Cùng với các Bạn Trẻ trên toàn thế giới, khoảng 800 Bạn Trẻ từ các giáo xứ thuộc giáo hạt Đàlạt, đã quy tụ về tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, để cùng tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 27.
Dường như những chuẩn bị bên ngoài trước đó đều phí công, vì ảnh hưởng cơn bão số 1. Nhưng không, dù thời tiết không thuận lợi, các Bạn Trẻ vẫn đến và ngồi kín nhà hội quán.
Mở đầu giờ diễn nguyện, Đức Cha Antôn bày tỏ lòng yêu thương và ngưỡng mộ của ngài đối với các bạn trẻ. Dẫn lại lời và ý của Sứ điệp Đức Thánh Cha Bênêđitô gửi các Bạn trẻ nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ, Đức Cha Antôn nhắn nhủ : “Hãy có niềm vui trong cuộc sống. Giới trẻ luôn là niềm vui cho chính mình và cho người khác. Đừng tìm kiếm những niềm vui phù phiếm chóng qua. Niềm vui phải xuất phát từ nội tâm, từ chính sự hiện diện của Đức Kitô trong tâm hồn mỗi người, vui vì biết mình được yêu thương, vui vì mình biết yêu thương tha nhân”.
Buổi diễn nguyện giúp các Bạn Trẻ nhìn lại và chiêm ngưỡng thập giá Đức Kitô. Không thể có hạnh phúc, không thể có tình yêu nếu không biết bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, bằng cách mỗi người biết vác thập giá của mình hàng ngày mà theo Chúa.
Nghi thức làm phép lá và kiệu lá diễn ra đơn sơ ngay trong Nhà thờ. Điều này có thể giúp các Bạn trẻ cảm nhận được sự khiêm nhường và hiền lành của Chúa Giêsu, của một con chiên bị mang đi sát tế.
Các Bài đọc và Bài Thương khó theo thánh Máccô giúp các Bạn Trẻ và cộng đoàn nhìn rõ hơn về những giờ phút cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu, nhìn rõ để nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người, cho từng người. Đức Cha Antôn chia sẻ :
“Khi nghe Bài Thương Khó, mỗi người có nhiều điều để suy niệm. Hôm nay tôi xin chia sẻ về việc nộp Chúa Giêsu.
Các biệt phái, luật sĩ, thượng tế nộp Chúa Giêsu cho Hêrôđê, một vua bù nhìn của nước Do thái thời bấy giờ, nộp cho Philatô là Tổng trấn đại diện hoàng đế Rôma đang đô hộ nước Do thái.
Những người lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo dân sự thấy Chúa Giêsu có ảnh hưởng trên dân chúng nên muốn tiêu diệt Ngài. Họ nộp Chúa Giêsu vì ghen ghét.
Giuđa, một trong 12 người được Chúa yêu thương chọn làm tông đồ, cũng nộp Chúa Giêsu. Có người nói Giuđa ham tiền. Ba mươi đồng bạc thì có là bao ; khi thấy Chúa Giêsu bị bắt rồi bị giết chết thì ông cũng vứt bỏ những đồng tiền ấy rồi tự tử. Thực sự, Giuđa theo Chúa Giêsu để lợi dụng ảnh hưởng của Ngài. Ông nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ để không bị bắt và không bị giết chết. Ông nghĩ rằng khi thấy Chúa Giêsu bị bắt, dân chúng vì đang yêu mến, ngưỡng mộ Ngài sẽ nổi loạn, và ông lợi dụng cơ hội đó để làm một cuộc cách mạng bằng bạo lực. Thế nhưng việc đó đã không xảy ra, ông thất vọng và tìm đến cái chết.
Phêrô tuy không nộp nhưng chối Chúa.
Các tông đồ khác tuy không nộp nhưng chạy trốn hết.
Còn dân chúng, vừa hoan hô “Vua dân Do thái”, hoan hô “Đấng nhân Danh Chúa mà đến”, thì liền sau đó lại hô to “đóng đinh nó vào thập giá”. Họ không có lập trường.
Chúa Giêsu để những hoàn cảnh lịch sử dẫn đến cái chết. Còn chính Ngài tự nộp, tự hiến thân, tự mình chịu đóng đinh giữa những kẻ trộm cướp. Mặc dù vô tội, nhưng Ngài đã mang lấy tội của chúng ta và chết thay cho chúng ta.
Trong một phiên tòa, khi chứng kiến đứa con bị kết án tử hình, người mẹ đã đứng lên và thưa với quan tòa “xin cho con tôi sống, tôi sẵn sàng chết thay cho con của tôi”.
Chúa Giêsu tự nộp mình để chết thay cho loài người gian ác, tội lỗi. Ngài mang lại sự sống cho con người, để con người được làm con Thiên Chúa bằng việc Ngài sống lại từ cõi chết.
Làm bất cứ điều gì cho những người bé mọn nhất đang ở giữa chúng ta là làm cho chính Thiên Chúa. Mỗi người tự vấn lương tâm của mình, xem mình có ghen ghét, làm hại người khác, có ham tiền hay có ý đồ lợi dụng người khác… Hay hôm nay người ấy là bạn chí thiết của tôi, rồi đến lúc nào đó lại tìm cách tiêu diệt bạn của mình.
Noi gương Chúa Giêsu, hãy cầu xin Ngài cho chúng ta biết tự hiến, biết yêu thương tha thứ. Chính điều này mang lại hạnh phúc cho người khác. Con đường cứu độ của Thiên Chúa dạy cho Giáo Hội và cho mỗi người, đặc biệt trong Tuần Thánh này, không phải là con đường bạo lực, mà là con đường yêu thương đến sẵn sàng hiến mạng sống cho người mình yêu. Điều này mang lại hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu cho chính chúng ta và cho nhiều người”.
Sau Thánh Lễ, đại diện các Bạn Trẻ đã dâng lên Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại diện Phaolô và quý cha lòng biết ơn của Giới trẻ, cách riêng, giới trẻ Giáo hạt Đàlạt “Chúng con vô cùng sung sướng khi được sống trong Giáo phận Đàlạt, vì chúng con cảm nhận rõ mình được yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ”. Qua đó, các Bạn Trẻ cũng bày tỏ khát khao được phục vụ, được cống hiến “trong những môi trường chúng con đang sống. Từ những gì chúng con được đón nhận qua Thiên Chúa, qua Đức Cha, qua quý cha và của biết bao người, chúng con biết mang lại niềm vui, tình yêu và hạnh phúc cho người khác, nhất là những người nghèo khó-yếu đuối-bất hạnh, theo gương Chúa Giêsu”.
Một lần nữa, Đức Cha Antôn cám ơn về sự hiện diện đông đảo của giới trẻ giáo hạt Đàlạt trong ngày đặc biệt này. Đức Cha chúc các Bạn Trẻ và cộng đoàn sống Tuần Thánh thật sốt sắng, đón nhận được hồng ân Phục Sinh trong cuộc đời mình.
Khải Linh









