18/10/2015

Đến hẹn lại lên, ngày họp mặt truyền thống (Giao lưu văn hóa các Dân tộc) của Giáo Hạt Đơn Dương  tiếp tục được tổ chức tại Giáo xứ Ka Đơn, với số lượng người tham dự đông đảo nhất từ trước tới nay, gần 3000 ngàn người. Đặc biệt năm nay có cộng đoàn người Chăm công giáo miền Phan Rang, Ninh Thuận, đã đến đây để giao lưu cùng với các dân tộc anh em  trong ngày truyền thống này.

Đón tiếp

Từ sáng sớm bà con giáo dân Ka Đơn đã đến khuôn viên Nhà thờ để chuẩn bị cho công việc đón tiếp quí cha, quí tu sĩ,  quí khách cùng  anh chị em dân tộc các Giáo xứ bạn. Điều cảm phục đầu tiên của chúng tôi là: không chỉ ngôi nhà thờ đẹp có kiến trúc độc đáo, bầu không khí nhộn nhịp, tưng bừng, khuôn viên thơ mộng và hữu tình mà còn là những con người nơi đây, anh chị em trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, đứng hai hàng dọc để đón chào mọi người với nụ cười tươi, gương mặt toát lên niềm chân thành, dễ mến. Đi sâu vào hơn một chút nữa chúng tôi được cha quản xứ Giuse Nguyễn Đức Ngọc gặp gỡ, chào hỏi, tay bắt mặt mừng, chúng tôi thật hạnh phúc và  nói với nhau  rằng: “ Cha Ngọc luôn luôn  thể hiện một con người  có Chúa trong mình, ngài luôn vui vẻ khi gặp gỡ tất cả mọi người”.  Ban tổ chức gồm cha phó giáo xứ  Ka đơn, cha giám đốc cùng các thầy học viện triết học Tu hội thánh Vinh sơn Đà lạt, bằng hành trình xe đạp gần 50 cây số đã đến cộng tác với giáo xứ Ka đơn, để phục vụ trong ngày hôm nay, cũng rất ân cần, và niềm nở đón tiếp.

 

Thánh lễ

Thánh lễ diễn ra lúc 9h30’, do cha quản hạt Đơn Dương  Phaolô Phạm Công Phương chủ tế, cùng đồng tế với ngài có các cha trong Giáo hạt cùng cha Bề trên và các cha Tu hội truyền giáo thánh Vinh sơn.

Khởi đầu thánh lễ cha chủ tế nói: “…Hôm nay chúng ta qui tụ nhau nơi đây để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng ta bao nhiêu hồng ân trong công cuộc truyền giáo tại Giáo hạt Đơn Dương  nói riêng, Giáo phận Đà Lạt  nói chung…”

Dâng thánh lễ trong ngày họp mặt truyền thống anh chị em dân tộc,  cha quản hạt Đơn Dương đã cử hành bằng tiếng K’ho. Giảng trong thánh lễ cha chủ tế cũng giảng bằng hai thứ tiếng Churu và K’ho, ngài đã chia sẻ với cộng đoàn về nhu cầu lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít nên vai trò làm chứng là muối, là ánh sáng  là men cho trần gian của các Kitô hữu là cần thiết.

Giao lưu văn hóa

Thánh lễ kết thúc mọi người ra khuôn viên Nhà thờ tham gia chương trình giao lưu văn hóa các Dân tộc, khởi động buổi giao lưu  cha Quản hạt Đơn Dương lên khai mạc ngài nói: “…Hôm nay là một ngày gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, quan trọng là gặp Chúa, để lấy lửa từ Chúa, để truyền lửa của Chúa cho nhau, đặc biệt là những người chưa biết Chúa mà mình sẽ gặp trong cuộc sống…”

Sau phần khai mạc của cha Quản hạt, anh chị em dân tộc thuộc các giáo xứ trong giáo hạt và cộng đoàn người công giáo “Chăm” đã có dịp dùng những nét văn hóa của riêng mình, như điệu múa quạt với tiếng kèn sarara của người Chăm, tục lệ bắt chồng của người Churu, giã gạo của người K’ho, những điệu hát dân ca, nhảy sạp, những điệu múa truyền thống pha lẫn những âm thanh cồng chiêng của dân tộc ít người. Ban trống trắc Giáo xứ Lạc Lâm cũng trình bày những điệu gõ trống trắc của người Kinh, những điệu hài của ông Nỉnh ông Nang, các thầy Vinh sơn cũng múa trống cơm để trình bày các phong tục, tập quán và nét văn hóa của mình cho anh chị em dân tộc bạn, để hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn.

Chương trình giao lưu văn hóa tạm nghỉ ít phút, để mọi người cùng tỏa ra khắp khuôn viên nhà thờ  giao lưu văn hóa ẩm thực. Về văn hóa ẩm thực năm nay các anh chị em dân tộc đã chuẩn bị nhiều món hơn, chất lượng hơn, số lượng cũng nhiều hơn năm trước, những món ăn đặc sắc truyền thống của các anh chị em dân tộc như: Lươn nướng, cá trê nướng, thịt heo (tự nuôi) nướng, cá nướng giã, cà đắng da trâu, cháo bắp, cháo rau nút áo, cháo chua, canh pài cà đắng, cá khô nướng, cơm lúa mẹ (gạo tự làm), mắm chua, chả ram, rượu cần, chuối rừng…vv. Ban tổ chức bày sẵn trên những chiếc bàn làm bằng  tre có rải lá chuối sạch sẽ và làm những cái dọc cũng bằng tre để treo chén, đĩa, đũa gọn gàng hợp vệ sinh được đặt ở nhiều vị trí trong khuôn viên nhà thờ. Mọi người đã được thỏa thuê và vui mừng khi được thưởng thức các món ăn ngon đặc sắc của anh chị em dân tộc bạn.

Cảm nhận

Anh Ya Cư tâm sự: “Ngày giao lưu hôm nay rất vui và đông người.” Chị Ma Ninh: “Ngày hôm nay rất vui, đem lại sự hạnh phúc và văn hóa bản sắc dân tộc cho mọi người.” Anh Ka Chạp: “Vui và đông hơn mọi năm trước, về ẩm thực đa dạng các món ăn đặc sắc của các dân tộc, các món ăn cũng ngon hơn.” Anh Ha Bôn:  “Cha quản hạt và các cha giáo xứ Ka đơn đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm, đúng ước mong của mọi người.” Cha Phaolô Ya Tin: “Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha Quản hạt và các cha đã tổ chức ngày giao lưu này, để anh chị em dân tộc được sống lại cái gốc của mình qua văn hóa ẩm thực, qua giao lưu văn nghệ, thánh lễ hôm nay thật sốt sắng, ca đoàn cũng  hát rất hay nâng tâm hồn mọi người lên tới Chúa.” Cha quản xứ Ka đơn  Giuse Nguyễn Đức Ngọc: “Anh chị em dân tộc rất dễ thương, gặp gỡ anh chị em dân tộc sẽ hiểu nhau hơn, yêu mến nhau hơn, từ đó yêu mến Chúa nhiều hơn. Mình xin cảm ơn các cha, cách riêng trân trọng cảm ơn cha Quản hạt ngài đã dâng thánh lễ bằng tiếng Churu và K’ho rất tốt, qua đó anh chị em dân tộc thấy rõ cha quản hạt yêu thương anh chị em dân tộc và qua cha quản hạt anh chị em dân tộc thấy rõ Giáo hội cũng như Chúa rất yêu thương anh chị em dân tộc. Chúng ta hạnh phúc có cha quản hạt giỏi đa hệ, các giáo xứ được nhờ nhiều lắm, cách riêng ngài đã thành lập được Ban truyền thông của Giáo hạt, đây là một công việc truyền giáo bằng phương tiện truyền thông rất cần trong thời đại ngày hôm nay.”

Ngày họp mặt truyền thống giao lưu văn hóa các dân tộc đã khép lại. Xin chúc mừng và cảm ơn giáo xứ Ka đơn đã nỗ lực và hy sinh rất nhiều để tổ chức ngày lễ hội lớn thành công tốt đẹp hôm nay, chắc chắn quý vị cũng đã luôn sống lời khuyên của thánh Vinh sơn là: “Phục vụ người nghèo là phục vụ Đức Kitô”. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.  Đến tham dự ngày giao lưu hôm nay chúng tôi liên tưởng tới Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy cho họ ăn”. Vâng, đúng thế mọi người hôm nay đã được ăn no nê, không chỉ về vật chất mà còn cả đời sống tâm linh qua thánh lễ, và đời sống tinh thần qua giao lưu văn hóa.

Chúng tôi ước mong sao anh chị em dân tộc  lại có nhiều niềm vui và nhiều ngày vui như vậy.

Antôn Nguyễn Khánh.

Vicentê Nguyễn Sơn – Hạt Đơn Dương.