Cơn mưa chiều khiến thành phố Đàlạt có vẻ lạnh hơn, buồn hơn, ảm đạm hơn. Nhưng cơn mưa dường như không ảnh hưởng gì đến bầu khí sôi động tại Giáo xứ Tùng lâm, một góc nhỏ của Đàlạt, điểm hẹn của gần 300 Giảng viên Giáo lý các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Đàlạt, họ về đây để cùng mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên, về đây để cùng hòa chung niềm vui trong ngày truyền thống hàng năm của họ.
Dù mưa, nhưng Đức Cha Phêrô, cha Tổng Đại diện Phaolô, các Cha trong Ban Giáo lý Giáo hạt và các Cha Quản xứ cũng có mặt, như lời Cha Phụ trách Giáo lý : “…về chia sẻ niềm vui, khích lệ tinh thần và dâng lễ cầu nguyện cho chúng con. Để cùng tôn vinh Thánh Bổn mạng và đề cao gương sáng của ngài, hầu chúng con noi gương bắt chước ngài trong sứ mạng dạy và học giáo lý. Để chúng con được đón nhận ơn trợ giúp của Chúa qua lời bầu cử của ngài và để Giáo lý viên chúng con được gắn kết thân tình với nhau hơn qua những giờ cầu nguyện và vui chơi cùng nhau. Chúng con tạ ơn Chúa vì ngày truyền thống này. Chúng con cảm ơn Đức Cha, Cha Tổng đại diện và quý Cha về sự hiện diện đồng hành thật quý báu. Và chúng con cám ơn sự giúp đỡ quảng đại của cha xứ, các cha phụ tá giáo xứ Tùng lâm và nhiều anh chị em đã vất vả để chuẩn bị ngày truyền thống này”.
Trong lời khai mạc, Đức Cha Phêrô gợi lại hình ảnh một người trẻ đã dùng chính mạng sống mình để minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Đức Cha nhắn nhủ : “Việc tưởng niệm này không phải là một lễ nghi nhưng là sự sống, máu của thầy Anrê đã đổ ra và thấm vào lòng đất Việt mãi mãi tồn tại. Chúng con hãy luôn hướng về vị bổn mạng của mình và nhớ rằng, với ơn của Chúa và qua cuộc đời một người trẻ, là tấm gương cho chúng ta noi theo. “Lấy tình yêu đáp trả tình yêu”, trong con tim của tuổi trẻ hãy luôn tràn ngập yêu thương, qua cuộc sống và qua sứ mạng loan báo Tin mừng, chúng ta đáp trả tình yêu ấy. Với tâm tình trên, cha tuyên bố khai mạc đêm tưởng niệm chân phước Anrê Phú Yên”.
Tiếng chiêng, tiếng trống trầm hùng bắt đầu giây phút tôn vinh thánh Bổn mạng. “Cho con biết yêu thương mọi người… hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi”, bài hát được minh họa qua điệu múa của các tập sinh dòng MTG Đàlạt, và với những lời khấn nguyện cùng vị Bổn mạng, giúp mọi người hiểu rõ hơn giá trị của tình yêu, sức mạnh của tình yêu để quyết tâm sống và làm chứng cho tình yêu.
Sau khi cung nghinh thánh Bổn mạng vào Thánh đường Giáo xứ Tùng lâm, Đức Cha Phêrô long trọng cử hành Thánh lễ đồng tế với sự hiện diện của 14 Cha trong Giáo hạt và các Giảng viên Giáo lý cùng một số bà con giáo dân.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha nói : “Hãy sốt sắng cử hành Thánh lễ này như Anrê đã cử hành tại pháp trường. Chúng ta muốn thưa với Chúa : chúng con dâng hiến tuổi trẻ, sức lực, khả năng, tất cả vì lòng yêu mến Chúa, hay đúng hơn vì Chúa đã yêu mến chúng con.
Trong năm kỷ niệm lần thứ 2000 sinh nhật của thánh Phaolô, để được ơn Toàn xá qua Thánh lễ này, nhờ ơn Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Anrê Phú Yên, của thánh Phaolô và các thánh, chúng ta cương quyết xa lánh và dứt bỏ mọi cám dỗ của tội lỗi ngay cả tội nhẹ”.
Qua các Bài đọc Lời Chúa, qua gương của thánh Bổn mạng, Đức Cha chia sẻ :
“Một hình ảnh rất xác thực và dễ hiểu : nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không thối đi thì trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó mang lại nhiều hoa trái. Nói cách khác, trong Hội thánh, giữa xã hội mà sống ích kỷ, chỉ lo bảo vệ quyền lợi của mình, thu vén cho riêng mình thì sẽ không phát triển và dần giết chết sự sống của mình. Ngược lại, nếu biết vui vẻ chấp nhận mất đi thời gian, sức khỏe, tiện nghi để chia sẻ và phục vụ, thì chính chúng ta và những người sống chung quanh cùng được lớn lên và phát triển.
Dụ ngôn này Chúa Giêsu nói về chính Ngài. Ngài thật sự là hạt lúa đã gieo vào lòng đất và chấp nhận chết đi, hoa trái sinh ra là Hội thánh, là chúng ta. Từ Hội thánh, từ chúng ta lại tiếp tục có thêm nhiều hoa trái, có thêm những người mang Tin mừng của Ngài để chia sẻ.
“Thầy ở đâu thì chúng con cũng sẽ ở đó”. Muốn thế, phải đi vào con đường nhỏ hẹp, từ bỏ, hy sinh của Ngài, những điều đó chúng ta đã biết. Nhưng chúng ta lo lắng, sợ sệt vì mình không phải là Chúa, cũng không phải là một Đấng Thánh đặc biệt để có thể theo Chúa Giêsu, làm những việc Ngài đã làm và chịu đựng những điều nghịch ý !
Chiều hôm nay và ngày mai, chúng ta có nhiều cơ hội để nhìn một người trẻ không có gì đặc biệt hơn chúng ta, không có địa vị, không có học thức cao sâu hơn chúng ta, nhưng người trẻ đó đã thật sự theo Chúa Giêsu trên con đường của Ngài.
Đức tin của Anrê Phú Yên tỏ bày cách rất cụ thể, giây phút Anrê thở hơi cuối cùng khi đầu lìa khỏi cổ, là lúc người ta nghe tiếng phát ra từ cuống họng của Ngài : “Giêsu”. Đó là lời tuyên xưng đức tin và cũng là tiếng nói của tình yêu. Vì yêu, Anrê không ngần ngại dâng hiến sự sống cho Chúa. Một điều quá cao cả nhưng cũng không là điều quá sức chúng ta.
Tiểu sử và cuộc đời của Anrê Phú Yên đều rõ ràng, minh bạch, thuyết phục. Thậm chí, không có vị tử vì đạo nào sau khi chết lại có bài tường trình nhanh chóng, phong phú, rõ ràng như trường hợp của ngài. Chỉ sau 5 ngày, cha Đắc lộ đã làm bản tường trình vì một lý do : thân xác Anrê Phú Yên không thể để lại mà phải chuyển đi Ma-cao, việc đó buộc Cha Đắc lộ phải viết tường trình cho Bề trên của ngài ở Ma-cao để biết được xác này của ai, chết trong hoàn cảnh nào…
Nhưng không phải chỉ một xác chết và một bản tường trình, mà còn nhiều chứng nhân đi trên chuyến tàu đã được mời đến để làm rõ hơn về cuộc đời của thầy Anrê… Hơn thế nữa, khi về đến Châu Âu, Cha Đắc lộ có bản tường trình đầy đủ hơn, nhiều người được mời đến để trả lời chất vấn theo luật định… Và dường như cuộc đời của ngài gói gọn lại trong 48 tiếng đồng hồ, ngày 25 – 26.7.1644, nghĩa là từ lúc ngài bị bắt, bị nhốt, đưa ra pháp trường, bị hành quyết và những gì tiếp sau đó.
Với những tài liệu như vậy, vì sao ngài không được phong chân phước và để năm 2000 được phong hiển thánh ???
Tôi không phải là người có thể trả lời câu hỏi trên, nhưng mỗi người vẫn có thể tìm hiểu và suy nghĩ. Tôi chỉ biết rằng nếu ngài có tên trong số các Chân phước Tử Đạo Việt Nam, thì có thể ngày nay chẳng mấy người trẻ biết đến ngài, cũng chẳng có mấy Giáo lý viên nhìn ngài là mẫu gương để học hỏi và để bước theo ngài…
Vào thời Anrê Phú yên, việc giữ Đạo rất khó. Hàng trăm năm vắng bóng Linh mục, tu sĩ, chỉ còn giáo dân, nhưng lại phải trốn tránh vì là thời kỳ bắt bớ cao điểm, bắt bớ cách dữ dội… Một trong những nguyên nhân cho việc tồn tại và phát triển của Tin mừng là nhờ vào vai trò các “Thầy giảng”. Lẽ dĩ nhiên không thể so sánh với Giảng viên Giáo lý ngày nay, dạy cách nào, phương pháp ra sao, bằng phương tiện gì… thì tùy từng thời kỳ, nhưng có nhiều điểm giống nhau vì có chung một nguồn gốc, cùng sứ mạng, cùng nhiệm vụ, đó là rao giảng, loan báo, dạy dỗ người khác để họ biết Chúa, yêu mến Chúa và làm theo Lời Chúa.
Vậy thưa anh chị em, tại sao chúng ta lại không phải là Anrê Phú Yên ? Chúa cho chúng ta sống trong một thời kỳ không nhất thiết phải ra pháp trường mà vẫn trở nên những người làm chứng, những người loan báo Tin mừng. Ngày nay người trẻ dễ dàng bị lôi cuốn vào một xã hội tiêu thụ, một cuộc sống sa đọa, một lối sống ích kỷ. Muốn là một môn đệ, một nhân chứng của Đức Kitô, chúng ta sẽ đổ nhiều mồ hôi, nước mắt, phải chịu nhiều đau khổ, hy sinh, thử thách để có thể thi hành sứ mạng và trở nên những Anrê Phú Yên khác.
Chắc chắn chúng con phải tin vào điều đó và chúng con tin rằng mình làm được. Ơn Chúa luôn có, Thánh Thần luôn hoạt động, những chứng nhân anh dũng luôn đồng hành, cầu bầu và giúp đỡ chúng ta”.
Trong nghi thức dấn thân và sai đi, một lần nữa, trước mặt Vị đại diện của Hội thánh và trước mặt Chúa, các Giảng viên Giáo lý xác định con đường mà các bạn muốn dấn thân : “Chúng con xin được thông dự vào sứ mạng loan báo Chúa Kitô của Hội thánh”. Sau đó, tất cả đã cùng dâng lên Thiên Chúa cuộc sống, tâm tình và con người của mình : “Trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là Cha, và trong tâm tình vâng phục đối với Mẹ Hội thánh, con nguyện dấn thân và loan báo Tin mừng. Con khao khát dùng lời nói và cuộc sống của mình để chia sẻ cho anh em, điều mà Chúa Thánh Thần dạy con về Chúa Giêsu…”
Đức Cha Phêrô chúc lành cho những ước nguyện quý báu của các Giảng viên Giáo lý và ngài nhắc lại : “Cha chỉ xin chúng con một điều là hãy sống có tình yêu và làm mọi việc vì tình yêu mà chúng con đã được lãnh nhận”. Trước đó, một đại diện của các Giảng viên Giáo lý đã bày tỏ tâm tình biết ơn và lòng yêu mến cũng như sự trung thành trong sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao ban. Những tâm tình này một lần nữa nói lên khát vọng của những người em của Anrê Phú Yên, muốn theo chân anh mình để làm cho Đức Kitô được lớn lên trong chính mình và trong tâm hồn mọi người.
Sau giờ cơm tối gọn nhẹ, mọi người cùng nhau bước vào phần sinh hoạt lửa trại thật vui nhộn và đầy màu sắc. Nghi thức gọi lửa, điệu múa nhảy lửa và các tiết mục văn nghệ được các diễn viên không chuyên trình diễn, đã khiến bầu khí càng thêm sôi động và thân tình.
22 giờ 50, màn đêm phủ kín, ánh lửa dần tàn, tất cả cùng tham dự giờ cầu nguyện thật sốt sắng. Xen giữa những đoạn Kinh thánh, những lời nguyện là các bài hát có vũ khúc minh họa, cũng là cầu nguyện. Mọi người như muốn quên đi tất cả để chỉ còn đối diện với chính Chúa, để lắng nghe được tiếng nói của Chúa trong tâm hồn và để thân thưa cùng Chúa những ước nguyện, những quyết tâm đổi mới chính mình trong ơn gọi rao giảng Tin mừng.
6 giờ 30 sáng 26.7, Cha Gioan Bosco, Trưởng Ban Giáo lý Giáo hạt dâng Thánh lễ đồng tế mừng kính hai thánh Gioakim và Anna, thân phụ và Thân mẫu của Đức Maria. Qua bài giảng lễ, Cha G. Boscô mời gọi mọi người, đặc biệt các Giáo lý viên thấy rõ vai trò của gia đình trong việc giáo dục. Ngài mời gọi mỗi Giáo lý viên phải sống làm gương sáng trong chính gia đình của mình, biết góp phần trong việc thăng tiến con người. Trong gia đình Giáo xứ, Giáo phận, từng thành viên cũng cảm nhận mình được yêu thương, được chăm sóc, được nâng đỡ để biết góp phần làm phong phú hơn, sống động hơn và tràn đầy tình yêu thương hơn.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng chụp hình lưu niệm, ghi nhớ Ngày Truyền thống 2008. Cũng cần nói thêm, vào dịp hè hàng năm, Ban Giáo lý của Giáo hạt đã tổ chức bồi dưỡng cho các Giảng viên Giáo lý. Năm nay, các bạn được đào sâu và bổ sung kiến thức về “Mầu nhiệm Giáo hội”. Được biết, con số tham dự khóa học (vào các ngày 05, 12, 19.7) là 256 người, học từ 7g30 – 16 giờ. Kết quả có 199 / 203 Giảng viên Giáo lý được cấp Giấy chứng nhận căn cứ vào kết quả bài sát hạch. Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo sở Don Bosco và Giáo xứ Thánh mẫu là những đơn vị có nhiều bài làm đạt kết quả tốt. Đặc biệt, có 12 cá nhân xuất sắc thuộc các Giáo xứ Chánh Tòa, Chi Lăng, Tạo Tác, Don Bosco, Vinh sơn và Langbian.
Khóa học kết thúc, ngày Truyền thống đã khép lại, nhưng điều quan trọng hơn là các Giảng viên Giáo lý sẽ làm gì với những điều đã được lĩnh hội, được trao ban.
Nguyện xin Chân phước Anrê Phú Yên cầu bầu cho các Giảng viên Giáo lý, để anh chị em luôn biết nhìn vào ngài là tấm gương, để “lấy tình yêu đáp trả tình yêu, lấy mạng sống đáp đền mạng sống”.










