Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Lễ kính Thánh Phaolô Trở Lại ngày 25 tháng giêng thì tất cả bà con giáo dân của năm buôn làng trong Giáo xứ lại quy tụ về nhà thờ để mừng lễ bổn mạng của Giáo họ mình. Nhưng năm nay có phần đặc biệt hơn vì lẽ Giáo Hạt Madaguôi kỷ niệm 50 năm Tin Mừng được loan báo trên Địa Hạt (1966 – 2016).

Ngay từ sáng sớm các đoàn xe chở các anh chị em từ các buôn làng trong Giáo Hạt đã quy tụ rất đông về Nhà thờ chính Madaguôi để chuẩn bị các sinh hoạt trong ngày họp mặt truyền thống này, bên cạnh đó còn có rất đông các anh chị em ở nơi xa cũng đã đến để chia sẻ niềm vui cùng với Giáo Hạt hôm nay như: Giáo xứ Langbiang (Giáo Hạt Đà lạt), Giáo xứ Thượng Thanh (Giáo Hạt Bảo Lộc), Giáo xứ Đạ Tông (Giáo Hạt Đức Trọng) và Giáo xứ La Ủ (Giáo Hạt Phương Lâm). Các Giáo xứ này hôm nay cũng đem đến các tiết mục diễn nguyện cũng như các vũ khúc thật ý nghĩa của dân tộc mình tạo nên một bản sắc rất riêng của vùng Tây Nguyên.

Chương trình được Cha Quản Hạt Giuse khai mạc lúc 08 giờ 00 tại khuôn viên nhà thờ sau đó là các tiết mục văn nghệ của các Giáo xứ, tiếp đến là những trò chơi dân gian như: thi bắn cung, nhảy bao bố, đi cà kheo, thi giã gạo, nấu cơm lam và các món ăn đặc sản của bà con dân tộc thiểu số. Buổi chiều, sau khi đã hoàn tất các môn thi tất cả mọi người quy tụ lại với nhau để trao các phần thưởng và kỷ niệm chương cho bốn Giáo xứ và bước vào chương trình trọng tâm: Thánh lễ Tạ ơn.
Thánh lễ hôm nay cũng thật đặc biệt do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương làm chủ sự cùng với các Cha trong Giáo hạt, trong thánh lễ Đức Cha cũng nói sơ qua về sự hình thành và phát triển của Giáo hạt mới Madaguôi, và Ngài cũng nói lên tâm tình Tạ Ơn Chúa vì đã cho Giáo Phận Đà Lạt  có những người anh em Dân Tộc Thượng làm nên một bản sắc rất đặc biệt, rất riêng mà các nơi khác không có… Cuối thánh lễ, Cha Quản Hạt thay mặt các Cha, các tu sĩ và Cộng đoàn dân Chúa trong Giáo Hạt Madguôi chúc Tết Đức Cha Antôn và dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm. Cha Quản hạt cũng không quên cảm ơn Quý Cha trong Giáo Hạt, Quý Cha đồng tế, quý Soeur, quý anh chị em các Giáo xứ đang hiện diện, quý ân nhân đã bằng mọi cách cộng tác với Cha Quản Hạt, qúy Cha để tổ chức buổi họp mặt hôm nay,

 Kết thúc một ngày họp mặt thật vui vẻ và nhiều ý nghĩa hôm nay, xin Chúa cho mỗi anh chị em chúng con khi trở về buôn làng của mình biết sống và làm theo những gì như Thánh Phaolô dạy:“ Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr. 9,16b).

 Truyền thông Giáo xứ Madaguôi