“Chúng ta hãy ra đi và truyền giáo theo cung cách của Chúa Giêsu”

Đó là lời phát biểu của vị đại diện giáo xứ Tutra trong ngày họp mặt truyền thống anh chị em dân tộc Giáo hạt Đơn Dương 22-10 vừa qua, tại giáo xứ M’Lon Thạnh Mỹ. Buổi giao lưu qui tụ khoảng hơn 800 anh chị em dân tộc Churu và K’Ho thuộc các Giáo xứ trong Giáo hạt Đơn Dương để chia sẻ về đề tài “Loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh ngày nay”, dựa theo chương IV của Thư Chung sau Đại hội dân Chúa 2010.

Vào lúc 9g00 cha Quản hạt tuyên bố khai mạc ngày họp mặt truyền thống anh chị em dân tộc để triển khai Thư chung của HĐGM VN sau Đại hội dân Chúa 2010. Cha Quản hạt trình bày bối cảnh của Đại hội dân Chúa khi kỷ niệm 50 năm thành lập hàng Giáo phẩm VN và nhìn lại lịch sử 351 năm kể từ khi thiết lập hai Giáo phận đầu tiên trên đất Việt để định hướng sống đạo cho người Kitô hữu VN hôm nay.

Có 4 bài tham luận của 4 Giáo xứ chia sẻ dựa theo chương IV của Thư Chung về sứ mệnh truyền giáo, phù hợp với ý nghĩa ngày Chúa Nhật thế giới truyền giáo hôm nay :

– Giáo Xứ Lạc Viên cho biết truyền giáo là chu toàn các bổn phận của một người công dân, yêu mến và góp phần xây dựng quê hương theo tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” mà Thư Chung năm 1980 đã đề ra.

– Giáo Xứ Tutra chia sẻ về việc truyền giáo theo cung cách của Chúa Giêsu là nhà truyền giáo đầu tiên và vĩ đại nhất. Cung cách của Chúa Giêsu là can đảm và kiên trì, khiêm nhường và phục vụ, yêu thương và chia sẻ để cho người đương thời ‘thấy’ hơn là ‘nghe’, theo kiểu nói của Đức Phaolô VI trong tông huấn Loan báo Tin Mừng : “Con người thời nay thích chứng nhân hơn là thầy dạy”.

– Đứng trước những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước đang bị lung lay và sói mòn bởi não trạng duy vật và hưởng thụ, tính cục bộ và óc địa phương hẹp hòi, thói gian dối và lừa đảo, cộng thêm nạn bạo hành và những bất cập khác. Giáo Xứ Kađơn đã triển khai sâu rộng vào đời sống đức tin Kitô giáo, tạo cho mình một lương tâm trong sáng để quyết định sống tốt thì mới mong lôi kéo mọi người sống tốt.

– Cuối cùng, Giáo Xứ Próh cho thấy muốn truyền giáo thì phải canh tân gia đình, lấy gia đình làm gốc cho mọi uốn nắn và đào tạo, đặc biệt là những người trẻ, để những giá trị truyền thống như tôn sư trọng đạo, nhất là đạo hiếu, được bén rễ trong Tin Mừng thì mới có sức vươn xa.

Các bài tham luận được trình bày cụ thể với các dẫn chứng, câu chuyện thực tế giúp mỗi người nghe hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong công cuộc truyền giáo. Đan xen giữa các bài tham luận là các điệu múa, bài hát … làm cho không khí thêm sinh động hơn.

Không phải mọi người đến đây chỉ để giao lưu trò chuyện vui vẻ, mà còn đưa tới đỉnh cao là thánh lễ cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Cha Quản hạt chủ sự thánh lễ cùng với 12 linh mục trong Giáo hạt bằng tiếng K’Ho và Churu. Thánh lễ kết thúc là bữa ăn thân mật, mọi người hát hò, nhảy múa trong tiếng cồng chiêng quen thuộc. Hơn thế nữa còn có các tiết mục văn nghệ được các Giáo xứ chuẩn bị chu đáo đã tạo ra khung cảnh vui tươi, nhộn nhịp trong tiếng vỗ tay ngập tràn.

Nhìn các gương mặt anh chị em dân tộc sinh hoạt hôm nay, tôi chợt nhớ đến một câu nói của một Giám mục người Mỹ : “Cha chúng ta ở trên trời không dựng nên dân tộc nào hoặc nhóm sắc tộc nào thấp kém hơn dân tộc khác”.Người K’Ho, người Churu hay người Kinh có mặt hôm nay đều có những phong tục, ngôn ngữ riêng nhưng họ hợp nhất trong một đức tin Kitô hữu. Họ nhìn nhận mỗi người xung quanh là anh là chị và là em của mình với nụ cười và lời chào thân thiện.

Kim Oanh – Ngọc Tuyết – Ban Truyền Thông Giao Hạt Đơn Dương