Sáng chúa nhật ngày 26/10/2014, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Rai đã diễn ra ngày Họp Mặt Truyền Thống Của Anh Chị Em Dân Tộc Thiểu Số – Giáo Hạt Bảo Lộc lần thứ VIII.
Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã đến cử hành thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho anh chị em dân tộc thiểu số trong giáo phận Đà Lạt và cách riêng là cho anh chị em dân tộc Giáo hạt Bảo Lộc. Như lời Đức cha nói với anh chị em đầu thánh lễ: “ Anh chị em trong Giáo phận Đà Lạt thật phong phú, là những hoa trái được sinh ra qua Bí tích Rửa tội bởi những người không biết mệt mỏi truyền giảng Phúc âm cho anh chị em dân tộc trong đó có Đức cha cố Jean Cassaigne vùng Di Linh và cha cố Laurensô Phạm Giáo Hóa vùng Bảo Lộc. Chúng ta phải biết phát triển những kết quả tốt đẹp đó bằng cách yêu thương và cầu nguyện cho nhau”. Vâng chính tình yêu thương mới có thể gắn kết con người với con người lại với nhau. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý cha trong giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ…
Đối với anh chị em dân tộc trong giáo hạt, ngày họp mặt truyền thống có lẽ đã quá quen thuộc từ cách tổ chức, các trò chơi thi đua, sinh hoạt văn nghệ… cái khác có lẽ nằm ở chỗ mỗi người trong anh chị em dân tộc nhìn nhận và suy nghĩ về ngày này như thế nào? Ngày mà giáo phận ưu ái dành riêng thánh lễ để cầu nguyện cho anh chị em, cái khác là lời nhắn nhủ đầy ắp yêu thương của vị cha chung giáo phận dành cho anh chị em dân tộc thuộc Giáo hạt Bảo Lộc trong ngày đặc biệt này.

Kết thúc thánh lễ đại diện cho hơn 4000 anh chị em dân tộc tham dự ngày họp mặt, cha quản xứ Giáo xứ Tân Rai Giuse Trần Đức Thành đã nói lên tâm tình tri ân và yêu mến đối với Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ là những người đã, đang và sẽ tiếp tục nâng đỡ cho anh chị em dân tộc trong đời sống Đức Tin và chăm sóc, nâng đỡ trong trong cuộc sống đời thường. Cha Giuse cũng đã nói lên những tâm tình, lời cảm ơn với tất cả mọi người tham dự đặc biệt là đối với anh chị em dân tộc bằng chính những câu ca dao, tục ngữ của anh em dân tộc. Điều đó làm cho tất cả mọi người cảm thấy vui tươi và gần gũi qua những tiếng cười giòn giã, tiếng vỗ tay. Nhưng sau tiếng vỗ tay, tiếng cười đó là những lo toan cho anh chị em dân tộc.

Trong cuộc sống này, nhờ ơn Chúa trợ giúp, phải làm sao để anh chị em dân tộc biết phát triển đời sống đức tin cũng như đời sống vật chất một cách tốt đẹp để qua đó trở thành những công dân tốt, những giáo dân nhiệt thành. Từ ngày cha cố Laurensô được sai đến để loan báo Tin Mừng cho anh chị em dân tộc thiểu số tại các buôn làng, anh chị em đã đón nhận được dồi dào của ăn tinh thần và vật chất nơi biết bao thành phần Dân Chúa từ khắp mọi nơi.
Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con có được ngày họp mặt riêng anh chị em dân tộc, để qua đó chúng con cảm nghiệm được tình thương vô cùng lớn lao của Chúa dành cho chúng con, bằng chứng là luôn có quý cha cho chúng con của ăn tinh thần là thánh lễ hằng ngày, của ăn vật chất là những lời yêu thương khích lệ.
K’ Ches









