6 giờ 30 ngày 20.7.2012, khoảng 200 em lễ sinh đến từ 17 giáo xứ, giáo sở trong giáo hạt Đà Lạt, đã có mặt tại Giáo Xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm để tham dự Ngày Truyền Thống Lễ Sinh Giáo Hạt Đàlạt 2012 với chủ đề: “Gieo Mầm Tin Yêu”.
Mở đầu ngày truyền thống, Cha Phao-lô Maria Trần Hữu Dũng, Quản xứ Tùng Lâm đã chào đón và tuyên bố khai mạc ngày trại này. Các lễ sinh được sinh hoạt chung, làm quen với nhau qua bài múa chủ đề “Gieo Mầm Tin Yêu” và một số bài múa sinh hoạt thật vui tươi, năng động, do các thầy Don Bosco và Nhóm múa mẫu hướng dẫn.
Tiếp đó, mỗi giáo xứ có 45 phút để dựng trại và trang trí trại của đơn vị mình.
Đúng 8 giờ 30, Thánh Lễ đồng tế do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Toàn thể lễ sinh cùng tiến vào Thánh đường Chúa Cứu Thế Tùng Lâm với bộ áo giúp lễ trắng và tư thế nghiêm trang, thánh thiện của người phục vụ bàn thờ, tâm tình sốt mến qua lời ca tiếng hát trầm bỗng của Ca đoàn lễ sinh Langbian.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha An-tôn đặt ra những câu hỏi rất đơn giản và những câu trả lời đơn sơ nhưng rất thật của các em: “Trong số các con, ai thích làm linh mục thì giơ tay nào?” Câu hỏi thú vị của Đức Cha được sự đáp trả nhiệt tình, rất nhiều cánh tay đưa lên trong niềm vui và nụ cười rạng rỡ trên đôi môi các em khiến bầu khí Thánh Lễ thêm phần sinh động và thánh thiện.
Sau Thánh Lễ nghiêm trang và sâu lắng, các lễ sinh được chia thành 12 đội, với tinh thần đoàn kết huynh đệ để tham dự trò chơi lớn, giải mật thư và trải qua những thử thách để tìm đến những nhân vật trong Cựu Ước như : Ông Môsê, tiên tri Êlia, Vua Đavít và giành lấy chiến thắng cho đội mình.
Vài phút trước giờ cơm trưa, các lễ sinh được thưởng thức những âm thanh sôi động và hấp dẫn của những chiếc cồng chiêng do các bạn Lễ sinh Langbian thể hiện. Các lễ sinh trở về trại của giáo xứ mình, để cùng dùng chung phần cơm ngon mà Ban Tổ Chức đã chuẩn bị bằng tất cả yêu thương.
Sau giờ nghỉ ngơi, các em bước vào phần thi đố vui qua những câu hỏi về giáo lý, những câu hỏi nhân bản. Mỗi câu trả lời đúng được Ban Tổ chức tặng một phần quà nhỏ, đồng thời cũng nâng số điểm thi đua của đội mình. Xen vào đó là các tiết mục văn nghệ của các lễ sinh Langbian, Tạo Tác, Du Sinh… Làm cho không khí cuộc thi thêm phần vui tươi và sống động hơn. Sau phần đố vui, các lễ sinh được tham dự các trò chơi vận động, mang tính khéo léo và đồng đội cao.
16 giờ 30, các lễ sinh nhổ trại, dọn dẹp và tham dự giờ Chầu Tạ Ơn do Cha Quản xứ Phaolô Maria chủ sự.
Đúng 17h00, Ngày Truyền Thống Lễ Sinh Giáo Hạt Đàlạt chính thức khép lại với các sau cùng : tổng kết, trao thưởng và nhận Ảnh lưu niệm.
17h30 cùng ngày, các lễ sinh ra về trong bình an của Chúa Giê-su Thánh Thể.
“Cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa chí tôn, chúng con xin tri ân Cha Quản xứ Tùng Lâm, các Anh Trưởng và quý ân nhân, đã tạo điều kiện và hy sinh cho chúng con có một ngày vui chơi bổ ích. Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa Ba Ngôi xuống trên Đức Cha, quý Cha, các Anh Trưởng và quý ân nhân nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đaminh Savio”
Đây là những tâm tình yêu thương của tất cả lễ sinh giáo hạt Đàlạt xin gởi đến Đức Cha, quý Cha, Anh Trưởng và quý ân nhân trước khi chia tay. Hẹn lần họp mặt năm 2013.

Giuse Maria Anh Tuấn









