Mừng kính chân phước Anrê Phú Yên, quan thầy các Giảng Viên Giáo lý, vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật 25/7/2004, gần 600 giáo lý viên và đại diện thiếu nhi giáo hạt Đàlạt, đã quy tụ tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt trong ngày Truyền Thống Giảng Viên Giáo lý với chủ đề : “Ra khơi mà thả lưới đánh cá” (Lc 5, 4).
Chương trình chỉ vỏn vẹn 6 tiếng đồng hồ (9 giờ sáng – 3 giờ chiều), nhưng đã được chuẩn bị hơn 1 tháng trước. Từ 15/6/2004, vào mỗi chiều thứ Ba, giáo lý viên trong giáo hạt đã được học hỏi về linh đạo truyền giáo, về năm thánh Truyền Giáo, tìm hiểu về lịch sử truyền giáo tại Việt Nam và tại Giáo Phận nhà, để “thêm lòng yêu mến, biết ơn các đấng bậc tiền bối mà tạ ơn Thiên Chúa về những thành quả hôm nay” (Trích thư cha Tổng Đại Diện gửi các Giảng viên giáo lý ngày 01/6/2004). Tại từng giáo xứ, giới thiếu nhi cũng đã tìm hiểu và học hỏi thật sôi nổi (các bài dự thi của các em đều đạt kết quả khá cao trong phần sinh hoạt)…
26 giáo xứ, giáo sở, giáo họ và cộng đoàn tu sĩ được chia thành 3 nhóm và mang tên ba giáo tỉnh hiện nay của Giáo Hội Việt Nam. Đúng 9g30, cha Tổng Đại Diện đã khai mạc Ngày Truyền thống, tiếp đó là nghi thức tôn vinh chân phước Anrê Phú Yên thật vắn gọn nhưng cũng rất linh thiêng, đại diện 3 giáo tỉnh niệm hương trước tượng chân phước Anrê Phú Yên trong từng hồi chiêng trống, bài hát Anrê Phú Yên được mọi người hát lên bằng tất cả tâm tình yêu mến…
Một trong những chương trình sinh hoạt của ngày hôm nay là tham gia trả lời những câu hỏi về lịch sử truyền giáo tại Việt Nam. 20 câu hỏi trắc nghiệm ở vòng thi thứ nhất ngay trong nhà thờ trước thánh lễ, cho thấy sự hiểu biết về lịch sử truyền giáo tại Việt Nam và tại giáo phận nhà của những người tham dự, có rất nhiều bài đã đạt điểm tối đa.
Thánh lễ do Đức Cha Phêrô chủ sự với gần 20 cha đồng tế được bắt đầu lúc 10g15. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi mọi người nhìn vào gương của chân phước Anrê Phú Yên để bước theo Đức Kitô và làm chứng cho Ngài.
Trong bài giảng lễ, một lần nữa, gương sống và chứng tá anh dũng của chân phước Anrê Phú Yên được Đức Cha chia sẻ, ngài nói : “Anrê Phú Yên đã không phụ lòng vị thầy của mình. Chính đời sống và những chứng tá của người thanh niên này khiến chúng ta cảm phục, yêu mến và muốn bắt chước theo…”
“…Chứng kiến cái chết kiên cường của Anrê Phú Yên, không chỉ có cha Đắc Lộ, mà còn có các bạn của ngài, có cả người ngoại quốc lẫn người bản xứ, ngay cả các lương dân. Câu chuyện được thuật lại thật chi tiết giúp chúng ta thấy gần gũi với người thanh niên 19 tuổi này”.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi : “…phải sống điều mình rao giảng, phải biết chấp nhận đi trong con đường hẹp, chấp nhận có sự tự hủy về những cám dỗ, giả trá của cuộc sống, để chúng ta mang lấy tâm hồn tinh ròng, xứng đáng là đền thờ của Chúa và một đời sống có thể nói về Chúa… Các giảng viên giáo lý, biết tin tưởng việc mình làm, chuyên cần học hỏi mỗi ngày, can đảm, thánh thiện khi làm chứng như chân phước Anrê Phú Yên đã biểu lộ. Nhờ đó lời rao giảng, dạy dỗ của chúng con được người khác đón nhận, tin tưởng và nghe theo”.
Sau thánh lễ, thiếu nhi của các giáo xứ đã dự thi vòng 2 cũng về lịch sử truyền giáo. Kết quả, 3 đội của giáo xứ Chánh Tòa, Tùng Lâm và Phát Chi đại diện cho 3 giáo tỉnh dự thi vòng chung kết được tổ chức sau giờ cơm trưa.
Giờ cơm đơn sơ nhưng bầu khí thật vui tươi qua những trò chơi, những bài hát của từng giáo tỉnh. Chỉ vỏn vẹn 45 phút, tất cả lại tập trung vào trong nhà thờ để tham dự vòng thi chung kết. Qua nhiều hình thức thi đố, giáo xứ Chánh Tòa đã xuất sắc dẫn đầu, tiếp đó là Giáo Xứ Tùng Lâm và Giáo Họ Phát Chi, nhưng điều quan trọng hơn hết là mọi người có dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử 470 năm Đạo Thánh Chúa được loan báo tại quê hương Việt Nam và gần 100 năm tại giáo phận Đalạt. Nhìn lại để cảm tạ, tri ân và như lời Đức Cha trong bài giảng lễ : “Chúng ta là những hoa trái được sinh ra từ dòng máu các thánh Tử Đạo Việt Nam”, hoa trái này phải được triển nở để tiếp nối truyền thống của cha ông, của những con người đã dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho sự thật.
Mọi người xác quyết và đoan hứa trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu Mình Thánh Chúa về sứ mạng loan báo tin mừng cho anh em đồng loại, không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng chính đời sống chứng tá sống động của mỗi người.
Những món quà, những phần thưởng được trao như những khích lệ để cùng ra khơi với Đức Kitô. Cha Tổng Đại Diện tuyên bố bế mạc và hẹn gặp lại vào ngày truyền thống 2005.
“Anh em ta không lo vì trong Giêsu Kitô thì ta hiên ngang hô to lời tuyên xưng cứu độ…”, bài hát tiễn chân mọi người về lại với cuộc sống thường nhật sau một ngày thật vui, thật nhiều ý nghĩa và thật nhiều bổ ích.










