Như đã được thông báo vào Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng 12, chiều nay, thứ Sáu ngày 16/12/2011, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân Chủ sự Nghi thức Thống Hối Mùa Vọng dành cho các Bạn Trẻ trong Giáo Hạt Đàlạt. Có lẽ Nghi thức Thống hối Cộng đồng đã được các Giáo xứ tổ chức nên số các Bạn Trẻ tham dự không nhiều như mọi khi. Dù vậy, vẫn có nhiều linh mục đến với các Bạn Trẻ và Nghi thức được cử hành cách trang trọng, sốt sắng.

Trong lời mở đầu Nghi thức, Cha Tổng Phaolô nhắc nhớ : “Đức Giêsu Kitô đã đến cách đây hơn 2000 năm, và Ngài lại đến trong uy quyền vinh quang ngày quang lâm, nhưng Đức Giêsu Kitô vẫn đến với từng người mỗi ngày. Giờ đây, tham dự Nghi thức Thống hối này, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Với lòng sám hối ăn năn chân thành, chúng ta biết mở lòng đón mừng Chúa Cứu thế đến trong đời sống mình và đến cho cả thế giới”.

Đoạn Kinh thánh “Dụ ngôn hai người con” (Mt 21, 28-32) được trích đọc cho thấy hai thái độ khi đối diện với Lời của Thiên Chúa. Giá trị của ơn tha thứ đến từ Thiên Chúa chứ không phải do con người, nhưng ơn tha thứ ấy được đón nhận cách nào và mang lại lợi ích cho ra sao, tùy thuộc vào thái độ của con người. Cha Tổng Phaolô nói rõ : “Muốn đón nhận được ơn cứu độ, điều trước tiên là phải đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Đồng thời, biết nhìn nhận thân phận tội lỗi, thấp hèn của chúng ta; biết quyết tâm từ bỏ nếp sống tội lỗi, hoán cải đời sống và trung thành bước theo Chúa”.

Tiếp đó, Cha Tổng giúp cộng đoàn nhìn lại đời sống của mình qua các bổn phận đối với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Mỗi người đã có những giây phút thinh lặng để hồi tâm xét mình, sau đó lãnh nhận Bí tích Giải tội và làm việc đền tội riêng.

Trời đã se lạnh, phố xá bắt đầu đông đúc nhộn nhịp với đèn hoa trang hoàng lộng lẫy…

Xin cho chúng con, những người trẻ, biết dọn lòng mình đón Chúa đến không phải bằng những vật chất bên ngoài, nhưng bằng chính những quyết tâm, hy sinh và yêu thương, để chúng con có thể hòa lời ca cùng các thiên thần “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Khải Linh