Sáng  ngày 03/06/2015, sau một năm học văn hóa căng thẳng, cộng thêm tiết trời mấy ngày trước oi bức khó chịu, nhưng nhờ trận mưa lớn chiều qua nên tiết trời sáng nay mát mẻ hẳn, rất phù hợp để hơn 300 lễ sinh thuộc 12 Giáo xứ trong Giáo hạt Đơn Dương về tham dự ngày truyền thống lễ sinh của mình. Giáo xứ Châu Sơn được chọn là nơi gặp gỡ giao lưu của các em lễ sinh  năm nay.                

Đúng 8h00, Thầy PhóTế Đaminh Lã Minh Cường, Dòng Dosbosco, được cha quản xứ Giáo xứ Châu sơn Phêrô Bùi ĐứcThành mời về để giúp ngày giao lưu hôm nay, đã nhanh chóng cho các đội tập trung trước sân nhà thờ để đón chào cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị phụ trách cùng các ban ngành đoàn thể phục vụ trong ngày giao lưu hôm nay.    

Tiếp đến để mở đầu khai mạc ngày giao lưu cha quản hạt Phaolô Phạm Công Phương đã khởi động cùng các em múa bài “chung sống”,  nói lên tình yêu thương nối kết. Kế đến cha quản hạt đã ban huấn từ cho các em về giáo dục nhân bản và đạo đức, ngài nói: “…Ở độ tuổi các con là thường hay ham chơi, nghịch ngợm, nhưng các con hãy ý thức về công việc của mình, có thể nói công việc của các con là một tác vụ mà Hội Thánh muốn chúng con cộng tác, mà công việc này thường chỉ các bạn nam mới được làm mà thôi. Vì thế các con hãy ý thức rằng công việc mình làm là một vinh dự lớn lao, hơn nữa qua công việc phục vụ bàn thờ là nơi nuôi trồng ơn gọi linh mục cho các con sau này, vì biết bao nhiêu đấng nay đã trở thành linh mục, giám mục thì lúc còn nhỏ cũng đã từng giúp lễ…”

Sau những giây phút nghiêm trang lắng nghe lời huấn từ đầy ý nghĩa và sâu sắc của cha quản hạt, các em lại được thầy Cường tiếp tục dẫn dắt cho các đội chọn cho mình một cảnh thật đẹp trong khuôn viên nhà thờ Châu Sơn để chụp hình lưu niệm cho đội của mình với sự hiện diện của cha quản hạt.  

Mở đầu cho ngày giao lưu là gặp gỡ Thánh Thể Chúa qua giờ chầu đã hướng lòng các em trông cậy vào Chúa, hãy bám vào Chúa vì nếu cuộc đời không có Chúa chúng ta sẽ chao đảo…

Sau giờ chầu Thánh Thể các em được nghỉ giải lao và ăn nhẹ, chương trình tiếp nối với các trò chơi sôi động như: Nhảy nhạc, đua thuyền và xây tháp, truyền tin, truyền nước bằng tay…v.v. Dưới sự dẫn dắt của các thầy các em chơi hết mình trong tình đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Chương trình kết thúc lúc 12h, các em nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà xứ cùng các cha, các thầy và mọi người,  kết hợp cùng bữa trưa là phần trao quà cũng như khung ảnh lưu niệm cho các em, tuy những món quà nho nhỏ nhưng là niềm vui và là niềm khích lệ cho các em rất lớn lao.

Sau bữa trưa các em chia tay ra về với những nụ cười tươi nở trên môi. Ơn gọi mai sau bắt đầu từ hôm nay, bằng cách này hay cách khác các em đã được chọn để phục vụ Chúa, cụ thể là nơi bàn thánh. Và đây chính là sợi dây liên kết giữa hôm nay và tương lai, giữa các em và Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa gìn giữ nâng đỡ các em luôn mãi.

Ngày truyền thống lễ sinh đã khép lại xin chân thành cảm ơn giáo xứ Châu Sơn đã tiếp đón niềm nở, nồng hậu, chu đảo và hiếu khách, xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.

Vương Hoài Ân –  Ban Truyền Thông Hạt Đơn Dương.