14 giờ 30 chiều ngày 16/4/2011, Ngày Quốc Tế Giới trẻ lần thứ 26 tại Giáo Hạt Đàlạt được bắt đầu. Sự nhiệt thành, niềm vui của tuổi trẻ được biểu lộ qua sự tham dự của khoảng 1500 Bạn Trẻ thuộc 40 Giáo xứ, cộng đoàn các dòng tu, các Hội nhóm… Ngoài ra còn có 30 đại diện Hạt Bảo Lộc, 200 giáo dân người dân tộc thiểu số của Giáo họ Pằng Tiên. Tất cả đã quy tụ về Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, để trong Nghi thức kiệu Lá và Thánh lễ khởi đầu Tuần Thánh, các Bạn dấn bước theo Chúa Giêsu.
Sau những bài hát múa sôi động để giúp các Bạn gần gũi nhau hơn, Cha Trưởng Ban Giới Trẻ Hạt Đàlạt – Gioan Bosco Hoàng Công Chính- tuyên bố khai mạc ngày hội của Giới trẻ.
Thật hạnh phúc khi thấy rằng vào ngày Lễ Lá, không chỉ 1500 người trẻ của Hạt Đàlạt, mà là triệu triệu Bạn Trẻ khắp nơi trên thế giới, đang hòa mình vào tâm tình của những người trẻ muốn bước theo Đức Kitô. Các bạn đến đây không phải để được vui, cũng chẳng phải để chơi, chẳng phải để giải trí. Nhưng trên hết, tình yêu của Đức Kitô và lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô 16 mời gọi và thúc giục, các bạn tìm về đây để được : “Bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức Tin” (x. Cl 2,7).
Sau nghi thức làm phép lá do Đức Cha Antôn chủ sự, các Bạn Trẻ cùng bước bên nhau tiến vào Nhà thờ, nhắc lại hình ảnh Đức Kitô khải hoàn vào thành thánh Giêrusalem, không phải để đón nhận vinh quang trần thế, mà là để hoàn tất chương trình cứu thế bằng con đường khổ giá vì tội lỗi của con người và để cứu chuộc con người.
Như muốn các Bạn Trẻ một lần nữa xác quyết về lòng yêu mến và bước theo Chúa Giêsu, Đức Cha Antôn mời mọi người tham dự cùng hát lại bài “I Love You, Jesus” trước khi bắt đầu cuộc kiệu.
Sau các Bài đọc Kinh thánh, Đức Cha Antôn tiếp nối những ý tưởng ngài gợi ra từ lúc khởi sự nghi thức kiệu lá, ngài mời các Bạn Trẻ cùng lập lại ba điểm chính yếu và cũng là chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các Người Trẻ : “Bén rễ và đặt nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô – vững mạnh trong đức tin” (x. Cl 2,7).
Trích dẫn lời của Đức Thánh Cha, Đức Cha Antôn chia sẻ :
“Thưa các Bạn, Đức Thánh Cha mở đầu Sứ điệp : ‘Tôi mong tất cả mọi người trẻ –những người cùng chia sẻ niềm tin của chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, và cả những người còn đang do dự, hoài nghi hoặc không tin nơi Chúa– chia sẻ cảm nghiệm này, có thể sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với cuộc đời của họ. Đó là cảm nghiệm về Chúa Giêsu đã phục sinh và hằng sống, cảm nhận tình thương của Người dành cho mỗi người chúng ta’.
Các Bạn cầm lá trên tay, đi theo Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. Dân chúng phấn khởi, các tông đồ còn phấn khởi hơn nhiều, vì thấy rằng ngày huy hoàng đã tới, các ông sẽ được ngồi bên Thầy mình… Thế nhưng các Bạn lại vừa sốt sắng theo dõi bài Thương Khó, cảm nhận được từng bước đi đau thương của Chúa Giêsu. Các tông đồ bỏ trốn, dân chúng đòi giết Chúa Giêsu… Các Bạn nghĩ thế nào ? Các Bạn muốn bỏ hay muốn theo Chúa.
Đức Giáo Hoàng nói : ‘Hình ảnh trước tiên là cây, bám chắc vào đất nhờ rễ, rễ làm cho cây đứng vững và nuôi dưỡng cây. Nếu không có rễ, cây sẽ bị gió bứng lên rồi chết. Đâu là những gốc rễ của chúng ta? Chắc chắn đó là cha mẹ, gia đình và nền văn hóa của đất nước chúng ta, hình thành một phương diện rất quan trọng trong căn tính của chúng ta’.
Đức Thánh Cha viết tiếp : ‘tiên tri Giêrêmia cho thấy, bám rễ nghĩa là đặt niềm tín thác của mình nơi Chúa. Chúng ta rút lấy đời mình từ nơi Thiên Chúa. Không có Chúa chúng ta không thể có sự sống đích thực… Đức tin Công giáo không chỉ bao gồm việc tin nhận các chân lý, nhưng trước hết là mối quan hệ giữa bản thân mình với Đức Kitô. Chính cuộc gặp gỡ với Con Thiên Chúa mang lại một động lực mới cho cả cuộc sống chúng ta. Khi chúng ta bước vào mối quan hệ riêng tư với Chúa Kitô, Ngài sẽ cho chúng ta thấy rõ căn tính đích thực của chúng ta, và trong tình bạn với Người, sự sống của chúng ta được lớn lên và đạt đến viên mãn’.
Con người, cách riêng các Bạn Trẻ có rất nhiều khát vọng, những khát vọng cao đẹp trong cuộc sống… Thế nhưng có một khát vọng là để được sống và sống hạnh phúc, phải đối diện với đau khổ và cái chết, không khoa học nào giải đáp được điều này. Chính Chúa Giêsu chết và sống lại là câu trả lời cho những ai tin vào chính Chúa Giêsu, bám rễ vào Chúa Giêsu thì như người xây nhà trên nền đá tảng vững chắc.
Đức Thánh Cha giải thích xây nền trên Đức Giêsu Kitô nghĩa là đáp lại cách cụ thể tiếng Chúa gọi, bằng cách đặt niềm tin nơi Chúa và thực hành Lời Chúa. Chính Chúa Giêsu lưu ý các môn đệ : ‘Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc’ (Lc 6,47-48)
Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Côlôsê : phải vững mạnh trong đức tin.
Đức Thánh Cha giải thích : ‘thư này được viết nhằm đáp ứng một nhu cầu rõ rệt của Kitô hữu thành Côlôsê, cộng đoàn này bị đe dọa do một số khuynh hướng văn hóa đương thời tác động, khiến các tín hữu xa lìa Tin Mừng’. Đức Thánh Cha lưu ý : ‘bối cảnh văn hóa ngày nay cũng có nhiều điểm tương đồng với dân thành Côlôsê bấy giờ, Có một trào lưu thế tục hóa mạnh mẽ, muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và xã hội. Phác họa và cố xây dựng một ‘thiên đường’ không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng, một thế giới không có Thiên Chúa chính là địa ngục. Ở đó chỉ có ích kỷ, chia rẻ trong gia đình, oán thù giữa các cá nhân và dân tộc, thiếu tình thương, thiếu niềm vui và thiếu niềm hy vọng. Trái lại, nơi nào con người và các dân tộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và lắng nghe tiếng Ngài, nơi đó, nền văn minh tình yêu được cụ thể hóa, mọi người được tôn trọng phẩm giá, tình hiệp thông được lớn lên với hoa trái dồi dào’.
Đức Thánh Cha nói tiếp : ‘đối với những anh chị em, với các Bạn bị ô nhiễm vì những tư tưởng xa lạ Tin Mừng như thế, thánh Phaolô nhắc lại quyền năng của Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Mầu nhiệm này là nền tảng cho đời sống chúng ta, là trung tâm đời sống đức tin của chúng ta’.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha viết : ‘Thập giá thường làm chúng ta sợ hãi, vì dường như là sự phủ định đối với sự sống. Thực tế thì ngược lại ! Thập giá là lời ‘ưng thuận’ của Thiên Chúa nói với loài người, là sự diễn tả tột cùng về tình yêu của Người và là nguồn phát sinh sự sống. Vì từ trái tim của Chúa Giêsu được mở ra trên Thập giá đã trào vọt sự sống thần linh luôn dành sẵn cho những ai biết ngước mắt nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh. Vì thế, tôi chỉ có thể mời gọi các bạn hãy nhận lấy Thánh Giá của Chúa Giêsu, dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống mới. Ngoài Chúa Kitô chịu chết và sống lại, không có ơn cứu độ!…’
Đức Thánh Cha còn mời gọi các Bạn hãy gặp gỡ Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể, qua sách Tin Mừng và học hỏi giáo lý Hội Thánh Công giáo, nhất là qua việc cầu nguyện và tín tác vào Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ có một đức tin được bén rễ, được đặt nền móng nơi Đức Giêsu Kitô, được vững mạnh trong đức tin.
Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha Antôn mời các Bạn Trẻ cùng tham gia một băng reo và tất cả cùng lập lại với ngài : I Love You, Jesus !”
Sau Thánh lễ, Đức Cha Antôn, Quý Cha cùng các Bạn Trẻ đã tham dự một chương trình diễn nguyện với chủ đề “Những cơn gió cuộc đời” gồm 10 tiết mục hát múa và những chia sẻ sâu sắc. “Có cơn gió sẽ cuốn bạn đến những nơi nhuốc cơ cơ cực không lối thoát. Nhưng có những cơn gió đưa bạn đến nẻo chính đường ngay, đến chân trời mênh mông, rộng mở và ngời sáng. Cơn gió đó là Thánh Thần Tình Yêu của Thiên Chúa, và chân trời bao la vô tận là khuôn mặt nhân ái của Đức Kitô”.
Phải, cuộc đời hoặc chỉ là đứng chịu trận những cơn cuồng phong bão táp, hoặc là biết vươn mình để vượt thoát khỏi những thử thách, khó khăn. Vượt qua những đổ vỡ và những cạm bẫy nguy nan để đến với ánh sáng và niềm tin, phải là niềm tin, là lẽ sống. Để rồi với lý tưởng là Chúa Kitô, người trẻ sẽ vươn lên như mầm xanh tràn đầy nhựa sống. Cùng chung bước, cùng kết nối, cùng nâng đỡ nhau trong hành trình đức tin, cùng xua tan đêm đen và tiến về ánh sáng chân lý bất diệt : Thiên Chúa là Tình Yêu.
Người con Gx Chánh Tòa









