Vào lúc 8g00 thứ hai, ngày 13/10/2025, Ban Thánh nhạc cùng với 2.600 ca viên của 44 Giáo xứ và 2 Giáo sở thuộc Giáo hạt Bảo Lộc, đã quy tụ tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang – Đambri, để tham dự ngày họp mặt truyền thống các Ca đoàn lần thứ 13, và Hành hương Năm Thánh với chủ đề: “CÙNG MẸ MARIA – CẤT CAO LỜI CA – GIEO MẦM HY VỌNG” Chương trình do Cha Micae Nguyễn Quốc Tĩnh – Trưởng Ban Thánh nhạc, Chánh xứ Mẹ Vô Nhiễm làm trưởng ban tổ chức, Cha Đaminh Nguyễn Minh Quý, quản xứ Giáo xứ Thanh Xá, quý Cha, quý Tu sĩ, cùng với sự cộng tác của Ban điều hành thánh nhạc, quý anh chị Ca trưởng trong giáo hạt.
Chương trình này là dịp để toàn thể ca viên trong Giáo hạt cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Đức Mẹ Maria – mẫu gương của niềm hy vọng giữa những thăng trầm của cuộc sống; cùng đào sâu hơn nữa sứ điệp Đức tin qua âm nhạc phụng vụ
Cha Trưởng Ban thánh nhạc Giáo hạt Bảo Lộc khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự trong buổi họp mặt: Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám Mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Giuse Trần Đức Liêm – Quản hạt Bảo Lộc, Cha Giuse Trần Hữu Trí – Quản xứ Giáo xứ La Vang, quý Cha trong Ban Thánh nhạc, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, cùng toàn thể quý ca viên trong Giáo hạt Bảo Lộc.
Ngay từ giây phút đầu tiên, Cha Giuse – Quản hạt Bảo Lộc đã dẫn các ca viên vào tinh thần hành hương bằng một hình ảnh rất sống động và đầy ý nghĩa cùng với những lời nhắn nhủ:
“Hòa tiếng hát dâng thánh ân
Gieo lời ca sáng hy vọng”
Ngày họp mặt truyền thống các ca đoàn không chỉ là dịp để ca viên khắp Giáo hạt quy tụ, gặp gỡ và giao lưu, mà còn là một hành trình hiệp hành đích thực trong đời sống đức tin và phụng vụ. Xin cho mỗi người trong vai trò ca viên biết sống tinh thần hiệp hành cách cụ thể, bằng cách lắng nghe nhau, học hỏi nhau, và cùng nhau hát lên bài ca mới trong cuộc sống, để ánh sáng Tin Mừng vang xa từ chính lời ca phục vụ đầy yêu thương.
Phần diễn nguyện được thực hiện theo 8 Cụm đến từ các giáo xứ, giáo sở. Đan xen giữa tiết mục của các Cụm là các tiết mục Thánh ca – Dâng hoa do một số giáo xứ phụ trách. Một buổi hội ngộ thánh thiêng, nơi từng lời ca, từng vũ điệu… đều trở nên những hạt giống hy vọng được gieo vào lòng cộng đoàn. Mọi người cùng nhau học nơi Mẹ Maria cách sống với niềm tin vững vàng, và hát lên những giai điệu của tin yêu, chữa lành và hy vọng. Xin cho từng lời ca vang lên hôm nay trở thành lời nguyện sốt mến, góp phần làm bừng sáng tinh thần Năm Thánh Hy Vọng trong mỗi tâm hồn.
Cao điểm của ngày họp mặt là thánh lễ tạ ơn, do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế.
Mở đầu thánh lễ và bài giảng trong thánh lễ, dựa theo 3 bài đọc (Is 7,10-14) (Gl 4,4-7) (Lc 1,39-47) Đức Cha chia sẻ: Hôm nay trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, và ngày họp mặt truyền thống lần thứ 13 của các ca đoàn Giáo hạt Bảo Lộc, chúng ta cùng quy tụ về đây, bên Linh Đài Mẹ Maria, để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, cầu nguyện và xin ơn đổi mới trong sứ vụ phục vụ qua thánh nhạc. Chủ đề mà chúng ta cùng nhau suy niệm và sống hôm nay là: CÙNG MẸ MARIA- CẤT CAO LỜI CA- GIEO MẦM HY VỌNG. Phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta chiêm ngắm một hình ảnh tuyệt vời – một người Nữ trẻ nơi làng quê Nagiarét, khiêm tốn, âm thầm, nhưng đã trở thành cánh cửa mở ra ơn cứu độ cho toàn nhân loại: Đức Trinh Nữ Maria – người đã thưa “Fiat – Xin Vâng” để qua đó, mỗi ca viên cũng học biết đáp lại lời mời gọi của Chúa, bằng chính đời sống phụng sự đầy khiêm nhường và quảng đại của mình. Mỗi bài hát anh chị em hát, dù là trong những buổi lễ long trọng hay những thánh lễ âm thầm, đều là một lời cầu nguyện, một lời “xin vâng” nối tiếp, một tiếng vọng của hy vọng vang lên trong lòng Hội Thánh.
Mẹ thưa “xin vâng” xin vâng trọn thánh ý Chúa Cha
Mẹ thưa “xin vâng” với Tin Mừng của Con chí thánh
Mẹ thưa “xin vâng”, với tác động của Chúa Thánh Linh
Con muốn theo Mẹ sống xin vâng với trái tim thảo hiền.
Hãy luôn nhớ: Người hát hay là lời cầu nguyện hai lần – như Thánh Âu-tinh từng nói. Nhưng người hát với đức tin, mới thật sự biến lời ca thành sức sống.
Trong ngày truyền thống ca đoàn, Đức Cha gửi đến quý anh chị ca viên 3 điều:
- Hãy hát bằng con tim cầu nguyện
- Hãy hát với tinh thần phục vụ
- Hãy hát để gieo hy vọng.
Thư gửi tín hữu Galát, Thánh Phaolô cho thấy tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại được thể hiện cách trọn vẹn khi “thời gian tới hồi viên mãn” “Anh em không còn là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con, thì cũng là người thừa kế.” Chúng ta phục vụ trong ca đoàn, lời nhắc nhở này rất sâu sắc: Khi ta hát, hãy hát như người con trong gia đình của Thiên Chúa, với niềm vui, tự do và tình yêu chân thật.
Xin Đức Mẹ – Mẹ của bài ca Magnificat đồng hành và chuyển cầu cho anh chị em trong từng nốt nhạc, từng lời hát. Chúng ta biết gieo rắc niềm vui, hy vọng và ánh sáng Tin Mừng cho mọi người xung quanh.
Nhân dịp này, Đức Cha cũng cảm ơn quý Cha Chánh xứ, quý Cha Ban thánh nhạc, quý Ca trưởng, quý anh chị đệm đàn đã luôn quan tâm đến các ca đoàn, hầu góp phần tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tâm hồn. Với tâm tình mục tử, Đức Cha xúc động và trân quý những hy sinh của các ca trưởng – những chứng nhân âm thầm góp phần làm rạng rỡ vẻ đẹp của phụng vụ qua lời ca tiếng hát
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui tạ ơn, ghi dấu một ngày lễ trọng đại đầy ý nghĩa và thiêng liêng đối với các ca viên. Tiếp đến Đức Cha Giáo phận đã long trọng ban phép lành toàn xá cho toàn thể cộng đoàn hiện diện, như một hồng ân quý báu mà Thiên Chúa thương ban qua vị mục tử của Ngài.
Sau thánh lễ, Cha Micae Trưởng Ban Thánh nhạc giáo hạt bày tỏ tâm tình cảm ơn Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc








