NIỀM HY VỌNG MANG TÊN LÒNG THƯƠNG XÓT
Niềm hy vọng mang tên Lòng Thương Xót là chủ đề của ngày tĩnh tâm Gia đình Liên Tu sĩ hạt Bảo Lộc, được tổ chức vào ngày 10/01/2026 tại Nhà thờ Bảo Lộc. Trong tiết trời se lạnh của cao nguyên những ngày đầu năm, các thành viên đã hân hoan quy tụ về bên nhau trong bầu khí gia đình và hiệp thông.
Niềm vui ấy được nuôi dưỡng bằng niềm tin và hy vọng, xác tín rằng Chúa hiện diện giữa cộng đoàn họp nhau nhân danh Người (x. Mt 18,20). Trong dòng chảy âm thầm của giờ tĩnh tâm, những hy sinh nhỏ bé để đến với nhau mỗi tháng trở thành cơ hội để các thành viên gặp gỡ, lắng nghe, nâng đỡ và cùng đồng hành trên hành trình ơn gọi. Như những ngọn nến nhỏ được thắp sáng và đặt cạnh nhau, từng đời sống thánh hiến góp phần sưởi ấm bầu khí gia đình, giúp đời sống thánh hiến thêm bền vững và trổ sinh hoa trái.
Chính từ trải nghiệm hiệp thông ấy, phần chia sẻ của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương giúp cộng đoàn trở về cội nguồn của ơn gọi thánh hiến, vốn là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban cho Giáo Hội và cho thế giới, cách riêng cho những ai được tuyển chọn bước theo Người. Đức Cha nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến chỉ thực sự sinh hoa trái khi được đặt nền tảng trên tình yêu và lòng thương xót.
Từ Cựu Ước, Thiên Chúa của Lòng Thương Xót luôn cúi xuống cứu giúp người khốn khổ, thứ tha tội lỗi và xót thương mọi xác phàm. Sang Tân Ước, dung mạo trọn vẹn của Lòng Thương Xót được tỏ lộ nơi Đức Giêsu – vị Thượng Tế giàu lòng thương xót (x. Dt 2,17). Từ tình yêu của Chúa Cha tràn đầy lòng xót thương, Đức Cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng tình yêu ấy chỉ thực sự ở lại nơi những ai biết thực hành lòng thương xót (x. 1 Ga 3,17).
Từ đó, Đức Cha mời gọi mỗi người noi gương Đức Giêsu, yêu thương đến cùng và gắn bó mật thiết với Người để sinh hoa trái yêu thương (x. Ga 13,1-30; 15,1-6). Ngài cũng nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về các việc thương xót phần xác theo Tin Mừng (x. Mt 25,31-46) và các việc thương xót phần hồn được Giáo Hội nhắc nhớ trong Kinh Mười Bốn Mối. Đặc biệt, Đức Cha trích dẫn huấn dụ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, khẳng định rằng ngay giữa những hoàn cảnh khó khăn, khi con người biết gìn giữ sự nhạy cảm, tôn trọng, tha thứ và quan tâm đến nhau, thì những bông hoa của lòng thương xót vẫn có thể nở rộ trên mảnh đất khô cằn của tội lỗi và đau khổ. Thiên Chúa không muốn ai bị hư mất, nhưng muốn tất cả được cứu độ – đó là Vương Quốc của Người và là mục tiêu mọi hành động của Ngài trong lịch sử cứu độ.
Trong giờ tĩnh tâm, mỗi người được mời gọi dừng lại để cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Thiên Chúa, được kín múc sức sống từ Bí tích Thánh Thể và can đảm trở về với Bí tích Hòa Giải như nguồn mạch chữa lành và đổi mới đời sống. Từ kinh nghiệm được xót thương ấy, người tu sĩ được thôi thúc ở lại với Chúa và sẵn sàng ra đi để trao ban lòng thương xót cho tha nhân.
Ngày tĩnh tâm khép lại trong xác tín rằng khi đời sống thánh hiến được sống và trao ban bằng những hành động thương xót cụ thể, niềm hy vọng sẽ được thắp sáng cho những người chung quanh. Và chính nơi Gia đình Liên Tu sĩ, niềm hy vọng ấy mang một tên gọi rất gần gũi: Lòng Thương Xót.
Liên Tu sĩ hạt Bảo Lộc

