Ngày 9.10.2005
Thể theo nguyện vọng của Đức Cha Phêrô – Giám Mục Giáo Phận, các cha trong Giáo Hạt Đơn Dương đã tổ chức Ngày giao lưu giữa các em lễ sinh trong Giáo hạt vào ngày Chúa Nhật 9.10.2005, trước khi kết thúc Năm Thánh Thể. Đây là lần đầu tiên Giáo hạt Đơn Dương tổ chức ngày gặp gỡ chung các em giúp lễ trong Giáo hạt, đồng thời Quý Cha cũng muốn nó trở thành Ngày truyền thống lễ sinh hàng năm của Giáo hạt.

Đúng 8 giờ 30 sáng Chúa Nhật 9.10.2005, 246 em lễ sinh thuộc 10 giáo xứ trong Giáo hạt đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ Lạc Viên để sinh hoạt khởi động trước khi khai mạc. Sau phần giới thiệu để mở rộng vòng tay gặp gỡ giữa các lễ sinh, Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản xứ Lạc Viên, đã thay mặt các cha khai mạc Ngày Truyền Thống Lễ Sinh Giáo Hạt Đơn Dương năm 2005. Ngày gặp gỡ các lễ sinh năm nay nhằm động viên các em học hỏi tài liệu của Giáo Phận : “Lễ sinh học hỏi và sống Phụng vụ Thánh Thể”, gồm 100 câu hỏi về cộng đoàn phụng vụ, trẻ em phục vụ bàn thờ, và diễn tiến thánh lễ.
Buổi sáng các em lễ sinh bước vào cuộc thi kiểm tra qua 20 câu hỏi trắc nghiệm, và chấm điểm cho nhau để giúp các em hiểu và nhớ lâu hơn những điều chính yếu về Phụng vụ Thánh Thể. Bài thi của các em được cộng lại theo đơn vị từng giáo xứ để lấy điểm trung bình :
– Giáo xứ Suối Thông : 19,6 / 20
– Giáo xứ Lạc Hoà : 19,4 / 20
– Giáo xứ Lạc Lâm : 19,4 / 20
– Giáo xứ Lạc Viên : 18,7 / 20
– Giáo xứ Lạc Sơn : 18,4 / 20
– Giáo xứ Proh : 18,4 / 20
– Giáo xứ Ka Đơn : 18,1 / 20
– Giáo xứ Châu Sơn : 17,6 / 20
– Giáo xứ Thạnh Mỹ : 17,3 / 20
– Giáo xứ Lạc Nghiệp : 16 / 20.
Vào lúc 10 giờ, Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận, đã đến nói chuyện với các em lễ sinh. Đức Cha nói lên mối quan tâm từ lâu của Đức Cha về các chú giúp lễ. Tài liệu mà Giáo phận vừa phát hành đã được chính Đức Cha xét duyệt và sửa chữa. Đức Cha ước mong các em lễ sinh làm tốt phận vụ phục vụ bàn thờ, vừa để thăng tiến bản thân, vừa để cộng đoàn Giáo Xứ thêm sốt sắng và thánh thiện. Và biết đâu trong số các em lễ sinh hôm nay, sau này sẽ có nhiều em làm linh mục, giám mục và cả giáo hoàng không chừng. Đức Cha đã dâng thánh lễ đồng tế với các cha trong Giáo hạt vào lúc 11 giờ trưa, kính Chúa Giêsu Linh Mục Thượng Phẩm và cầu nguyện đặc biệt cho các em lễ sinh.

Sau thánh lễ, trời đổ cơn mưa lớn, bữa cơm trưa bị trễ lại một chút, song các em vẫn phấn khởi bước vào phần thi đoán ô chữ. Ô chữ mang hình chén thánh, gồm 6 hàng chữ đã được các em lần lượt bóc ra dưới hình thức quay số. “Chiếc nón quai thao” truyền thống cổ xưa của người Việt đã tăng thêm phần hào hứng cho cuộc thi. Giáo xứ Lạc Lâm đạt được số điểm cao nhất nhưng phút chót lại rơi vào vòng quay xui sẻo, biến con số 4821 điểm thành con số 0, và nhường phần thắng cho Giáo xứ Lạc Hoà với số điểm là 2051 điểm. Bên cạnh đó còn có những ô chữ dành cho khán giả với những phần thưởng được phát tại chỗ.
Trước khi chia tay, các em vào nhà thờ gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể qua nửa giờ chầu để nói lên tâm tình hân hoan tạ ơn, và hẹn gặp lại sang năm tại Giáo xứ Ka Đơn.









