Noel hay Giáng Sinh nghe thật gần gũi và mến thương, gần gũi của hết mọi người trên thế giới nó huyền diệu và nhiệm mầu biết bao, đến cả các nhà Đạo Sỹ từ xa xôi theo ánh sao tìm đến nơi con Thiên Chúa đã hạ sinh xuống thế làm ngưới.

Cùng đồng hành với ba nhà Đạo Sỹ ca đoàn của 10 Giáo Xứ và 2 Giáo Họ của Giáo Hạt Đơn Dương lên đến 700 người đã tìm về hang đá tại nhà thờ Lạc Viên cùng hợp xướng các bài Thánh Ca  dâng về Chúa Hài Nhi Giêsu.

Cha Quản Xứ Lạc Viên cũng là Cha Quản Hạt của Giáo Hạt Đơn Dương đã soạn một chương trình cho ngày truyền thống các ca đoàn trong Giáo Hạt Đơn Dương, Cha đã cử người đi từng Giáo Xứ một ghi lại những đoạn video clip của các nhà thờ để trình diễn lại trên màn hình 500 in khi ca đoàn của Giáo Xứ ấy hợp xướng Thánh Ca, một chương trình thật công phu đầy ý nghĩa và thánh thiện.

Vào lúc 15 giờ các ca đoàn đã tập trung đông đủ xếp hàng và hát múa Cầu Nguyện ngoài trời và nghe lời Chúa “họ đã đi lối khác mà về (Mt,2,12)”, có ca đoàn ở vùng sâu vùng xa, họ không có điều kiện phải đi bộ 5 Km mới đến được nhà thờ Lạc Viên để tham dự, ca đoàn người dân tộc Churu, K’ho đã trình diển thánh ca cả tiếng mẹ đẻ của họ, thật là một ngày đoàn kết và yêu thương.

Cùng đồng hành với các ca đoàn Giáo Hạt Đơn Dương đặc biệt có sự tham gia của các qúy cha qúy thầy cùng quý đại diện trong ban Thánh Nhạc Giáo Phận (Đà Lạt), quý Cha trong ban Thánh Nhạc của Giáo Hạt, cùng nhau chia sẽ và tham gia cầu nguyện cùng các ca đoàn. Những đoàn hợp xương Thánh Ca thật linh thiêng và hoành tráng trong nhà thờ, đã nói lên tình đoàn kết và thương yêu của 10 Giáo Xứ và hai Giáo Họ trong Giáo Hạt Đơn Dương.

Sau giờ hát Thánh Ca lúc này đã là 18 giờ, một bữa ăn đơn sơ do các bà mẹ trong giáo xứ Lạc Viên đạo diễn, hai con bò chế biến thành những món ăn nào nướng, nào soup …. Cho 700 người ăn thật ngon miệng, trong bửa ăn có các chương trình văn nghệ của các ca đoàn, tiếng cồng chiên mua hát của các dân tộc, tạo nên một không khí tưng bừng vui tươi, xen vào chương trình văn nghệ là những câu hỏi đố vui Thánh Ca được thiết kế và lập trình trả lời tự động, bằng máy vi tinh phát ra màn hình 500 in, thật chuyên nghiệp và nghệ thuật.

21 giờ 30 mọi người chia tay trong bầu không khí thân mật và tiếc nuối thật ngậm ngùi súc động cùng nhau hẹn gặp lại trong ngày truyền thống sang năm.

Minh Đăng – Hải Đăng