Cứ vào dịp lễ thánh Mônica, bổn mạng các bà mẹ Công Giáo, nhiều Giáo Xứ và các Giáo Hạt trong Giáo Phận đều tổ chức mừng lễ bồn mạng. Hòa chung niềm vui ấy, các bà mẹ trong Giáo Hạt Đơn Dương đã có buổi giao lưu và chia sẻ tại nhà thờ Lạc Viên vào ngày Chúa nhật 28/08/2011. Thật là một ngày hồng ân Chúa tuôn đổ cho các bà mẹ trong các Giáo Xứ, Giáo Hạt qua những buổi sinh hoạt quý báu này.
Ngày hiền mẫu cũng đã trở thành truyền thống từ lâu trong Giáo Hạt Đơn Dương nhưng hôm nay là lần đầu tiên Giáo Xứ Lạc Viên được tổ chức đón 740 bà mẹ đến tham quan cùng chia sẻ những kinh nghiệm về đời sống gia đình và việc giáo dục con cái. Buổi sinh hoạt bắt đầu từ lúc 8 giờ 45 qua những sinh hoạt khởi động, sắp xếp công việc của ban tổ chức và đã được cha Quản Hạt khai mạc vào lúc 9 giờ 15 trong sự hân hoan chào đón của các bà mẹ. Cha Quản Hạt nhắn nhủ các bà mẹ về hai chức năng làm vợ và làm mẹ trong gia đình để tạo lập hạnh phúc trong đời sống hôn nhân và nuôi dạy con cái trong gia đình. Đó là tấm gương mà chính thánh nữ Mônica đã từng trải và để lại cho các bà mẹ Công Giáo.
Cha Quản Hạt cũng là người chia sẻ đầu tiên trong bài thuyết trình về đề tài giáo dục con cái vị thành niên, một vấn đề mà các bậc làm cha làm mẹ trong gia đình thường hay lúng túng không biết phải dạy bảo chúng như thế nào khi con cái bước vào tuổi dậy thì. Vấn đề được cha Quản Hạt nêu ra là làm gì khi con yêu sớm với những phản ứng tiêu cực và tích cực của các bậc làm cha mẹ đối với con cái trong độ tuổi mới lớn này. Cha cũng mời gọi các bà mẹ hãy quan tâm đến nhu cầu muốn làm người lớn của con cái khi chúng muốn tự khẳng định mình trong các sinh hoạt của gia đình và xã hội. Điều quan trọng là cha mẹ giúp cho con cái mình trong độ tuổi này hình thành được bản sắc riêng để từ đó định hướng cuộc đời, nghề nghiệp và nhờ vậy mới có được nền tảng của hạnh phúc.

Sau đó có bốn bài tham luận của bốn Giáo Xứ về các đề tài mà cha mẹ phải cầu nguyện, phải làm gương trong việc uốn nắn con cái và nhất là sứ mệnh giáo dục tâm linh cho con cái. Các bài tham luận đều nhấn mạnh những người mẹ trong gia đình phải biết tạo dựng hạnh phúc cho nhau, biết quan tâm đến giáo dục con cái của mình ngay khi chúng mới lọt lòng mẹ rồi phải trang bị cho con cái những kiến thức hành trang vào đời thật vững chắc. Một trong những điều quan trọng nhất tác động đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của con cái là tấm gương của cha mẹ về mọi mặt : lòng chung thủy, tính trung thực, sự tận tụy, lòng vị tha, biết yêu thương và tôn trọng, biết đối thoại … và đó là nguồn cội môi trường tốt để con cái trở thành những con người có nhân cách trưởng thành. Những mong muốn nâng cao đời sống vật chất, mải mê kiếm tiền, đua chen đường đời mà không dành thời gian gần gũi, chăm sóc, chia sẻ và đồng cảm với con cái thì đó là một thất bại nặng nề nhất đối với các bậc làm cha mẹ.
Một trong những chia sẻ mà để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc là việc giáo dục con cái phải đi đôi với việc cầu nguyện, một việc làm thường xuyên như một bà nội trợ vẫn quen làm : “Nước Trời giống như một người đàn bà kia, suốt cả cuộc đời chỉ biết giặt giũ … và giặt giũ, không phải với xà bông hay bột giặt, nhưng bằng phép lạ của tình yêu và cầu nguyện, để một ngày như mọi ngày, thau đồ vẫn không vơi : đã giặt, đã phơi, đã ủi cho thẳng nếp… rồi lại giặt, lại phơi, lại ủi cho thẳng nếp…”.
Minh họa giữa các bài chia sẻ là những bài múa hát về tình mẹ như thánh nữ Mônica đã sống hết tình vì người con của mình là thánh Augustinô. Bài hát “Lòng Mẹ” của Giáo Xứ Lạc Viên diễn tả những thao thức trăn trở của người mẹ qua những câu hát điệu múa thật uyển chuyển như muốn dồn hết cho con cái. Bài múa “Ru đêm” của các bà mẹ Giáo Xứ Próh như làm sống lại những kinh nghiệm mà các bà mẹ đã từng trải. Ngoài ra còn một số các bài múa tập thể do chính cha Quản Hạt múa mẫu để các bà mẹ cùng múa theo, vừa để thư giãn, vừa để đọng lại trong tâm trí các bà mẹ sống sứ mệnh đức tin Kitô giáo.

Thánh lễ đồng tế do cha Quản Hạt cùng với các cha trong Giáo Hạt cử hành vào lúc 11 giờ 30 và kết thúc lúc 12 giờ 20. Trong bài giảng, cha Quản Hạt dựa theo bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật nói về sự chọn lựa theo Chúa và chọn lựa cũng đồng nghĩa với từ bỏ, vác thập giá… Đó cũng là những gì mà các bà mẹ đã chọn lựa cho mình khi sống cho gia đình, khi quên mình vì chồng con để bước theo Chúa Kitô ngay trên con đường thập giá của gia đình mình.

Hội trường Giáo Xứ Lạc Viên đã đón tiếp các bà mẹ chia sẻ với nhau bữa ăn trưa trong niềm vui thân thương, góp với nhau những tiếng hát câu hò, những điệu vũ và những câu chuyện dí dỏm mà MC Mi Hoàng của Giáo Xứ Thạnh Mỹ đã đưa đẩy để bữa ăn thật sinh động. Trong bữa ăn thì trời có đổ mưa chút ít như để vơi đi sự oi bức và tạnh ngay để tiễn chân các bà mẹ ra về.
Hy vọng qua buổi chia sẻ và gặp gỡ này, các bà mẹ trong Giáo Hạt như được hâm nóng lại bầu khí đạo đức và một chút gì đó trợ lực cho cuộc sống thường nhật và lam lũ nhưng vẫn bật sáng lên niềm tin yêu cho gia đình mình.
Anna Nguyễn Kim Phương một bà mẹ GX Lạc Viên – Ban Truyền Thông GX Lạc Viên









