Sau hơn 10 năm chuyên cần học hỏi Giáo lý, vào Chúa Nhật ngày 16/10/2011, 8 em thiếu nhi được Cha phó Đaminh đặc trách Giáo lý long trọng dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và cử hành nghi thức Bao Đồng cho các em.

Trong bài giảng, Cha phó Đa Minh đã nhắn nhủ các em: “ Các con như những cô gái khôn ngoan đi đón chàng rể, luôn chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ dầu đèn, để khi chú rể đến các cô sẵn sàng đón rước. Các con ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ cho mình hành trang để bước vào đời sống mới, hành trang mà các con mang theo không phải là thứ của cải vật chất chóng hư nát, cũng không phải là thứ khôn ngoan của con người, mà là sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, một sự Khôn Ngoan mà chỉ có Đức Tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi mới có được. Hôm nay Cha long trọng trao cho các con sách Kinh Thánh, như dấu chứng sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để Lời Chúa luôn là hành trang đồng hành trong cuộc sống của các con, các con hãy chuyên cần lắng nghe và học hỏi Lời Chúa, và hãy để chính Thiên Chúa làm chủ trong cuộc sống các con, như trong thư của Thánh Phaolô gửi cho Côrintô, Ngài đã nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.” Các con hãy trở nên những nhân chứng Tình Yêu của Thiên Chúa, hãy trở nên những ngọn đèn cháy sáng giữa cuộc sống hôm nay.”

Sau bài giảng là nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin và trao sách Kinh Thánh cho các em. Xin Thiên Chúa gìn giữ các em và ban dồi dào Hồng Ân cho các em.

 Phêrô Thanh Hải