Như một điệp khúc hàng năm “ đến hẹn lại lên” , dịp lễ các TỔNG LÃNH THIÊN THẦN 29/09 là ngày họp mặt truyền thống của Gia Đình Tận Hiến trực thuộc Tu Hội Tận Hiến ICM, Giáo Phận Đà Lạt.

Năm nay, anh chị em Gia Đình Tận Hiến của các hạt quy tụ về nhà chính của Tu Hội tại Minh Giáo – Đà Lạt. Với 250 anh chị em.
– Ngày họp mặt năm nay diễn ra trong tinh thần đơn giản, bao gồm Anh Cao đại diện cho Ban Điều Hành của GĐTH báo cáo về tình hình sinh hoạt của các hạt trong năm qua, với những ưu điểm và giới hạn còn tồn đọng. Tiếp đến là Cha Giuse Nguyễn Cao Nguyên, linh hướng GĐTH tâm sự gia đình, rồi Cha Giuse Phạm Văn Bính chia sẻ về đề tài “ Niềm Vui Tin Mừng” Tông Huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

– Đúng 10g45 thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Tu Hội, cho GĐTH, nhất là cầu nguyện với Cha Micae Nguyễn Việt Anh, Đấng sáng lập Tu Hội, xin ngài chuyển cầu cùng Chúa cho mọi thành phần liên đới với Tu Hội được muôn vàn hồng ân của Chúa.
– Vì lý do mục vụ, Cha Fx. Nguyễn Văn Hoàng, Tổng Đại Diện của Tu Hội tại Việt nam không thể tham dự được. Ngài đã chuyển lời chúc mừng ngày họp mặt đến với anh chị em Gia Đình Tận Hiến.
– Năm nay có một niềm vui mới là tổ GĐTH vùng Đạ Tông mới được thành lập, khoảng 40 anh chị em dân tộc lần đầu tiên tham dự ngày họp mặt. Chân trời truyền giáo của anh chị em GĐTH đang ngày càng lan tỏa trong các vùng sâu xa.

– Ngày họp mặt diễn ra trong tình huynh đệ, vui tươi, ấm áp tình Chúa – tình người. Các tiết mục văn nghệ “ cây nhà lá vườn” cũng rất vui nhộn được các hạt góp vui làm cho bầu khí gia đình thêm phần hiệp nhất.
Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria cùng các Tồng Lãnh Thiên Thần luôn gìn giữ chúng con trong tình yêu Chúa. Lại hẹn năm tới vào ngày 29.09 họp mặt tại Bào Lộc.
Jos Mạnh Khoa, icm









