“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28, 18-20)

Khánh nhật Truyền giáo là ngày mà Hội thánh Công Giáo dành riêng để cầu nguyện cho việc Loan báo Tin Mừng. Đây cũng là ngày họp mặt truyền thống của giới Hiền mẫu Giáo xứ Tân Rai, Giáo hạt Bảo Lộc.

Cách đây 10 năm, Cha Quản xứ Giuse Trần Đức Thành đã thành lập giới Hiền mẫu của Giáo xứ Tân Rai để cùng cộng tác với ngài trong sứ vụ truyền giáo tại các giáo điểm vùng sâu, vùng xa.

Năm nay, vào lúc 14g00 thứ bảy, ngày 22/10/2022 giới Hiền Mẫu giáo xứ Tân Rai đã quy tụ với nhau trong ngày truyền thống để cùng chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện cho công việc truyền giáo tại giáo xứ. Trong những năm qua, nhờ sự đóng góp vật chất, lời cầu nguyện và những việc làm bác ái của giới Hiền mẫu mà công việc truyền giáo tại các giáo điểm đã có nhiều kết quả. Giờ đây khi mọi hoạt động của các giáo điểm đã dần đi vào ổn định thì giới Hiền mẫu giáo xứ lại trở về với sứ vụ truyền giáo mới, ngay tại chính nơi mình sinh sống.

Mở đầu cho buổi gặp gỡ là phần thuyết trình của Cha phó Phanxicô Assisi Trần Minh Ngọc Châu về chủ đề “Sứ vụ hiện nay của giới Hiền mẫu tại giáo xứ”. Ngài đã hướng dẫn cho giới Hiền mẫu cách thức để truyền giáo trong giai đoạn hiện nay. Trước hết là dành thời gian cầu nguyện riêng để nhận được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhờ ơn Chúa ta có đủ can đảm để bước đi và sống trọn vẹn theo thánh ý Thiên Chúa. Thứ hai, là nuôi dưỡng thói quen cầu nguyện chung trong gia đình bằng các giờ kinh tối, xin Chúa Thánh Thần hoạt động, liên kết và thánh hóa đời sống gia đình. Thứ ba, cha Phanxicô khuyến khích mỗi bà mẹ hãy luôn dành thời gian để trao đổi, trò chuyện với các thành viên trong gia đình, để tạo sự gắn kết giữa vợ – chồng, cha mẹ – con cái. Tiếp đến, chúng ta cũng cần quan tâm đến những người xung quanh trong khu xóm và giáo xứ bằng lời cầu nguyện, sự giúp đỡ, chăm sóc cho những ai đang gặp khó khăn, bệnh tật, đặc biệt là những người khô khan, nguội lạnh. Cuối cùng, Cha phó mời gọi các hiền mẫu hãy dành thời gian cho công việc chung của giáo xứ, chung tay cộng tác để xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển hơn.

Sau buổi thuyết trình là thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo do Cha quản xứ và Cha phó đồng tế.

Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế đã trích dẫn câu Kinh thánh: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49), qua đó ngài kêu gọi quý hiền mẫu hãy đặt câu Kinh thánh này làm trung tâm cho công việc truyền giáo. Ngài hy vọng ngọn lửa truyền giáo của giới hiền mẫu trong giáo xứ cũng bừng cháy lên, giúp cho những tâm hồn khô khan, nguội lạnh trở về hòa giải với Thiên Chúa, để không một ai bị loại trừ ra khỏi giáo xứ trong đời sống đạo và biến đổi giáo xứ trở thành một môi trường hiệp thông – tham gia – sứ vụ. Ngài gợi ý cho các bà mẹ hãy dùng sự dịu hiền, sự khôn ngoan và sự khéo léo mà Chúa ban để giúp mọi người xích lại gần nhau, cùng gắn bó với nhau hơn. Cuối cùng, ngài cầu xin ngọn lửa tình yêu của Chúa sẽ thanh luyện để mỗi người trở thành chứng nhân của Chúa trong đời sống hằng ngày, biết mang ngọn lửa ấy đến với mọi người xung quanh.

Kết thúc thánh lễ, quý hiền mẫu đã có buổi liên hoan mừng ngày truyền thống trong tinh thần phấn khởi vui vẻ.

Tin: BTT Giáo hạt Bảo Lộc