Giáo Xứ Minh Giáo – Đà Lạt- Tháng 05/2016

Truyền thống Giáo xứ Minh Giáo  vào tháng năm, tháng kính Đức Mẹ bằng những bông hoa thiêng liêng của đời sống đạo đức, sinh hoạt giáo xứ, kinh tối gia đình…Kết thúc tháng năm bao giờ cũng là nghinh kiệu Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ xứ, cùng kết hợp các đội dâng hoa trong xứ.

Mùa hoa năm nay xứ Minh Giáo có hai đội dâng hoa : thiếu nhi và anh em ICM. Bế mạc tháng hoa năm nay của giáo xứ vào ngày 29/05/2016, trùng với lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, đã tăng thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, với việc tạ ơn Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu.

Những nhịp điệu dâng hoa được các đội hòa với nhau thật nhẹ nhàng nhưng rất nghệ thuật, trang phục rất văn hóa Việt nhưng giản dị và dễ thương. Cử điệu uyển chuyển qua các hình thể tạo ra chữ Ave Maria, như muốn nói lên đoàn con của Mẹ rất yêu mến tôn vinh Mẹ Maria, chúc tụng Mẹ là “ Người diễm phúc”, đầy ơn phúc của Chúa. Mẹ Maria chính là máng thông chuyển ơn Chúa xuống cho đoàn con, xuống cho Hội Thánh Chúa như là Hiền Thê của Chúa Kitô.

Sự luyện tập công phu, sự hy sinh của các em thiếu nhi và anh em ICM  đã tạo nên nét truyền thống dâng hoa trong xứ suốt 10 năm qua luôn luôn khởi sắc và mang lại nhiều cảm xúc, sắc màu khác nhau cho mỗi dịp tháng năm về.

Giáo xứ luôn luôn tri ân và khích lệ tinh thần dâng hoa của các đội hoa, nguyện xin Mẹ Maria đồng hành và ban ơn lành cho đoàn con xứ Minh Giáo.

Jos Mạnh Khoa, icm.