thương.

12h15’, thánh lễ kết thúc mọi người tỏa ra khuôn viên nhà thờ để thưởng thức đa dạng các món ăn truyền thống của người dân tộc Churu, K’ho và người Kinh, do các Hội đoàn cũng như một số gia đình trong giáo xứ nấu nướng. Cũng như các tiết mục văn nghệ do các giáo xứ biễu diễn và phần quay số có giải thưởng do cha xứ và cha phó giáo xứ Diom phụ trách.

Cảm nhận về ngày truyền thống anh chị em dân tộc năm nay: Anh Rone Ya Suck: “Cảm ơn hai Đức Cha, cha Đại diện, cha quản hạt, quý cha đã quan tâm đến đồng bào, về đức tin, giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc.” Anh Giuse Tou Prong Tiên Linh: “Cảm động vì các Đức Cha và các cha đã giúp cho chúng con giữ được văn hóa của dân tộc mình.”Chị Bơnahria Khiêm chia sẻ:“Cha Đại diện đã chia sẻ bám sát về anh em dân tộc rất kỹ lưỡng, cha đã nhắc nhở con em dân tộccách sống cũng như cách ăn mặc, trong ngày hôm nay thánh lễ rất sốt sắng, ăn uống đầy đủ no nê.”  Anh Ya Thiêng: “Tạ ơn Chúa ban cho người dân tộc đầy niềm vui, được quy tụ ở đây rất hạnh phúc, cảm ơn bề trên.” Cha quản xứ Proh GioanB Hoàng Kim Tiến: “Giáo phận và Giáo hạt tổ chức được ngày này là rất tốt, chắc chắn mọi người khi quy tụ về đây sẽ học hỏi được rất nhiều điều, để đem về thực hành cho gia đình cũng như Giáo xứ của mình…”

Ngày họp mặt truyền thống  anh chị em dân tộc thiểu số đã khép lại, chắc chắn đã đọng lại trong tâm hồn của từng người là những cảm xúc, những quyết tâm cùng nhau truyền giáo, và giữ lại bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Hành trang mà mọi người nhận được hôm nay sẽ được sẻ chia với tất cả những người mà các anh chị em sẽ gặp gỡ trong môi trường sống của mình. Ước mong sao ngày họp mặt những năm tới sẽ đông đảo  như vậy và còn hơn thế nữa.

Nguyễn Khánh – Minh Tiến