Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, tạo tinh thần đoàn kết giữa nhà trường và Nhà Thờ, thúc đẩy tinh thần học tập nơi các em học sinh. Vào lúc 05g00 ngày 20.11, Giáo xứ truyền giáo Đambri (trước đây thuộc xứ mẹ Madagouil) đã tổ chức Thánh lễ dành cho giáo viên và học sinh. Nhân dịp này, Cha Giuse Phan Đào Thục – Quản xứ Đambri – mời các Giáo viên và học sinh trong và ngoài Công giáo thuộc thị trấn Đambri đến tham dự.
Sau Thánh lễ, học sinh Trần Mạnh Tiến đại diện các em học sinh gởi lời cám ơn đến Cha, quý Sơ, quý anh chị giáo lý viên về việc giáo dục đức tin, giáo dục nhân bản, đồng thời, cám ơn quý thầy cô đã dìu dắt các em trong những năm qua, dẫn đưa các em đến cội nguồn tri thức. Sau Thánh zlễ, quý thầy cô và cộng đoàn dân Chúa có một buổi gặp gỡ, sinh hoạt thân mật làm tăng thêm tinh thần Hiệp Nhất. Thầy Lê Văn Đông (Giáo viên môn thể dục cấp III) đã đưa ra một số điểm tốt và một số điều cần khắc phục nơi các em học sinh, đơn cử như một vài học sinh vẫn thường hay quậy phá, chửi bậy… Cha Giuse phát biểu cảm tưởng trong niềm vui và xúc động vì sự hiện diện của các thầy cô giáo.
Chương trình văn nghệ nho nhỏ mang nội dung ca ngợi và biết ơn thầy cô, cũng như các cha mẹ… Bài Cầu cho cha mẹ được cô Cẩm (Giáo viên Công giáo môn Địa Lý-Cấp III) trình bày đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các thầy cô.
“Gần nhau trao cho nhau, tin yêu tình loài người…” là những lời ca của tất cả mọi người có mặt cùng vang lên trước khi chia tay. Hy vọng rằng Thánh lễ dành cho các giáo viên và học sinh hôm nay zđã tạo lên bầu khí hiệp nhất giữa tôn giáo chúng ta và các tôn giáo khác.
Phil. Minh Nhật









