“Người tông đồ là cánh tay hữu hình và trung gian của Chúa Kitô để thoa dịu nỗi khổ đau của tha nhân”. (Đức Cha Lambert de la Motte)
Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng Giáo hội, bổn mạng Dòng Mến Thánh Giá và Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Khiết Tâm, sáng thứ bảy, ngày 15/03/2025, quý anh chị em Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Khiết Tâm miền Đà Lạt đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt để tham dự ngày họp mặt truyền thống lần thứ 9.
Lúc 8h00, sau bài hát sinh hoạt khởi động, anh Trưởng Hiệp hội Giuse Đinh Phước Hào và chị thư ký Maria Lê Thị Ngọc Tâm đã khai mạc ngày họp mặt, với sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Dì Tổng Phụ trách Anna, Dì Phó Tổng Phụ trách, Dì Đặc trách Hiệp hội, quý Dì Cố vấn, quý Dì Trợ úy, quý Dì Hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm miền Đà Lạt, quý anh chị đại diện các miền Long Xuyên và Buôn Ma Thuột, cùng hơn 600 hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá miền Đà Lạt.
Sau những lời ân cần nhắn nhủ của Cha Tổng Đại diện và Dì Tổng Phụ trách, chương trình được tiếp nối với phần chia sẻ của Dì Anna Hồ Thị Quyết, Cố vấn Hiệp hội, với đề tài: “Sống sứ mạng truyền giáo theo tinh thần của Đức Cha Lambert”. Mở đầu bài chia sẻ, Dì Anna nhắc nhớ anh chị em tín hữu về mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu: “Hãy đặt trái tim mình kề cận Trái Tim của Chúa Giêsu, nơi xuất phát tình yêu, sự thật và lòng trắc ẩn, như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông điệp Dilexit nos, đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng này.” Dì Anna nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng mỗi người được tạo dựng trước hết là để yêu thương. Do đó, chúng ta được mời gọi đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu trong trái tim mình và để tình yêu đó tuôn chảy đến với những người khác và trong môi trường mình đang sống. Điều cốt lõi của lời rao giảng tiên khởi Kerygma, đó không chỉ là lời rao giảng về Đức Giêsu đã chết và nay đã sống lại, nhưng còn là “Đức Giêsu yêu chúng ta”. Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một Đức Kitô, vị Thừa sai của Chúa Cha để nói cho chúng ta về tình yêu và lòng thương xót của Ba Ngôi Thiên Chúa. Người ao ước dùng đôi chân của chúng ta, đôi tay của chúng ta, và cả thân xác của chúng ta để tiếp tục trao ban tình yêu của Người giữa lòng thế giới. Do đó, mục đích chính yếu được đề ra khi thành lập Hiệp hội Mến Thánh Giá là để thôi thúc các tín hữu khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa, bởi vì “mọi ân sủng và thánh đức nơi mọi người đã sống qua các thế kỷ trước, trong hiện tại, hoặc sẽ sinh ra cho đến tận thế, là hoa quả của Thánh giá Đức Giêsu Kitô mà thôi. Thế nên, thật đáng kinh ngạc, vì nhiều người tìm ở đâu đâu những phương thế dẫn tới sự công chính chứ không tìm nơi Thánh giá” (Đức cha Lambert). Đó chính là ơn gọi và sứ mạng của mỗi anh chị em tín hữu Mến Thánh Giá. Dì nhắc lại lời chia sẻ của một Cha mà Dì rất tâm đắc: “Các Giám mục, Linh mục, hay các Sơ chỉ là những người tí hon, các tín hữu ở khắp nơi mới là ông khổng lồ”. Qua đó, Dì nhấn mạnh vai trò của anh chị em tín hữu trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, sống Tin Mừng và làm chứng cho Tin Mừng. Người tông đồ của Chúa Kitô phải là người mang trong mình trái tim thương cảm và sống tinh thần trung gian của Đấng Cứu Thế.
Tuy nhiên, theo Đức cha Cha Lambert, để có thể gặt hái được những thành công trong cánh đồng truyền giáo, “trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng”. Dì dí dỏm khuyên anh chị em rằng dưới gốc cà phê cũng cầu nguyện được, ngồi bán hàng cũng cầu nguyện được, làm bất cứ việc gì cũng có thể cầu nguyện. Khi trồng cây, giọt mồ hôi rơi xuống, chúng ta hãy dâng giọt mồ hôi ấy, những vất vả ấy để cầu nguyện cho các linh hồn; hãy đặt những hy sinh của mình trong hy sinh lớn của Chúa để sống Linh đạo và sứ mạng một cách sống động.
Để kết thúc bài chia sẻ, Dì Anna nhắn nhủ: “Có lẽ cái khó nhất không chỉ là yêu thương người khác, nhưng là tha thứ cho người làm mình đau khổ. Hãy noi gương Đức cha Lambert: “tha thứ cho kẻ thù” trong tinh thần và sứ mạng của Chúa Kitô, đó chính là cách hữu hiệu để chúng ta cùng nhau loan báo Tin Mừng, bắt đầu từ trong chính gia đình và xóm làng của mình, “cùng nhau” chứ không phải một mình. Người tín hữu thì phải “vui và thương nhau”, sống Linh đạo Mến Thánh Giá thì phải “vui và thương nhau”. Thiên Chúa đã đặt tình yêu đó vào trong trái tim của chúng ta; do đó, chúng ta phải đến với người khác bằng tình yêu và sự kính trọng, đó là một ngôn ngữ không lời nhưng vô cùng hiệu quả trong sứ mạng loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay.”
Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse và cam kết vĩnh viễn của 40 anh chị em tín hữu, do Đức cha Đaminh chủ sự. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại diện và quý Cha trong giáo phận. Thánh lễ được diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng. Đức cha thay mặt cho toàn Giáo phận nói lên lời biết ơn quý anh chị em Tín hữu Mến Thánh Giá về sự hiện diện, về đời sống thánh thiện và về sự phục vụ âm thầm của họ. Ngài nói rằng: “Nếu đời sống thánh hiến là hồng ân Chúa ban cho Giáo hội, thì Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá là hồng ân Thiên Chúa ban cho Giáo phận Đà Lạt nói riêng.”
Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh về đức tin, đức tin có sức công chính hóa. Thánh Giuse chính là mẫu gương sáng chói về đời sống đức tin, về việc đi tìm và đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong sự thinh lặng của đêm đen qua những giấc mơ. Nơi mỗi người, không chỉ có tiếng nói của Thiên Chúa, mà còn có nhiều tiếng nói khác, chẳng hạn như kinh nghiệm bản thân, sự sợ hãi và hy vọng, và cả tiếng nói của ma quỷ luôn lường gạt, làm chúng ta hoang mang. Thế nên, điều quan trọng là chúng ta phải sáng suốt nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa trong vô vàn những tiếng nói khác. Thánh Giuse đã khôn ngoan dành chỗ cho sự thinh lặng cần thiết để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa và đưa ra những quyết định sáng suốt, nhất là trong những giây phút quan trọng. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc phải đối diện với những thử thách và hiểm nguy, đe dọa chính mình hay những người mình mến yêu. Trong những hoàn cảnh như thế, hãy noi gương Thánh Giuse: cầu nguyện, nghĩa là lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, sẽ đem đến sự can đảm để đương đầu với khó khăn, sợ hãi. Sợ hãi là một phần của cuộc sống mà không ai có thể tránh được, Thiên Chúa không hứa sẽ cất chúng ta khỏi mọi sợ hãi, nhưng Ngài bảo đảm sẽ trợ giúp chúng ta trước những sợ hãi. Thánh Giuse đã cảm nghiệm những nỗi sợ hãi rất thật trong cuộc đời ngài, nhưng Thiên Chúa đã dẫn dắt ngài đi xuyên qua những sợ hãi. Lời cầu nguyện chính là sức mạnh, là ánh sáng giúp chúng ta đi xuyên qua đêm đen tăm tối của cuộc đời. Đức cha nhắn nhủ anh chị em tín hữu Mến Thánh Giá hãy tích cực sống nét riêng của Linh đạo Mến Thánh Giá là cầu nguyện, kết hợp với hy sinh hãm mình và làm việc tông đồ.
Sau bài giảng, 40 anh chị Hội viên đã can đảm nói lên lời cam kết vĩnh viễn của mình trước Thiên Chúa và cộng đoàn. Mỗi anh chị được đón nhận một cây Thánh giá như dấu chỉ ơn cứu độ nhân loại, và để nhắc nhớ anh chị năng kết hợp với Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, đối tượng duy nhất của lòng trí, hầu hiểu biết, yêu mến và phụng sự Ngài trọn đời.
Trước khi kết thúc thánh lễ, anh trưởng Hiệp hội miền Đà Lạt bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha đồng tế, quý Dì và cộng đoàn. Sau đó, Đức cha, quý Cha, quý Dì đại diện đã ưu ái chụp chung với quý anh chị Hiệp hội một tấm hình lưu niệm, và cùng nhau chia sẻ bữa cơm huynh đệ.
Xin cho sự hiệp thông và niềm hạnh phúc của ngày hôm nay luôn chan hòa nơi các Hội viên, để mỗi ngày niềm hạnh phúc ấy được lớn lên và lan tỏa ra nơi môi trường mà mọi người đang sống và phục vụ.
Truyền thông Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Khiết Tâm miền Đà Lạt