Các Bạn Trẻ thân mến,

Chúa Giêsu thường dùng phép lạ và dụ ngôn để nói cho dân chúng biết về Ngài, về sứ mạng của Ngài khi đến trong thế gian. Nhưng cũng có những lúc Ngài dùng Kinh Thánh để cho biết về các chân lý (hai môn đệ trên đường Emmau đã hiểu sau khi Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh nói cho các ông thấy Ngài phải chịu chết rồi mới Phục Sinh vinh quang).

Qua bài Tin Mừng Mc 12, 35-37 hôm nay, Chúa Giêsu cũng trích Thánh Vịnh 110, được coi  là của Vua Đavít : “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù Cha sẽ đặt dưới chân Con”. Đây là lời mặc khải, vì khi thốt lên lời này Đavít được Chúa Thánh Thần soi sáng. Chúa Giêsu hỏi những thính giả của Ngài : dựa vào Kinh Thánh, mọi người tin Đấng Mêssia cũng gọi là Đấng Kitô, là Đấng Cứu Thế, Đấng đó là Con vua Đavít (khi vào thành Giêrusalem thì dân chúng đã chúc tụng Chúa Giêsu là “Con vua Đavít”), vậy tại sao vua Đavít lại gọi Ngài là Chúa Thượng của mình ? Trong phong tục Đông phương, không thể có một sự nhầm lẫn như vậy, sự nhầm lẫn có thể coi là lộng ngôn, gọi hàng cháu chắt mình là Chúa của mình. Những Biệt Phái và Luật sĩ đặt nhiều câu hỏi để thử thách Chúa Giêsu và Ngài đã trả lời, giờ đây Chúa Giêsu hỏi lại thì không ai trả lời được và dân chúng lấy làm thích thú…

Chúa Giêsu không châm biếm hay gây khó khăn, Ngài muốn mọi người phải suy nghĩ. Đây cũng là câu hỏi căn bản mà mỗi người phải trả lời : Đức Kitô, Đấng Cứu Thế, Ngài là ai ? Qua câu hỏi này, Chúa Giêsu đã dần cho thấy Đấng đó vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật. Thiên Chúa thật nên vua Đavít gọi Ngài là Chúa của mình ; là người thật vì được sinh ra bởi dòng tộc Đavít. Đây là một trong ba Mầu nhiệm căn bản của Đức tin Công giáo (Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người, Mầu nhiệm cứu chuộc). Đừng bắt chước người Dothái, khi nghe thì thích thú nhưng đức tin và cuộc đời lại không thay đổi. Nếu chấp nhận Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật thì phải tin những lời Ngài nói, phải đón nhận và thi hành giáo lý của Ngài trong đời sống của mình, còn nếu không chấp nhận sẽ không có sự sống đời đời.

Tin Đức Kitô là Thiên Chúa thật mà không tin Ngài là người thật thì chúng ta đã phủ nhận mầu nhiệm cứu thế, phủ nhận công trình yêu thương và cứu chuộc loài người và mọi niềm tin khác đều là giả tạo. Tin Đức Kitô là người thật nhưng không phải là Thiên Chúa thật, như phần đông cũng tin như vậy (cho Ngài là một vĩ nhân, một tiên tri, một thánh hiền…) thì Ngài không thể cứu độ chúng ta vì Ngài cũng chỉ là một người như mọi người. Ngôi Lời, Con Thiên Chúa phải xuống thế, phải mang lấy chính thân phận con người để thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Làm sao để ngày càng hiểu biết, tin tưởng, yêu mến và sống chân lý này trọn vẹn.

Bài đọc I trích thư thánh Phaolô nói với Timôthê : “…Từ thuở thơ ấu, con đã biết Sách Thánh, Sách có thể dạy con nên khôn ngoan để được cứu độ, tất cả những gì viết trong Sách Thánh do Thiên Chúa linh hứng”. Kinh Thánh là Lời mạc khải của Thiên Chúa, phải tin lời Kinh Thánh là ánh sáng, là chân lý. Kinh Thánh còn là sự sống, ai tin thì được sức mạnh để thực hiện lời Chúa (đâu phải dễ để nhiều vị thánh thực hiện Lời Chúa và thực hiện cách trọn vẹn, nếu không có sức mạnh của Thánh Thần).

Các bạn trẻ thân mến,

Các Bạn cũng có nhiều dịp nói về Kinh Thánh, có nhiều nỗ lực để học hỏi… những điều đó rất tốt, nhưng chỉ mới ở giai đoạn đầu. Còn phải biết cầu nguyện bằng Lời Chúa, một ví dụ rất rõ ràng trong phụng vụ : Bài đọc I là Lời Chúa, sau khi đã lắng nghe, chúng ta đón nhận, suy niệm và đáp trả (vẫn gọi là Thánh Vịnh Đáp Ca), chúng ta nghe Lời Chúa và dùng chính Lời Chúa mạc khải để đáp lại. Vì lời của con người rất giới hạn, nếu không muốn nói là còn ích kỷ và tầm thường. Trước khi chúng ta cầu xin thì Chúa đã thấu suốt và Ngài ban cho vượt trên những gì mà chúng ta nhận biết được.

Lẽ dĩ nhiên phải biết đem Lời Chúa vào trong cuộc sống hàng ngày. Muốn vậy, chúng ta phải gần gũi, yêu mến và nhắc đi nhắc lại Lời Chúa, để bất cứ biến cố nào xảy ra thì tức khắc Lời Chúa hiện diện, soi sáng, thúc đầy, nâng đỡ để chúng ta làm theo Lời Chúa.

Nhờ Chúa Giêsu chúng ta biết được những chân lý đó, Ngài vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt trong Bí Tích Thánh Thể, Ngài không xa chúng ta. Thành thật mà nói, những lời của Ngài khó thì có khó, nhưng với ơn của Ngài, với sự hiện diện và với sự đồng hành của Ngài, nếu thật lòng yêu mến, thật lòng tin tưởng thì chúng ta sẽ có sức mạnh của Ngài để có thể thực hiện những lời đó.

Tam Linh