Tưng bừng Hội Trại Cội Nguồn

Đã thành truyền thống, hằng năm sau khóa bồi dưỡng kiến thức giáo lý, kinh thánh anh chị em giảng viên giáo lý Giáo hạt Đà Lạt lại có ngày hội trại họp mặt mừng ngày Bổn mạng Anrê Phú Yên. Năm nay hội trại được tổ chức vào ngày 23 và  24/7, tại một khu rừng thông tuyệt đẹp thuộc khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu.

Với chủ đề Cội Nguồn, các đơn vị tham dự đã tái hiện lại những hình ảnh mang đậm nét văn hóa dân tộc trong việc trang trí cổng trại, lều trại và cả trong phần ẩm thực, các trò chơi…

8 giờ sáng các đơn vị đến khu du lịch nổi tiếng Thung Lũng Tình yêu để gởi xe máy và thả bộ xuống đập nước chuẩn bị khai mạc.

8g30, các trại sinh tập trung. Có tổng cộng 289 anh chị em đến từ 15 giáo xứ, giáo họ; trong đó đông đảo nhất là giáo xứ Lang Biang với 50 người, Thánh Mẫu 45 người, ít nhất là giáo xứ Đa Thiện chỉ 2 người. Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính- Trại Trưởng đã nêu lên mục đích và ý nghĩa của ngày trại. Với chủ đề Cội Nguồn là nhằm giúp anh chị em nhớ về cội nguồn dân tộc, cội nguồn đức tin. Chúng ta tự hào mình là con rồng cháu tiên, con dân đất Việt với rất nhiều vị anh hùng dân tộc; chúng ta tự hào mình là nhưng Kitô hữu, những người công giáo Việt Nam với rất nhiều các bậc tiền nhân can đảm giữ vững Đức Tin, trong đó có 117 vị đã được phong Hiển Thánh và Á thánh Bổn mạng Anrê Phú Yên của giảng viên giáo lý…

Tiếp đó anh chị em cất cao tiếng hát: “Ngày xưa Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, đẻ trăm trứng, sinh trăm con oai hùng lẫm liệt. một hôm 50 con theo mẹ lên núi cao, 50 con theo cha ra biển đông, tạo nên giải đất Việt Nam anh hùng”. Và bài Như Giêsu  để bước vào phần dịch mật thư, đi theo dấu đường để về đất trại.

9g30, anh chị em đến đất trại, bắt tay ngay vào phần dựng lều, cổng trại, chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Mỗi đơn vị được gắn với một vị Thánh tử đạo Việt Nam như Tôma Thiện, Emmanuel Lê Văn Phụng, Anê Lê Thị Thành…Với yêu cầu phải trang trí lều trại, cũng như thực hiện các món ăn mang đậm nét văn hóa dân tộc Việt, làm sao phải vừa ngon, bổ, rẻ các đơn vị đã có nhiều sáng tạo, sáng kiến độc đáo hấp dẫn. Chỉ sau 2 giờ việc dựng trại và nấu nướng đã xong, toàn  trại tập trung trước lán trại chính để sinh hoạt chung, tiếp đó Cha Trại Trưởng cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho bữa ăn trưa.

Trong lúc các đơn vị ăn trưa,  Ban giám khảo đến thăm các trại vừa thưởng thức các món ăn để chấm điểm thi đua.

13g30 các trại sinh tập trung  và được chia đều thành 10 nhóm để bước vào cuộc thi trò chơi dân gian do giáo xứ Tùng Lâm đảm nhận. Các trại sinh hứng khởi bước vào 3 cuộc thi nhảy bao bố đôi, bận trang phục ngược, và bịt mắt đập bong bóng đầy hứng khởi. Lúc này anh chị em GX Tạo Tác mới đến đất trại, vì buổi sáng GX Tạo Tác tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới. ban đầu anh chị em cáo vắng, nhưng thấy không khi sôi sục quá đã xin BTC đến trể, và có tới 30 người nhiệt tình tham dự hội trại.

14g30, 10 nhóm bước vào cuộc thi đua trò chơi lớn với chủ đề “Tìm dấu vết các thánh tử đạo Việt Nam” do giáo xứ Chánh Tòa thiết kế chương trình, múc đích giúp trại sinh sống lại hành trình đức tin gian nan nhưng hết sức kiêu hùng của cha ông đi trước.

Đến 16g30, các đơn vị chuẩn bị bữa ăn chiều, sinh hoạt giao lưu giữa các giáo xứ.

Đúng 18g30 anh chị em bước vào phần nghi thức tôn vinh Thánh bổn mạng Anrê Phú Yên với những tâm tình sốt mến và phần múa minh họa Đây bài ca ngàn trùng ( GX Du Sinh) và Tình yêu Chúa vút cao ( Gx LangBiang). Tiếp đó là Thánh lễ tạ ơn do Cha Trưởng ban Giáo lý- Trại trưởng chủ tế, cùng đồng tế có Phêrô Nguyễn Quang Tiến, Phó ban Giáo lý và cha Giuse Trần Văn Chiến, quản xứ Đa Lộc- Phát Chi- Cầu Đất. Trong phần giàng lễ cha  Phêrô Tiến đã chia sẻ hành trình về giáo xứ Mằng Lăng, quê hương của Á thánh Anrê Phú Yên ở Tùy Hòa; cha Phêrô ôn lại hành trình đức tin của người Giảng viên giào lý đầu tiên Việt Nam Anrê Phú yên, là học trò của Cha Alesxanderos (Đắc Lộ), Ngài đã lấy tình yêu đáp trả tình yêu, lấy mạng sống đáp đền mạng sống, Ngài đã can đảm làm chứng cho niềm tin của mình. Hiện nay một phần hài cốt (hộp sọ) của Ngài vẫn được lưu giữ ở Roma, giáo hội Việt Nam đang mong muốn được rước về lưu giữ tại Mằng Lăng để những người công giáo Việt nam có điều kiện đến kính viếng Ngài. Hy vọng một ngày không xa Anrê Phú Yên sẽ được nâng lên bậc Hiển Thánh.

Cuối thánh lễ là nghi thức dấn thân và sai đi, anh chị em giảng viên giáo lý đã chung lời: “Chúng con nguyện dấn thân và loan báo Tin Mừng. Chúng con khát khao dùng lời nói và cuộc sống của mình để chia sẻ cho anh em…”

20g15, toàn trại bước vào đêm lửa trại với chủ đề Tìm về cội nguồn (GX Thánh Mẫu đảm trách). Mở đầu anh chị em thinh lặng để lắng nghe ý nghĩa của Lửa Thánh thần- Lửa Tin yêu, tiếp đó anh chị em Lang Biang khẩn cầu lửa đến và Cha Trại Trưởng trại đã lấy lửa từ cây nến Phục Sinh để thắp sáng Lửa Tin yêu cho đêm hội trại.

Bên ánh lửa bập bùng, rực sáng anh chị em múa hát các bài nhảy lửa một cách hăng say nhiệt tình như: Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đất chung; Nổi lửa lên nối vòng tay lớn; Rừng núi giang tay nối liền biển xa…

Sau đó là các tiết mục văn nghệ với 2 nội dung: Tìm về cội nguồn Dân tộc và Tìm về cội nguồn Đức tin.

Mở đầu Gx Thánh Mẫu với phần hóa trang khá độc đáo đã trình diễn rất ấn tượng tiết mục hát múa Dòng máu Lạc Hồng giúp mọi người thêm lòng tự hào là con Rồng cháu Tiên. Tiếp nối, GX Chánh Tòa thể hiện tiết mục múa đặc sắc Đất Việt tiếng vọng ngàn đời; Tà Nung với tiết mục Huyền thoại Tây Nguyên, Lang Biang với Tình Anh Em, Chi Lăng tái diễn Dòng máu Lạc Hồng. Bên cạnh đó là các tiết mục biểu diễn thời trang vui nhộn của Liên xứ (Minh Giáo-Đa Thiện-Đa Lộc-Phát Chi-Cầu Đất), tiết mục hóa trang  tấu hài của GX Tạo Tác rất mới và rất lạ đem đến cho người xem nhưng giây phút vui cười sảng khóai.

Với nội dung Tìm về cội nguồn Đức Tin, GX Vạn Thành đã diễn lại họat cảnh thánh tử đạo Mactinô Tạ Đức Thịnh ; tiết mục giúp anh chị em hiểu rõ hơn cuộc đời và hành trình đức tin của thánh nhân. Khi xem cảnh Thánh nhân bị bách hại mọi người đều xúc động và cảm phục vị Thánh nhân kiên trung làm chứng cho Tin Mừng. Tiếp đó anh chị em giáo sở DonBosco gợi lại hình ảnh của thánh Luca Ka Thìn, từ đó khéo léo đưa hình ảnh của các bạn trẻ công giáo thuộc miền Á Châu cùng chung niềm tin yêu sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng. Cuối cùng GX Tùng Lâm kể lại câu chuyện của thánh nữ Anê Lê Thị Thành một cách sinh động, anh chị em  thêm một lần chứng kiến niềm tin kiêu hùng của vị thánh nữ duy nhất của Việt Nam.

Đêm lửa trại kết thúc bằng những tâm tình của cha Trại Trưởng, Ngài cảm ơn các đơn vị đã nhiệt tình tham gia ngày Hội Trại, các đơn vị có những tiết mục đặc sắc trong đêm lửa trại. Ngài mời gọi anh chị em hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Thánh Bổn mạng luôn gìn  giữ che chở, bởi vì chỉ một ngày trước đó thời tiết còn mưa tầm tả, nhưng suốt cả ngày hôm nay và đêm lửa thời tiết quá đẹp giúp cho chúng ta có ngày hội trại thật tuyệt vời. tiếp đó mội người cầm nến sáng trong tay cất cao tiếng hát: Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên…

22g30 anh chị em háo hức bước vào chương trình Ẩm thực phố đêm, các đơn vị chuẩn bị các món ăn thức uống và được qui định chỉ bán với gía 2 ngàn đồng /phần. Chợ đêm diễn ra hơn 1giờ, các trại đông vui kẻ qua người lại thưởng thức bắp nướng, bánh tráng cay, sữa đậu nành, khoai lang chiên, khoai tây chiên, trứng cút…

Tưởng rằng đến 24 giờ anh chị em sẽ đi ngủ, nhưng lửa vẫn cháy, nhạc vẫn còn, các bạn trẻ đã nhảy hiphop, múa hát coong chiêng đến gần 2 giờ mới “chịu” tạm nghỉ. Và đến 4g30 nhạc lại trỗi lên, các bạn trẻ dậy tập thể dục buổi sáng  cho đến … 6 giờ mới nghỉ.

7g30 toàn trại tập trung để đúc kết khóa bồi dưỡng giáo lý và tổng kết hội trại. Theo đó Khóa bồi dưỡng có 5 cá nhân đạt được điểm 10 trong số hơn 400 bài thi. Điềm trung bình cao nhất thuộc về giáo sở DonBosco. Giáo xứ có người dự học đông nhất là LangBiang 46 người.

Với ngày hội trại có các giải thưởng sau:

– Về đất trại đầu tiên: GX Du Sinh

– Lều trại đẹp nhất: GX Thánh Mẫu

– Ẩm thực (đạt các tiêu chí): GX Tùng Lâm

– Kỷ luật trại: GX LangBiang

– Về trò chơi dân gian có các nhóm: 3,5,8

– Trò chơi lớn các nhóm: 0 và 1 đạt giải nhất

8g30 anh chị em nhổ trại thu dọn vệ sinh khu vực trại và bịn rịn chia tay nhau để về lại giáo xứ tiếp tục dấn thân phục vụ. Hẹn nhau ngày hội trại năm sau.

Hữu Phước

 Đình Quang- H.Phước