Mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, vào lúc 8 giờ 30 ngày 11/02/2010, gần 100 người trong Giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt đã tham dự buổi hành hương Năm Thánh 2010. Theo con số thống kê mới nhất, trong toàn Giáo xứ hiện có 52 cụ cao niên và bệnh nhân. Trong cuộc hành hương hôm nay, có thể nhận ra khá nhiều khuôn mặt trẻ đang tràn đầy sức sống, nhưng họ vẫn hiện diện như muốn nói rằng, con người không chỉ mang bệnh phần xác nhưng còn tật bệnh phần hồn, không chỉ yếu về thể lực nhưng còn yếu về niềm tin…

Những người tham dự được lãnh nhận Bí tích Hòa giải trước khi Chầu MTC. Trong Giờ Thánh này, mọi người được gợi ý và suy niệm về vai trò của bệnh nhân trong đời sống của Giáo Hội, được mời gọi để có thái độ đúng đắn với các bệnh nhân, phải tôn trọng, yêu mến và năng thăm viếng họ. Đặc biệt, phải biết ơn những người này, vì qua những đau khổ phần xác do tuổi tác hay tật bệnh, họ đã kết hiệp với mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô để mang nhiều Ơn Chúa đến cho chính mình và cho người khác.

Lời kinh “Cầu cho bệnh nhân” được cất lên thật sốt sắng, để không chỉ cầu nguyện cho “những người đang hấp hối – đang mất hết hy vọng khỏi bệnh – đang đau đớn quằn quại thể xác và tâm hồn”, mà còn cho những ai “không có khả năng chữa chạy vì thiếu hụt tiền của – dù bệnh tật mà vẫn phải bương chãi để mưu sinh”. Lời kinh cũng nhớ đến những người “không tin vào cuôc sống vĩnh cửu – chỉ biết than thân trách phận hoặc bực tức và chửi rủa Thiên Chúa – những người không được diễm phúc nhận biết  Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên thập giá, đã lãnh vô vàn khổ đau và cái chết như họ và cho họ”.

Tiếp đó, cha chủ sự Phaolô Lê Đức Huân đã cử hành Nghi thức Rước lễ, ngài mời gọi mọi người hiệp thông trong lời kinh Năm Thánh và thực hiện những điều kiện cần thiết để được lãnh nhận Ơn Toàn Xá Năm Thánh.

Cũng cần nhắc lại, ngay cả các bệnh nhân yếu liệt, không thể ra khỏi nhà, nhưng nếu hợp ý với những người tham dự cử hành Phụng vụ hoặc hành hương, và thực hiện các điều kiện qui định, thì cũng được hưởng Ơn Toàn Xá.

Trong ngày hôm nay, các Linh mục trong Giáo xứ sẽ đến thăm, ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân, Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể cho những người không còn khả năng di chuyển, một cử chỉ nói lên được phần nào tình thương của Mẹ Giáo Hội dành cho con cái mình.

Xin Thiên Chúa là Cha đầy tình thương, thêm ơn sức mạnh và can đảm cho những ai đang chịu đau khổ, thử thách về thể xác và tâm hồn, cho họ biết kết hợp những khổ đau của mình với thập giá của Đức Kitô. Xin cho những người còn khỏe mạnh, biết quý trọng và sử dụng Ơn Chúa để yêu thương và phục vụ cách xứng đáng.

Tứ Linh