Đến hẹn lại lên, ngày truyền thống Giáo lý viên mừng lễ Á thánh Anrê Phú Yên  đã qui tụ 400  giáo lý viên thuộc Đức Trọng với 11 Giáo xứ và 6 Giáo họ đến Nhà thờ An Hòa để lãnh ơn Toàn xá, giao lưu sinh họat và nhất là để được nghe những lời giáo huấn của Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận.

Từ sáng sớm, dưới trời mưa lất phất, các giáo lý viên ở xa đã nhanh dồn chân bước để kịp đến nơi đúng giờ họp mặt. Bao phấn khởi, bao nao nức đang chờ đón.

Đúng 9giờ, các giáo lý viên đã cùng dâng Thánh lễ kính Á thánh Anrê Phú Yên do Đức Cha chủ sự cùng với cha Quản hạt và 16 cha quản xứ, phó xứ thuộc Giáo hạt Đức trọng.

Trong bài giảng, Đức Cha đã nói về Anrê Phú Yên như sau :” Nếu xét về học lực, tuổi tác, địa vị, kiến thức thì Anrê Phú Yên còn thua xa nhiều giáo lý viên chúng ta, nhưng Anrê Phú Yên đã trổi vượt hơn tất cả chúng  ta ở một điểm :  đó là lòng yêu mến đối với Chúa Kitô …”

Tình yêu mến gắn bó ấy đã được Đức Cha khai triển rõ nét  hơn qua 2 điểm trong bài nói chuyện sau  Thánh lễ, vào lúc 10g30.

Điểm thứ nhất : Tình yêu Thiên Chúa thúc bách chúng ta, đến nỗi Thánh Phaolô đã thốt lên :” Khốn cho tôi nếu không loan báo Tin Mừng “. Loan báo Tin Mừng không phải do tự mình sáng kiến, để rồi tự hào với thành quả mình đạt được, nhưng Loan báo Tin Mừng là do lệnh truyền của Chúa Giêsu, nên chúng ta thi hành công việc của người đã truyền. Vì thế chúng ta không thể dạy Giáo lý nếu ta không đầy  tràn Chúa Kitô.

Điểm thứ hai : Ta có thể đổi lại lời  Thánh Phaolô : “Phúc cho tôi vì được Loan báo Tin Mừng”. Vậy giảng viên giáo lý loan báo thế nào khi chỉ có một người thực sự là Giảng viên giáo lý, đó là Đức Kitô : Chỉ có Đức Kitô mới giảng dạy ” như người có quyền”, còn chúng ta chỉ là những người cộng tác, những người tham dự. Vì thế, giáo lý viên phải để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, phải làm sao cho ơn Chúa Thánh Thần sinh hoa kết quả trong lòng những người mình dạy.

Cuối cùng Đức Cha kết luận : Một Giáo lý viên tốt phải là  người biết yêu mến Hội thánh và yêu mến con người. Yêu mến Hội thánh cho nên thực thi những  điều Hội thánh dạy, yêu mến Hội thánh sẽ  làm cho ta yêu mến hết mọi người.

Sau bữa cơm trưa theo giáo xứ với mỗi người một hộp cơm, là đến phần sinh họat  Giáo lý với đề tài “Truyền Giáo”. 16 giáo xứ đơn vị được chia làm 8 đội để tham dự cuộc thi. Thật hào hứng, thật hấp dẫn. Cha Quản hạt vừa là giám khảo, vừa là người đọc câu hỏi để 8 đội dành quyền ưu tiên trả lời. Các Giáo lý viên đã chứng tỏ mình rất thuộc và hiểu những nét chính của lịch sử Giáo hội Việt Nam và lịch sử Giáo phận Đà lạt.

Một ngày sinh họat được kết thúc với nghi lễ  tôn vinh Á thánh Anrê Phú Yên, sau đó mỗi người lãnh nhận một cây Thánh Giá  với sứ mạng cao cả : Các Giáo lý viên RA ĐI. Họ ra đi với  quyết tâm thật lớn như một bạn trẻ đã phát biểu trong bài cám ơn : ” Chúng con nguyện noi gương Thánh Bổn mạng, tích cực và hy sinh dạy Giáo lý, đem Chúa đến cho các tâm hồn và làm cho Chúa được lớn lên trong các tâm hồn ấy “.

Lm Bat Nguyễn văn Gioan