Chủ nhật ngày 23/10/2022 – Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo – lúc 9h30’ có Thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Giáo xứ Kala do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh chủ tế, cùng hiệp dâng có Cha Phaolô Lê Đức Huân Quản xứ Kala, Cha Phó Gioan Baotixita Trần Mạnh Cương, hai Cha khách và khoảng 3.500 giáo dân tham dự

Đức Cha chia sẻ trong bài giảng: “Hôm nay quang cảnh rất đẹp, rất thánh và rất vui vì mọi người kéo nhau về đây đều ăn mặc đẹp, trên ngực áo ai cũng có một hoa hồng. Tại Trung tâm truyền giáo Kala, nó thánh là vì ngay từ đầu chúng ta đã quy tụ nơi đây với một ý nghĩ về Bí tích Rửa Tội chúng ta đã lãnh nhận. Nó vui là không chỉ vì ý thức của Hồng ân Rửa Tội trong mình chúng ta mà nó còn như men vậy, nhắc chúng ta đã được rửa tội rồi thì hãy nghĩ đến bao nhiêu người khác chưa được rửa tội, chưa được phúc làm con của Chúa, chưa biết rằng được nằm trong vòng tay yêu thương của Chúa, được Chúa chuẩn bị, được Chúa hướng đến một hạnh phúc kéo dài tuyệt đối không bao giờ chấm dứt, ngay cả khi chấm dứt cuộc đời này rồi. Đẹp, thánh vui như vậy cái đó nằm trong khung cảnh cái ngày Thế giới truyền giáo…”

 Đức Cha còn nói với cộng đoàn một điều hết sức đơn giản, nhưng lại ít ai nhớ: “ngày mình được làm con Chúa – ngày lãnh nhận phép Rửa Tội!” để từ đó nhắc mình sống xứng đáng là con cái Chúa!

Được biết Giáo xứ Kala tổ chức Thánh lễ Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay, nhằm mục đích để những người Cha Mẹ đỡ đầu tìm gặp lại con cái thiêng liêng của mình, cùng nhau “hâm nóng” lại hồng ân ngày lãnh Bí tích Rửa Tội, nhắc lại sứ mạng Loan Báo Tin Mừng của mỗi người cũng như cầu nguyện cách đặc biệt cho việc truyền giáo. Trong số 3.500 người tham dự hôm nay đa số là Cha Mẹ đỡ đầu trong và ngoài giáo xứ và các người được đỡ đầu.

Kết thúc phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha chủ tế đã mời cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng Đức Tin của Bí tích Rửa Tội và rảy Nước Thánh trên cộng đoàn.

Cuối thánh lễ vị Đại diện cộng đoàn dâng lời cảm tạ Đức Cha, Qúy Cha, các Cha Mẹ đỡ đầu, đã dâng lễ và hiện diện trong ngày rất đặc biệt này.

Sau thánh lễ Đức Cha và toàn thể cộng đoàn cùng qua đài Đức Mẹ – Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo – cùng dâng hoa kính viếng Đức Mẹ, trong tâm tình của tháng Mân Côi.

BTT Bảo Lộc