Hiệp cùng Giáo Hội trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, sáng Chúa nhật ngày 14/09/2025, tại nhà thờ Tân Thanh – Giáo hạt Bảo Lộc đã diễn ra ngày Truyền thống Lễ Suy Tôn Thánh Giá của Hiệp hội Mến Thánh Giá Đà Lạt. Với chủ đề “NGƯỜI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG HY VỌNG”, ngày họp mặt quy tụ gần 1000 thành viên Hiệp hội từ các giáo xứ trong giáo hạt tham dự dưới sự hướng dẫn của quý Sơ Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và Ban Chấp hành Hiệp hội.
Mở đầu ngày họp mặt là nghi thức dâng hương tưởng niệm Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte – Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam và Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế. Tiếp đến, các thành viên thuộc nhóm Mến Thánh Giá Giáo xứ Giuse gửi đến vũ khúc “Ghi ơn Đức Cha Lambert”.
Ngay sau đó, các tham dự viên cùng chia sẻ chuyên đề “Người tín hữu Mến Thánh Giá sống và loan báo Tin Mừng Hy Vọng” dưới sự hướng dẫn của Sơ Maria Thùy Hương – nguyên đặc trách Hiệp hội. Bài chia sẻ được chia thành hai phần.
Phần 1: Người tín hữu Mến Thánh Giá sống Tin Mừng Hy Vọng
Giữa cuộc sống với nhiều cạm bẫy, con người chỉ sống vì mình, theo mạng xã hội để rồi chỉ vì những câu nói đùa bâng quơ, người ta có thể hủy diệt mạng sống của nhau. Chính mặt trái của sự hối hả, vội vã qua vấn đề hiện đại của công nghiệp làm cho con người mất sự kiên nhẫn, mất sự khoan dung. Điều đó cũng xảy ra ngay trong chính gia đình chúng ta, khi mọi người không còn quan tâm, chia sẻ cuộc sống với nhau.
Trong Năm Thánh 2025 – Những người hành hương của hy vọng – chúng ta phải xác định được mục đích của hành hương trong cuộc lữ hành về Thiên Quốc. Cuộc hành hương đó mang tên Giêsu với phương tiện là linh đạo Mến Thánh Giá. Chắc chắn rằng trong cuộc hành hương đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn: công việc làm ăn thất bại, nợ nần, bất hòa trong gia đình … nhưng chúng ta có sẵn sàng chấp nhận và giải gỡ trong sự tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa hay không? Chúng ta có để ơn đức tin và ngọn lửa đức ái thắp lên trong tâm hồn chúng ta bởi Chúa Thánh Thần hay không? Và cách tốt nhất là chúng ta thực hành điều chúng ta đọc và suy nghĩ về Kinh Năm Thánh. Như thế là chúng ta đã sống Tin Mừng Hy Vọng một cách tuyệt hảo.
Phần 2: Người tín hữu Mến Thánh Giá loan báo Tin Mừng Hy Vọng
Muốn loan báo Tin Mừng thì chính mỗi chúng ta phải đầy tràn Tin Mừng trong đời sống của mình. Thật vậy, muốn cho bất cứ công việc nào có kết quả tốt đẹp, điều đầu tiên chúng ta phải xin Chúa, xin Chúa ban bình an và ân sủng cho chúng ta. Rồi tiếp theo chúng ta mới lan tỏa Tin Mừng bằng đời sống và việc làm. Việc làm cụ thể đã được nêu rõ trong sứ mạng, trong mục đích việc Tông đồ của Hội theo đúng tinh thần kinh Mười bốn mối thương người.
Sau đôi phút giải lao, Cha Anphongsô Nguyễn Đức Vĩnh – linh hướng của Hiệp hội – có đôi lời huấn từ gửi đến cộng đoàn: Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Hành Hương của Hy Vọng, vậy người tín hữu Mến Thánh Giá chúng ta hy vọng cái gì? Hay chúng ta đang sống mầu nhiệm thập giá, niềm hy vọng của chúng ta diễn tả ở chỗ nào? Khi tôi sống Niềm Hy Vọng của Thánh Giá, hiểu theo Tin Mừng Gioan, là nhìn lên con rắn đồng. Niềm hy vọng được diễn tả bằng việc “nhìn lên”. Nhưng trong cuộc đời, có mấy lần chúng ta “nhìn lên”, mà toàn là nhìn xuống và nhìn ngang để rồi than thân trách phận. Nói điều đó để chúng ta biết điều chỉnh cái nhìn của mình, nhìn ra xung quanh và dần dần nhìn lên. Điều thứ hai, là chúng ta phải để cho Thập giá Đức Giêsu kéo tôi. Không phải tôi kéo Thập giá lại mà để thập giá kéo tôi lên… Với Đức Giêsu, Thập giá là kim chỉ nam dẫn Ngài đến đồi Canve. Ngài có thể đón nhận Thập giá khi tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha, đối với con người lớn hơn những đau khổ mà Ngài chịu nơi thân xác. Chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ có thể để Thập giá lôi kéo mình khi chúng ta có một tình yêu đủ lớn, lớn hơn đau khổ … Tóm lại, Thập giá không chỉ là tình yêu mà còn là sức mạnh cho chúng ta hy vọng.
Tâm điểm và đỉnh cao của ngày họp mặt hôm nay là thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận cử hành. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Trần Đức Liêm – Quản hạt Bảo Lộc – cùng quý cha trong giáo hạt.
Qua lời chào đầu lễ và các bài đọc trong thánh lễ, Đức Cha Đaminh nhấn mạnh: Quy luật Nước Trời lật ngược với thế gian: hạ mình xuống thì được nâng lên, mất mạng sống mình thì lại được sống. Thập giá dẫn đến vinh quang. Linh đạo Mến Thánh Giá sống cho điều này, nghĩa là chấp nhận hy sinh, chịu đựng vì yêu. Và tình yêu cho phép tìm thấy niềm vui sâu xa ngay giữa cuộc sống… Khi nhìn lên Thập giá, chúng ta thấy một tình yêu đa chiều kích: chiều cao, đó là tình yêu vươn lên tới Thiên Chúa đến nỗi vâng phục tuyệt đối. Chiều ngang, đó là vòng tay mở rộng ra để ôm lấy nhân loại kể cả kẻ thù. Chiều sâu, yêu đến tận cùng, xuống tận vực sâu của khổ đau nhân loại là cái chết…Anh chị em thuộc Hiệp hội Mến Thánh Giá Đà Lạt không sống ơn gọi linh đạo của tu viện mà là giữa đời thường, nơi gia đình, nơi làm việc, nơi xóm làng. Chính ở đó, Thập giá hiện diện rõ ràng nhất: hy sinh âm thầm, chịu đựng bất công, tha thứ cho người làm hại mình, trung tín với đức tin giữa những cám dỗ của cuộc đời. Nhưng tôi vẫn chọn Thánh giá và tôi cam kết để Thánh giá định hướng lối sống, quyết định cách hành xử và soi sáng mọi chọn lựa của tôi. Và tôi tin rằng không có con đường nào đưa đến sự sống đích thực ngoài con đường yêu thương và yêu mến như Đức Kitô.
Thánh lễ tiếp tục với nghi thức cam kết vĩnh viễn của 58 giáo dân trong sự chứng kiến của Đức Cha, quý Cha, Sơ Tổng phụ trách và cộng đoàn. Cuối nghi thức, các anh chị em tiến lên nhận Thánh Giá và chứng thư cam kết.
Buổi họp mặt khép lại trong bữa cơm trưa đầy tình thân mến! Ước chi như lời của Đức Cha: Xin cho mọi thành viên Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế, đặc biệt các ông bà anh chị khấn vĩnh viễn hôm nay luôn tìm thấy niềm vui và sức mạnh trong Thánh giá để trở thành chứng nhân tình yêu cứu độ giữa lòng người.
Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc








