Ngày 01/06, ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, một ngày được dành ra để nhắc nhở mọi người quan tâm đến trẻ em, có bổn phận chăm sóc, giáo dục các em là tương lai của đất nước Viết Nam nói riêng và thế giới nói chung.
Cùng đồng hành, quan tâm giáo dục các em, đúng 6g00, hơn 300 em thiếu nhi Giáo xứ Gioan trong các lớp từ Đồng Cỏ Non, Kinh Thánh, Vào Đời cùng tập trung về khuôn viên giáo xứ để tham dự ngày hội trại và khai mạc khóa học giáo lý “Mùa Hè Thánh”.

Đứng trước hàng đội, vị đại diện Hội đồng giáo xứ khai mạc, nhắc nhở, khích lệ các em với tinh thần học hỏi và vui chơi lành mạnh :”Học mà chơi, chơi mà học”.
Sau phần dựng trại, Hội Đồng Giáo Xứ đến chấm điểm… sau đó các em thư giãn với những trò chơi dân gian, trò chơi lớn …
Đúng 11g00, tất cả các em tiến về Nhà thờ, cùng chầu Thánh Thể, dâng lời Tạ ơn. Qua phần huấn từ, Cha quản xứ nhấn mạnh sự thăng tiến Đức Tin của mỗi người Kitô hữu, bổn phận học hỏi giáo lý, vâng lời cha mẹ, trau dồi đức hạnh của các em và tinh thần truyền dạy, giáo dục của phụ huynh, các anh chị… để tất cả mọi người đều là con cái, hiệp nhất trong một gia đình là giáo xứ, là gia đình Hội Thánh của Thiên Chúa …

Trở về trại với phần chấm điểm thi nấu cơm, dùng cơm trưa và nghỉ ngơi …
Buổi chiều các em tập trung vào hội trường thi giáo lý, giải lao rồi tham dự Thánh lễ lúc 16g00.
Sau thánh lễ, các em trở vào hội trường để dự lễ bế mạc và phát thưởng. Cha quản xứ, Quí Sơ, Hội Đồng Giáo xứ trao những phần thưởng khích lệ cho những lớp xuất sắc, ngoan, giỏi … các em cùng ăn chung bữa cơm chiều trước khi chia tay.
Một ngày đầy ắp niềm vui với những tấm lòng đơn sơ, tạo một bầu khí sống động yêu thương trong ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay ở Giáo xứ Gioan.
![]() | ![]() |
![]() | |
Hồng Tinh











