Đã thành truyền thống, hằng năm cứ đến ngày mừng lễ Á thánh Anrê Phú Yên, Bổn mạng giảng viên giáo lý Việt Nam Ban giáo lý Giáo hạt Đà Lạt lại lên kế họach mừng Bổn mạng làm sao vừa có ý nghĩa, vừa mới lạ, vừa hun đúc được tinh thần dấn thân phục vụ nơi mỗi giáo lý viên.
Năm nay giáo phận Đà Lạt đang mừng Năm Thánh kỷ niệm 80 năm truyền giáo cho đồng bào sắc tộc và Giáo hội Việt Nam đang nỗ lực sống yêu thương và phục vụ theo lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong tinh thần đó, Ban giáo lý Giáo hạt Đà Lạt đã quyết định tổ chức Hội trại với chủ đề “Vòng Tay Yêu Thương”. Thông thường anh chị em Giảng viên Giáo lý qui tụ về nhà thờ Chánh Tòa để mừng lễ, năm nay đúng ngày lễ Bổn Mạng (26.7.2007) 280 giảng viên giáo lý thuộc 22 giáo xứ, giáo sở và cộng đòan các dòng tu đã theo chân Đức Giêsu “lên núi cầu nguyện”. Địa điểm được chọn là một thung lũng tuyệt đẹp rợp bóng thông xanh gần Thung lũng tình yêu. Từ 7g30 , anh chị em đã tập trung, đúng 8g15 các giảng viên giáo lý được chia làm 12 Chi tộc (con cái Israel) để cùng nhau ôn lại một chặng đường lịch sử cứu độ qua trò chơi lớn “Vòng tay yêu thương” . Cha Gioan Bosco Hòang Văn Chính, Trưởng ban Giáo lý Giáo hạt Đà Lạt trong lời khai mạc đã nói lên ý nghĩa của ngày Đại lễ của anh chị em Gỉang viên , mong muốn anh chị em có một ngày Hội trại thật vui tươi và thánh thiện. Sau khi nghe cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt (Quản xứ Chi lăng) công bố Lời Chúa (Xh15,22-26), 12 Chi tộc con cái Israel hô vang lời quyết tâm thực hiện mệnh lệnh của Chúa và cùng nhau theo Môisê tiến vào samạc, băng qua Biển đỏ; sau đó cùng nhau lên núi Sinai để nhận Hòm bia giao ước; cuối cùng họ được Giosuê đưa vào Đất Hứa trong niềm hân hoan vui sướng. Sau 100 phút thi đua với 4 chặng thử thách anh chị em thuộc 12 Chi tộc đã về đến đất trại an tòan. Trong thóang chốc 12 “lán trại” của 12 Chi tộc được dựng lên với nhiều màu sắc rực rỡ, mỗi Chi tộc tự trang trí cho trại mình những nét độc đáo riêng biệt. Đúng 10g30 anh chị em qui tụ dưới lán trại chính giữa rừng thiêng để tôn vinh, dâng hoa Á Thánh Anrê Phú Yên một cách cung kính, tiếp đó Thánh lễ mừng bổn mạng có sự hiện diện của nhiều cha trong Giáo hạt. Thật bất ngờ, dù Thánh lễ Bổn mạng tổ chức trên núi xa những vẫn có các cha Phó giám đốc Đại chủng viện, cha xứ Du Sinh, cha xứ Cầu Đất – Đa Lộc-Phát Chi, cha xứ Chi Lăng, cha phó Chính Tòa, cha Phó Tùng Lâm cùng 2 cha trưởng phó ban Giáo lý Giáo hạt cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng cha Trưởng ban GioanBosco đã nhắc nhở anh chị em hãy nêu gương Á Thánh Bổn mang để can đảm dấn thân phục vụ, để sống yêu thương như lòng Chúa hằng mong ước. Kết thúc bài giảng cha Gioan Bosco đã đọc trích Thư Mục vụ của Đức cha Phêrô ( đang ở xa) gởi cho anh chị em giảng viên giáo lý nhân ngày lễ Bổn mạng như một lời giáo huấn kích lệ và nhắc nhở “… nếu các con sống điều các con giảng dạy thì việc dạy Giáo lý của các con sẽ mang lại nhiều hoa trái hơn.”
Sau Thánh lễ cha chủ sự cử hành nghi thức dấn thân và sai đi. Một bầu khí thật linh thiêng, thật ấm cúng và là lạ đã giúp cộng đòan tham dự xích lại gần nhau hơn, đồng thời cảm nhận được tình yêu thương mà Chúa dành cho mình dạt dào hơn bao giờ hết.
Đúng 12g, các chi tộc về lán trại để sinh họat và ăn trưa, trong lúc đó Ban tổ chức thăm trại và chấm lều trại. Đến 13 giờ cả một khu rừng vang lên tiếng ca tiếng hát át cả tiếng chim, những vũ điệu tập thể , những trò chơi ngộ nghĩnh được các giảng viên nhiệt tình tham gia; “ Nối mãi nối mãi vòng tay Giêsu, nối mãi nối mãi vòng tay Giáo hội, nối mãi nối mãi vòng tay chúng mình, nối mãi nối mãi vòng tay yêu thương.”- Lời bài hát chủ đề không ngừng được cất lên càng tăng thêm “khí thế” cho các “đệ tử”Anrê Phú Yên bước vào các cuộc thi đua kéo co, đổ nước vào chai, vượt chướng ngại viết Kinh thánh đầy sôi nổi và hào hứng. 60 phút cuối cùng được dành cho phần thi hóa trang-họat cảnh-văn nghệ. Cộng đòan thích thú khi chứng kiến nhiều tiết mục hấp dẫn mới lạ xoay quanh chủ đề Yêu thương và Phục vụ. Đúng 16g30 Ban tổ chức đúc kết ngày trại và trao thưởng cho các Chi tộc trong các cuộc thi, trò chơi lớn, dựng lều trại, họat cảnh văn nghệ. Tiếp đó Cha Trưởng ban đúc kết khóa bồi dưỡng Giảng viên Giáo lý (diễn ra trong 3 ngày thứ bảy trước đó). Cha Trưởng ban đã trao tín chỉ “tìm hiểu về phụng vụ” cho 270 học viên, trong đó có 6 học viên xuất sắc thuộc cộng đòan dòng tu, Giáo xứ Chính Tòa và giáo xứ Chúa Cứu Thế (Tùng Lâm). Học viên lớn tuổi nhất tham gia khóa học 68 tuổi, nhỏ nhất 13 tuổi, nhưng độ tuổi từ 15-20 chiếm phần lớn (108 HV) cho thấy sức trẻ và sự kế thừa của đội ngũ giảng viên Giáo lý Giáo hạt Đà Lạt. Cha Trưởng ban thay mặt các học viên và trại sinh cảm ơn anh chị em Giảng viên giáo xứ Chính Tòa đã vất vã hy sinh phục vụ khóa học, phục vụ ngày trại được chu đáo,tốt đẹp ; cảm ơn Giảng viên giáo xứ Thánh Mẫu đã thiết kế chương trình, các trò chơi và điều hành ngày trại xuyên suốt đồng thời nêu bật được ý nghĩa của chủ đề ngày hội trại.
Trước khi chia tay, anh chị em có phút lắng đọng cầu nguyện để dâng lời tạ ơn vì Chúa đã ưu ái dành cho anh chị em một ngày thời tiết qúa đẹp, quá thuận lợi…hơn lòng mong ước. “Gặp nhau đây rồi chia tay ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây, niềm hăng say còn chưa phai, đườngtrường sông núi hẹn mai ta sum vầy” – Lời bài hát chia tay được cất lên nhưng mọi người vẫn không muốn rời bước, dường như một ngày sinh họat giữa rừng qúa ngắn, chưa thỏa mãn lòng mong ước của những người trẻ đầy nhiệt huyết. Nhưng ngày đã tàn. Mỗi Giảng viên phải trở về giáo xứ của mình để tiếp tục sứ mạng mà người anh cả Anrê Phú Yên đã nêu gương. Hẹn gặp lại nhau ngày bổn mạng năm sau.
Roco Phước









