Trong truyền thống xây dựng tinh thần hiệp nhất của Giáo Phận Đàlạt, và trong bầu khí hân hoan của ngày lễ Thánh Giuse, bổn mạng Giáo Phận và giới Gia trưởng, Chúa Nhật V Mùa Chay, ngày 13.03.2005 vừa qua, hơn 600 đại diện của tất cả các Hội Đồng Mục Vụ và đại diện của giới Gia trưởng thuộc 10 giáo xứ trong Giáo hạt Đơn Dương, đã quy tụ vể Nhà thờ M’Lon – Thạnh Mỹ để cùng tham dự ngày sinh hoạt giao lưu truyền thống. Ngay từ 08g00 sáng, tất cả các đại diện của các giáo xứ đã quy tụ đông đủ trong khuôn viên Nhà thờ. Những cái bắt tay thân thiện, những nụ cười tươi tắn trên những khuôn mặt rang rỡ, những tiếng cười hòa lẫn giữa những tiếng hát và những điệu múa… của giờ sinh hoạt giữa những anh em người Kinh và người Dân tộc, làm cho hình ảnh của một giáo hội địa phương, của một gia đình, thật thân thương và sống động.

Trong giờ thuyết trình, Đức Cha Phêrô, người Cha chung của Giáo phận đã trình bày về vai trò của người Kitô hữu giáo dân trong đời sống giáo hội và xã hội, qua việc sống ba chức năng Tư tế, Vương đế và Tiên tri. Sau đó, khi gặp gỡ riêng với các Hội Đồng Mục Vụ, Đức Cha đã chia sẻ những thao thức sâu xa của ngài qua chủ đề : “Hiểu và sống vai trò của Hội Đồng Mục Vụ”. Trong khi đó, các gia trưởng được đào sâu về vai trò và trách nhiệm của người gia trưởng trong bối cảnh xã hội hiện nay theo gương mẫu của Thánh Giuse, qua phần trình bày sống động của Cha Quản xứ Ka Đơn.
Trong giờ thảo luận, tuy thời gian hạn chế, nhưng nhiều người đã sôi nổi đóng góp nhửng ý kiến cụ thể về những đề tài và những câu hỏi gợi ý, làm cho bầu khí của giờ thảo luận thật sinh động và phong phú… nhờ đó đã giúp cho nhiều người hiểu và ý thức sâu xa hơn về sứ mạng của người giáo dân, nhất là của gia trưởng và của các thành viên của các Hội Đồng Mục Vụ.
Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Cha đã triển khai những bài Kinh Thánh của ngày Chúa Nhật V Mùa Chay để mời gọi cộng đoàn tham dự hãy đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô là Sự Sống Lại và là Sự Sống, và luôn sống kết hiệp với Người trong Bí tích Thánh Thể, để được đón nhận sự sống của Người và chia sẻ sự sống của Chúa cho những người chung quanh.
Trong bầu khí thân mật của bữa cơm huynh đệ, tất cả những người tham dự còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các đoàn của các giáo xứ trình diễn, nhất là giáo xứ Proh đã làm sống lại bầu khí của những ngày lễ hội của dân tộc Churu, qua những điệu múa cổ truyền thật sinh động.
Ngày sinh hoạt giao lưu đã kết thúc với giờ chầu Thánh Thể qua chủ đề “Thánh Giuse, gương mẫu của đời sống đức tin và đời sống phục vụ”.
Linh mục Quản xứ M’Lon – Thạnh Mỹ.









