Trong bầu khí của năm Thánh Thể và trong tâm tình của ngày lễ Thánh Monica, Bổn mạng giới Hiền Mẫu, vào ngày 30/08/2005, khoảng 800 hiền mẫu thuộc 10 giáo xứ trong Giáo hạt Đơn Dương đã quy tụ về Nhà thờ M’Lon – Thạnh Mỹ, để tham dự ngày sinh họat giao lưu truyền thống.
Ngay từ 7 giờ sáng, đã có những hiền mẫu từ các giáo xứ và từ các buôn làng Dân tộc vùng sâu vùng xa… quy tụ về Nhà Thờ M’Lon – Thạnh Mỹ, và khuôn viên Nhà Thờ đã trở nên chật hẹp trước sự tham dự đông đảo của các hiền mẫu. Những khuôn mặt vui tươi, những ánh mắt thân thiện và những nụ cười thân ái… đã làm cho bầu khí của ngày giao lưu sớm trở thành buổi gặp gỡ thân mật giữa những người con trong cùng một gia đình, không phân biệt người Kinh hay người Dân Tộc, không khoảng cách giữa những người trẻ và những người cao tuổi… nhất là khi những bài ca sinh họat vang lên, xen giữa những điệu múa mộc mạc và những trò chơi sinh họat đơn sơ… bầu khí của ngày giao lưu đã thực sự trở nên sôi động.
Trong giờ thảo luận, các hiền mẫu đã sôi nổi chia sẻ về chủ đề “Đức Maria, người nữ Thánh Thể”, đồng thời cũng chân thành góp ý với nhau về những khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay, và cùng trao đổi với nhau về những biện pháp cần được khắc phục, để chính các hiền mẫu có thể thường xuyên tham dự Thánh Lễ và đưa con cái đến bàn tiệc Thánh Thể.
Và theo truyền thống, dù rất bận rộn với công việc mục vụ của Giáo phận, Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn, người cha chung của Giáo phận, cũng đã đến gặp gỡ và sinh họat với giới hiền mẫu của Giáo hạt. Trong bài huấn đức, Đức Cha đã mời gọi giới hiền mẫu chiêm ngưỡng gương mặt dịu hiền của Đức Maria, người nữ Thánh Thể. Đức Cha cũng đã tha thiết mời gọi giới hiền mẫu hãy luôn sống theo gương mẫu của Mẹ Maria, để luôn mở rộng tâm hồn đón nhận Đức Kitô và sống kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để cùng với Mẹ Maria, giới hiền mẫu hãy sống Mầu Nhiệm Thánh Thể trong môi trường gia đình và xã hội… Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã mời gọi giới hiền mẫu hãy theo gương mẫu của Thánh Nữ Mônica, sống Mầu Nhiệm Thánh Thể trong đời sống gia đình, bằng việc chuyên cần dâng lên Chúa những lời cầu nguyện và những lễ vật, thấm đượm những giọt mồ hôi và những gịot nước mắt của tình thương và cuộc đời phục vụ…
Bầu khí vui tươi và thân mật của ngày giao lưu càng trở nên sống động hơn trong bữa cơm huynh đệ, qua những bài độc tấu bằng nhạc cụ Dân Tộc, những bài ca, điệu múa của miền đất Tây Nguyên… hòa lẫn với những giọng ca chân chất nhưng thật nhiệt tình, sôi nổi của các hiền mẫu…
Trong giờ chầu Thánh Thể, tất cả các hiền mẫu đã cùng với “Mẹ Maria, Người Nữ Thánh Thể” thờ lạy, tôn vinh, đền tạ và cảm tạ tình yêu của Chúa luôn thể hiện sống động trong Bí Tích Thánh Thể.
Vào lúc 15giờ 00, ngày sinh hoạt giao lưu của giới hiền mẫu Giáo hạt Đơn Dương đã kết thúc trong bầu khí vui tươi, tràn ngập tình yêu thương và trong sự luyến tiếc của tất cả mọi người tham dự.
Truyền Thông Giáo Xứ M’Lon-Thạnh Mỹ









