Như thường lễ hằng năm ngày truyền thống họp mặt tu sĩ các Giáo Hạt được tổ chức tại một Giáo xứ nào đó, do Cha đặc trách tu sĩ Hạt chọn lựa và xin đăng cai. Năm nay, Cha đặc trách tu sĩ Hạt Đức Trọng và cũng là đặc trách tu sĩ Giáo phận Đà Lạt Giuse Tạ Đức Tuấn tổ chức việc gặp mặt tu sĩ nam nữ ba Hạt Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh tại Giáo xứ Liên Khương, Giáo xứ do Cha Giuse Tuấn làm Quản xứ. Đây là địa điểm rộng rãi và thuận tiện cho việc tổ chức ngày gặp mặt.

Năm nay, các Linh mục tu sĩ trong ba Hạt và các tu sĩ Nam Nữ trong ba Giáo Hạt đi tương đối khá đông. Do đó, bầu khí huynh đệ được gia tăng.Đặc biệt, Đức Cha Antôn đã có mặt ngay từ đầu và hiện diện mọi giờ, mọi sinh hoạt của Ngày Họp Mặt Tu Sĩ 3 Giáo Hạt Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương.Sự hiện diện của Đức Cha Antôn làm cho ngày họp mặt thật ấm cúng, phấn khởi.Theo phân chia của Ban Tổ Chức, Tu sĩ Hạt Đơn Dương chia sẻ về Tu sĩ : Cộng Đoàn Đức Tin.Hạt Di Linh, chia sẻ Tu sĩ : Cộng Đoàn Huynh Đệ và Hạt Đức Trọng chia sẻ Tu sĩ; Cộng Đoàn Truyền Giáo. Cả ba Giáo Hạt đã nói lên được đề tài chia sẻ. Tu sĩ phải có một đời sống đức tin sâu xa, tin vào Chúa, Đấng cứu độ trần gian để rồi họ đi theo Chúa, sống trong các Dòng tu, các Tu hội với tình huynh đệ đậm đà, với đức ái cao vời bởi vì Tu sĩ đã chọn Chúa, và Chúa đã đi bước trước để chọn người Tu sĩ như Chúa đã nói :” Không phải các con đã chọn Thấy, mà chính Thầy đã chọn các con và sai các con vv…”. Chính vì thế, họ không chỉ sống cho mình, nên thánh một mình mà phải ra đi, ra khỏi chính mình ( Evangelii Gaudium ) để loan báo Tin Mừng, giới thiệu Đức Kitô cho người khác vv…

Đức Cha đã chia sẻ với các Linh mục, Tu sĩ nam nữ và Ngài nhắc lại, làm cho mọi người hiểu sâu hơn về các đề tài mà ba giáo hạt đã trình bày truốc đó. Với khiếu Chúa ban cho Đức Cha đã minh họa điều mình nói bằng những câu chuyện thật hài hước dí dỏm, làm cho ngày họp mặt vui, sinh động hẳn lên.

Thầy MC cũng đã hướng dẫn chương trình tốt, làm cho bầu khí ngày họp mặt vui nhộn lên. Đặc biệt với những vũ điệu, với những bài hát, cử điệu minh họa, ngày họp mặt trở nên đầy ắp niềm vui…

Cao điểm là thánh lễ lúc 11 giờ 00, với 16 Cha đồng tế cùng với Đức Cha Antôn, bầu khí đạo đức, thánh thiêng đã tỏa sáng trên mọi người có mặt. Một cây diêm được thắp lên, căn phòng tối có ánh sáng, cả hai ba trăm hay hơn thế nữa que diêm được thắp lên căn phòng, hoặc vận động trường, nhà thờ sẽ sáng rực hẳn lên…

Ngày Họp Mặt Tu Sĩ 3 Giáo Hạt Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương đã nói lên:

1.Sự gặp gỡ nhau sẽ củng cố đời sống đức tin và tạo nên sự hiểu biết giữa các Dòng tu, các tu hội.

2.Sự gặp gỡ nhau giữa các Dòng tu, các Tu hội làm cho tình huynh đệ bác ái gia tăng.

3.Đặc biệt sự hiện diện của Đức Cha Antôn, Vị Cha Chung của Giáo phận, của các Dòng Tu, Tu Hội trong Giáo phận Đà Lạt, đã nói lên tình thương sâu xa của Vị Cha Chung đến cho chiên sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ).

Ngày Họp Mặt Tu Sĩ 3 Giáo hạt là ngày truyền thống hằng năm của Giáo phận Đà Lạt…Ngày Họp Mặt Tu sĩ giúp các Linh mục trong các Dòng tu, Tu hội, các Nữ tu, Nam tu của các Dòng, các Tu hội có dịp sống gần bên nhau, hiểu biết nhau hơn, nhờ đó, mọi người sẽ cầu nguyện cho nhau…Xin cho niềm vui của Tin mừng được tỏa lan khắp nơi.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT