Chiều ngày 26/09/2025, hơn 800 bạn trẻ trong Giáo hạt Đà Lạt háo hức đến Giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) tham dự ngày họp mặt nhân dịp giáo xứ mừng 70 được thành lập và phát triển, hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới 2025-2026.
Hãy là dấu chỉ hữu hình của Niềm tin và Hy vọng
Lúc 17g30 Cha Phaolô Phạm Công Phương-Quản hạt Đà Lạt, chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Giuse Nguyễn Minh Cường-Phó chưởng ấn, kiêm Đặc trách Giới trẻ giáo phận, Cha Phêrô Mai Vinh Sơn Quản xứ Thánh Mẫu, Cha Giuse Nguyễn Đình Thắng-Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt, cùng quí Cha Quản xứ, phó xứ, quý Bề trên đến từ các hội dòng.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản hạt bày tỏ niềm vui khi thấy đông đảo các bạn trẻ tham dự Thánh lễ. Cha chia sẻ: “Chúng ta đang sống trong Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”. Ngày họp mặt hôm nay có chủ đề “Người trẻ sống niềm tin và hy vọng”, do đó Thánh lễ hôm nay cầu cho việc rao giảng Tin Mừng”. Thánh lễ hôm nay cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ nhân đầu năm học mới 2025-2026 gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Đặc biệt chúng ta hiệp thông tạ ơn với Giáo xứ Thánh Mẫu dịp mừng kỷ niệm 70 năm được thành lập và phát triển và 25 năm hồng ân Linh mục Cha Quản xứ.”
Cha Quản hạt mời gọi: “Do đó, chúng ta cầu xin Chúa giúp mỗi người trẻ trở thành dấu chỉ hữu hình của niềm tin và hy vọng để soi sáng cho những người sống chung quanh”.
Trong bài giảng, dựa vào các bài đọc Is 60,1-6, Rm 5,1-5 và bài Phúc Âm Lc 12,49-53, Cha Quản hạt nhắc lại lời Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến mang lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”. Các Tông đồ đã theo lệnh truyền của Chúa Giêsu đem lửa đến với muôn dân, không trừ một ai để họ biết Tin Mừng ơn cứu độ. Qua bao nhiều thời, qua bao nhiêu lần Ngọn lửa ấy được truyền đi khắp muôn nơi, nhờ đó hôm nay Ngọn lửa ấy được lan truyền đến với chúng ta.
Cha Phaolô gợi nhớ lại lúc rửa tội mỗi người đều nhận được Ngọn lửa, lửa ấy là Lửa Đức tin, Lửa Tình yêu, Lửa Hy vọng. Do đó Cha mời gọi các bạn trẻ hãy kiên định giữ vững ngọn lửa đức tin, và hãy là ngọn lửa chiếu sáng suốt cả cuộc đời.
Tiếp đó, Cha Phaolô gợi lên 3 phương cách giúp người trẻ trở thành dấu chỉ hữu hình của niềm tin và hy vọng:
- Sống có mục đích, biết thận trọng trong việc dùng thời gian, cần dành nhiều thời gian cho việc gặp gỡ Chúa.
- Sống kiên định. Ngọn nến không đẹp như pháo hoa nhưng lại cháy lâu hơn. Các con hãy trung thành với mục đích đã chọn.
- Sống hướng thượng. Hãy theo đuổi cái gì là cốt lõi, không sống hình thức bề ngoài. Chúa ban cho mỗi người mỗi tài sản khác nhau, nhưng tài sản và sự giàu có vĩnh hằng không ở thế gian mà ở trên Trời.
Năm thánh mời gọi chúng ta hướng lên trời cao, trở thành chứng nhân Hy vọng: Hy vọng được đặt trên nền tảng của Đấng đem niềm hy vọng cho chúng ta; Hy vọng hướng tới tương lai với trái tim tin tưởng, một tầm nhìn xa trông rộng. Giáo hội mời gọi mỗi người lữ hành trong hy vọng.
Tri ân cảm tạ
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Giới trẻ bày tỏ: “Khi đến đây chúng con cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc lớn lao của những NGƯỜI TRẺ được sống trong lòng Hội Thánh. Chúng con xin cảm ơn Cha xứ và Giáo xứ Thánh Mẫu đã mở rộng cửa đón tiếp chúng con, cho chúng con cơ hội gặp gỡ – giao lưu – gắn kết tình huynh đệ trong Đức Kitô. Chúng con xin chúc mừng và hiệp chung tâm tình tạ ơn với Giáo xứ Thánh Mẫu 70 năm và 25 năm Hồng ân Linh mục của cha Quản xứ Phêrô. Để có Thánh lễ sốt sắng và ngày họp mặt ý nghĩa hôm nay, một lần nữa chúng con xin cảm ơn Cha Quản xứ, Hội đồng Giáo xứ, Ban Giới trẻ và các thành phần khác của Giáo xứ Thánh Mẫu đã tạo điều kiện, hỗ trợ và vất vả chuẩn bị mọi mặt cho chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho Cha Quản xứ và giáo xứ.”
Tiếp đó, đại diện Giới trẻ cảm ơn Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt, Cha Đặc trách Giới trẻ giáo phận và giáo hạt cùng quý Bề trên, quý Cha đồng tế vì đã luôn yêu mến, đồng hành và hướng dẫn các hoạt động của Giới trẻ giáo hạt: “Hôm nay, quý Cha đồng tế hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho chúng con bước vào Năm học mới gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, trưởng thành về nhân cách, đạo đức và biết làm Chứng nhân Chúa Kitô giữa môi trường học đường và xã hội hôm nay.”
“Trong bài giảng, Cha Quản hạt đã giúp chúng con ý thức thắp lên Ngọn lửa Đức Tin, và trở thành dấu chỉ hữu hình của niềm tin và hy vọng. Chúng con sẽ ý thức hơn sứ vụ Loan báo Tin Mừng trong cuộc sống, dù chúng con là học sinh, sinh viên hãy đã đi làm việc.”
Đại Diện giới trẻ mong ước trong thời gian tới quý Cha, quý Bề trên, quý tu sĩ tiếp tục đồng hành, nâng đỡ, hướng dẫn và đốc thúc Giới trẻ tham gia các hoạt động của Giới trẻ, để giúp người trẻ ngày càng trưởng thành hơn.
Giao lưu văn nghệ Chứng nhân niềm tin – Hy vọng
Kết thúc Thánh lễ, các bạn trẻ tham dự chương trình giao lưu văn nghệ Chứng nhân Niềm tin – Hy vọng.
Mở đầu các bạn trẻ được hâm nóng bằng các tiết mục khởi động của Giáo xứ Đưng K’nơh với vũ điệu mashup Hành hương hy vọng và bài Đức Kitô Đang Sống của Sinh viên Don Bosco.
Tiếp đó, cộng đoàn được xem video “Hành trình 70 năm Gíao xứ Thánh Mẫu – Đà Lạt” để hiểu hơn quá trình hình thành phát triển của giáo xứ.
Sau băng reo chào mừng Cha Tổng, quý Cha, Cha Giuse Đặc trách Giới trẻ giáo phận khai mạc chương trình. Cha Giuse thông tin: Ngày 27/11/2025 sắp tới, Đại hội Giới trẻ Giáo phận Đà Lạt sẽ được tổ chức tại Giáo xứ La Vang (Giáo hạt Bảo Lộc) nhân Lễ Kitô Vua. Mong các bạn trẻ sắp xếp tham dự.
Chương trình mở đầu với vũ điệu “Vững bước hành hương bằng tất cả trái tim” của Giới trẻ Thánh Mẫu. Còn Giới trẻ Lang Biang với nhạc khúc “Hồn con hướng về Chúa” diễn tả niềm khao khát tha thiết và sự phó thác trọn vẹn của con người trước tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Giới trẻ Tà Nung với “Hành khúc hy vọng” mang tinh thần trẻ trung, sôi nổi, thể hiện niềm tin, tình yêu và sự dấn thân của giới trẻ trên hành trình đức tin, sống dấn thân và trở thành những chứng nhân của Hy vọng.
Tiếp nối, quý thầy Học viện Durando- Dòng Vinh Sơn gởi đến cộng đoàn bài “Xin Cho Con”. Giới trẻ Du Sinh và Păng Tiêng hòa chung vũ điệu bài “Lên Chốn Cao Hơn” diễn tả niềm khao khát nỗ lực không ngừng để vươn lên trong đời sống đức tin, dựa trên sự nâng đỡ của Thiên Chúa.
Giữa chương trình, hai MC Hữu Huân và Yến Vũ thực hiện những câu hỏi ĐỐ VUI giúp các bạn trẻ hiểu hơn về Năm Thánh 2025, về Giáo phận Đà Lạt và 70 năm Gíao xứ Thánh Mẫu.
Bước vào phần 2, Giới trẻ Giáo xứ Tạo Tác trình diễn vở nhạc kịch “Ánh sáng Thánh Thể – hành trình của Thánh Carlo Acutis”. Đây là vị thánh millennial đầu tiên của Giáo Hội vừa được Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành Lễ Tuyên Thánh ngày 7/9/2025. Các diễn viên đã tái hiện hành trình đức tin của Thánh Carlo Acutis, đồng thời mời gọi những người trẻ Công giáo hôm nay hãy để Chúa biến đổi cuộc sống mình thành một “phép lạ sống” giữa dòng đời hối hả.
Tiếp nối, nhóm Sinh viên Fiat với bài hát “Till The Walls Come Down” của nhóm Planetboom mang ý nghĩa tôn vinh và tạ ơn, thể hiện niềm vui, hy vọng và sự dấn thân liên tục, không ngừng nghỉ.
Còn Tu sinh Don Bosco cháy hết mình với vũ khúc “Bừng Cháy Tin Mừng Hy Vọng” như lời mời gọi mỗi người trẻ trở thành sứ giả Tin Mừng của Chúa, mạnh dạn mang tình yêu và Tin Mừng đến những người nghèo khổ, bị bỏ quên, khơi dậy tinh thần hy sinh, phục vụ và niềm vui dấn thân để ánh sáng hy vọng lan tỏa.
Nghi thức Sai đi
Kết thúc phần văn nghệ, mỗi người trẻ tham dự được Nhóm Cầu nguyện Giáo xứ Thánh Mẫu gởi tặng một chuỗi tràng hạt, như nhắc nhở các bạn trẻ siêng năng lần hạt Mân Côi trong tháng 10 sắp tới để sống gắn bó hơn với Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Cha Giuse Nguyễn Đình Thắng-Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt có đôi lời huấn từ và một lần nữa cảm ơn Cha xứ và Giáo xứ Thánh Mẫu đã tạo điều kiện cho Giới trẻ giáo hạt về tham dự Thánh lễ và sinh hoạt giao lưu rất bổ ích và ý nghĩa.
Với nghi thức sai đi, cộng đoàn được nghe suy niệm ngắn về “Đường Giêsu”. Đường Giêsu là con đường sống, con đường của tình yêu thương, sự phục vụ, hy sinh và hy vọng mà Đức Giêsu đã đi qua, là con đường mà các Kitô hữu được mời gọi bước theo để đạt tới sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu.
Trước khi khép lại chương trình, Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt và quí Cha hiện diện ban Phép lành cho các bạn trẻ và chúc các bạn trẻ một đêm bình an.
Ngày họp mặt Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt 2025 trôi qua thật nhanh trong sự tiếc nuối. Hy vọng khi trở về giáo xứ, cộng đoàn… những người trẻ luôn ý thức trở thành dấu chỉ hữu hình của niềm tin và hy vọng mà Cha Quản hạt đã nhắn nhủ.
Đêm tối, trời bắt đầu đổ mưa và trở lạnh, nhưng những nụ cười, những cái bắt tay, những lời chào tạm biệt lại đang thắp lên ngọn lửa nồng ấm của yêu thương, của tình huynh đệ. Hẹn gặp lại vào dịp Đại hội Giới trẻ Giáo phận Đà Lạt ở La Vang Bảo Lộc.
Bài: Thông Xanh; Hình: Lợi Nguyễn











