Nhân dịp lễ giỗ một năm của Cha cố Giuse Hoàng Kim Thao sắp tới (22.07.2009) chúng ta cùng ôn lại cuộc đời của vị Cha già kính yêu với 55 năm Hồng Ân Linh mục

_ Cha cố Giuse Hoàng Kim Thao. sinh ngày 06/02/1918 tại huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. Ngài là con thứ sáu trong một gia đình gồm 8 anh chị em.

_ ngày 10/02/1918 Ngài chính thức gia nhập Hội Thánh qua bí tích rửa tội. Khi lên 15 tuổi cuộc sống của Ngài gặp nhiều khó khăn do bị thất lạc giấy tờ tùy thân.

_ năm 1933, Ngài được nhận vào học tại Đại Chủng Viện Đạo Ngạn, sau một năm học tập Ngài xin gia nhập trường Đệ Tử Viện ĐaMinh, Hải Dương.

_ Ngày 29/8/1944, Ngài gia nhập dòng Anh Em Giảng Thuyết.

_ Năm 1950 Ngài và một số anh em trong dòng đã được bề trên dòng cử qua Hồng Kông

_ Ngày 03/05/1953 Ngài lãnh nhận chức vụ Linh Mục tại tu viện Thánh ĐaMinh, Rosaryhill – Hồng Kông sau đó Ngài tiếp tục bước trên con đường học vấn tại Canada.

_ Năm 1956 Ngài trở về Việt Nam giảng dạy và làm hiệu trưởng trường trung học Saint Thomas. Đến năm 1965 Ngài chuyển về Tu Xá ĐaMinh Đà Lạt và được cắt cử coi Giáo Xứ Lạc Viên thay cho Cha GiuSe: Hoàng Công Độ.Tại đây Ngài cũng coi sóc trường trung học Vinh Sơn Liêm

_ Tháng 8/1972 Ngài được thuyên chuyển về Giáo Xứ Lạc Lâm với chức vụ phó xứ. Tại đây Ngài vừa chăm sóc giáo dân vừa điều hành trường Vinh Sơn Liêm. Đến khoảng giữa năm 1985 Ngài trao ngôi trường lại cho nhà nước quản lí. Để phục vụ giáo dân trong vai trò là Linh Mục Quản Xứ.

_ Năm 1990 khi đời sống vật chất của Giáo Dân bước đầu được ổn định, Ngài và Giáo Dân trong Giáo Xứ quyết định tu sửa lại Ngôi Thánh Đường, đồng thời chỉnh trang lại từng khu vực trong khuôn viên nhà thờ, bên cạnh đó các công trình mới được dựng lên…

_ Đầu tháng 7/2008 Ngài bị trở bệnh vì tuổi già. Ngài được Cha GiuSe: Bùi Văn Viễn quản xứ Giáo Xứ Lạc Lâm cũng là nghĩa tử của Ngài và một số Giáo Dân trong Giáo Xứ đưa Ngài chữa trị tại bệnh viện Thạnh Mỹ huyện Đơn Dương. Nhưng do tuổi già bệnh tình của Ngài không thuyên giảm nên Ngài được chuyển về bệnh viện Bình Dân –  Sài Gòn. Vì tuổi già sức yếu sức khỏe của Ngài càng yếu hơn nên Ngài đã được tu viện Thánh Mác-ti-nô ( Biên Hòa ) Ngày 22/7/2008 tại gường bệnh Ngài đã được lãnh nhận bí tích xức dầu Thánh. Sau khi về đến Tu Viện Ngài gặp gỡ và mỉm cười với anh em trong Tu Viện, vài phút sau đó Ngài nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng.

_ Được sự chuẩn nhận của Cha giám tỉnh, vào lúc 20h30 Linh cửu của Cha đã được đặt trong nhà thờ Giáo Xứ Lạc Lâm.

_ Ngày 23/07/2008 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn giám mục giáo phận cùng Linh Mục đoàn và toàn thể thành phần giáo dân vô cùng thương tiếc đến hiệp dâng Thánh lễ cuối cùng để tiễn đưa Ngài về quê hương đích thực.

      ( Bài:  Minh Tú – Khánh Nhi )

        Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương