“Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện nhà Chúa” (Thánh vịnh 45)

Lúc 17 giờ 15 thứ tư ngày 30/4/2025 tại Nhà thờ Chính Toà Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã long trọng dâng thánh lễ kỷ niệm 42 năm Cung hiến Nhà thờ Chính Toà (1983-2025). Hiệp dâng thánh lễ có đông đủ các thành phần Dân Chúa trong giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô nêu lên ý nghĩa ngày kỷ niệm Lễ Cung hiến: Ngày lễ nàynhắc nhở mỗi người chúng ta biết trân trọng đối với Nhà thờ mà chúng ta đến đây để cử hành thánh lễ; nhất là xin Chúa thánh hoá tâm hồn của mỗi người chúng ta, biến đổi để trở thành đền thờ thiêng liêng của Chúa.
Từ các Bài đọc: trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan (21,1-5a);Thư gửi tín hữu Êphêsô (2,19-22) và bài Tin Mừng của Thánh Luca (19,1-10), Cha Quản xứ chia sẻ:“Hằng năm chúng ta cử hành kỷ niệm ngày cung hiến để nhắc nhớ chúng ta không chỉ giữ gìn gia sản của cha ông mà còn tiếp tục cung hiến từng ngày từng giờ con người và cuộc sống của chúng ta để trở thành đền thờ sống động của Thiên Chúa giữa lòng đời hôm nay”.

Thánh đường là nơi để con người gặp gỡ Thiên Chúa.
Ông Giakêu là người thu thế, ông bị mọi người khinh rẻ. Giakêu tìm đến Chúa Giêsu không hẳn vì tính hiếu kỳ, nhưng chắc hẳn trong lòng ông cũng bừng lên một niềm khao khát, kiếm tìm bình an và hạnh phúc mà bao lâu nay ông càng tìm kiếm càng bế tắc; chính vì thế mà ông bất chấp dư luận, cho dù phải leo lên cây giữa đám đông để nhìn thấy Chúa. Muốn tìm Chúa, ông phải lên cây cao, ngược lại Chúa Giêsu ở dưới thấp. Thiên Chúa có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ có con người ngoảnh mặt quay lưng với Ngài. Chỉ có con người tưởng mình cao hơn Thiên Chúa khi ngồi trên vật chất, nhưng chính Ngài tạo dựng nên con người và ban cho con người tất cả. Chúng ta đến nhà thờ là để gặp gỡ Chúa, để tìm kiếm sự an bình mà chúng ta khao khát chứ không phải để khoe mình với anh chị em.Chỉ cần một chút cố gắng, một chút lòng thành là chúng ta có thể gặp được Chúa. Bản thân chúng ta là những đền thờ cao quý hơn mọi thánh đường trên thế gian vì đây là đền thờ sống động có linh hồn có trí khôn. Thánh Phaolô đã nói:“Đền thờ Thiên Chúa là thánh và đền thờ đó chính là anh em. Anh em muốn có một thánh đường sáng láng, đừng để tội lỗi làm nhơ bẩn con người anh em. Nếu anh em muốn thánh đường chiếu sáng và Thiên Chúa cũng muốn điều đó thì hãy để ánh sáng các việc lành chiếu sáng tâm hồn anh em”. Chúa Giêsu gay gắt với tội lỗi nhưng khoan dung với tội nhân: “Giakêu hôm nay ta sẽ đến thăm nhà ông!”. Thiên Chúa cần những tâm hồn hoán cải. Giờ đây tâm hồn ông Giakêu đã cao thượng hơn gấp bội, ông đã chỗi dậy như một bông sen lộng lẫy. Ơn cứu độ và bình an đã biến ông thành một con người khác, tâm hồn ông trở nên đền thờ của Thiên Chúa…
Mỗi nhà thờ đều là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người, đồng thời cũng phải đầu tư nỗ lực cho đền thờ thiêng liêng không phải chỉ ở nơi tâm hồn mình mà còn ở nơi trái tim anh chị em.“Không có cuộc gặp gỡ nào với Thiên Chúa mà không thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình; không có ơn tha thứ nào được đón nhận thật sự lại không đòi hỏi sự quên mình và không có hạnh phúc đích thực nào mà không đòi hỏi chúng ta phải sống quảng đại với người khác”- Cha Quản xứ Phaolô nhắn nhủ.

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Quản xứ ban phép lành cho cộng đoàn Dân Chúa. Các tín hữu ra về trong niềm vui với hồng ân vừa lãnh nhận trong ngày mừng lễ kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ.
Tạ ơn Chúa vì hồng ân 42 năm cung hiến nhà thờ Chính Tòa! Chúa đã chọn chúng con như những ngôi đền thờ sống động để cùng nhau xây dựng một ngôi đền thánh vinh hiển là Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được biết bao hồng ân mà Chúa đã thương ban. Xin Chúa luôn đồng hành, ban ơn, hướng dẫn và nhắc nhở để chúng con không chỉ luôn tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân mà còn biết sống hoàn thiện mỗi ngày, để từ đó biết phụng sự Chúa và phục vụ mọi người và để Danh Chúa được ca tụng khắp nơi cho đến muôn đời.
Bài viết: Maria Hoàng Oanh; Hình ảnh : Hữu Trí
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa








