Giữa tiết trời se lạnh của cao nguyên Đà Lạt trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ, cộng đoàn tín hữu Hoa kiều từ Sài Gòn – Chợ Lớn đã thực hiện chuyến hành hương tạ ơn và hiệp thông cùng cộng đoàn anh chị em tín hữu Hoa kiều tại Đà Lạt. Chuyến đi không thuần túy là một cuộc hội ngộ đầu năm, mà còn là một minh chứng sống động cho đức tin vững mạnh, lòng đạo đức sốt sắng và nỗ lực trung kiên gìn giữ di sản thiêng liêng của những người con xa quê.
Hành trình tạ ơn và nối kết tình huynh đệ

Ngay khi đặt chân đến phố núi sương mù, phái đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt và vấn an, chúc Tết Cha Sở Phaolô Phạm Công Phương. Trong bầu khí linh thiêng của ngôi thánh đường Mẹ của Giáo phận, những lời kinh nguyện đầu năm được cất lên, mở ra một hành trình hiệp thông đầy tràn ân sủng.
Cao điểm của chuyến thăm mục vụ là hai Thánh lễ tạ ơn được cử hành đan xen giữa hai ngôn ngữ Việt – Hoa, minh họa sắc nét tính hoàn vũ của Giáo hội, nơi ngôn ngữ rào cản nhường chỗ cho nhịp điệu hiệp nhất của tình hiệp thông:
- Tối thứ Bảy (28.02.2026), tại Nhà nguyện Trinh Vương (Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt), Cha Vincent Cổ Diệu Thanh – phó xứ Thánh Phanxicô Xaviê (Nhà thờ Cha Tam, TGP. Sài Gòn) – đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn. Những bản thánh ca tiếng Hoa vang lên trầm bổng, hòa quyện cùng lời kinh của quý Tu sĩ và giáo dân Đà Lạt, tạo thành một bản đồng ca đức tin vượt qua mọi khoảng cách địa lý. [Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê từ lâu đã là cái nôi nuôi dưỡng đức tin vững chắc cho cộng đồng Công giáo Hoa kiều tại miền Nam.]
- Chiều Chúa Nhật (01.03.2026), niềm vui hiệp thông tiếp tục được nối dài tại Tòa Giám mục Đà Lạt. Dù Đức Cha Đaminh bận công tác mục vụ đột xuất, sự hiện diện đầy tình phụ tử của Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Quản lý Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn cùng quý Cha trong giáo phận trong thánh lễ đồng tế lúc 15 giờ 30 đã sưởi ấm cộng đoàn. Trước đó, tại Phòng Hội, đoàn đã dâng những lời ca tiếng hát và lời chúc tuổi chân thành đến quý Cha. Bữa cơm huynh đệ sau Thánh lễ đã khép lại cuộc hội ngộ trong tiếng cười rộn rã và tình yêu thương gắn kết.
Sứ điệp “Lên Núi” – Đổi mới nội tâm để làm chứng nhân

Xuyên suốt hai ngày tạ ơn, điểm nhấn thiêng liêng mà Cha Vincent mời gọi cộng đoàn suy niệm là biến cố Chúa Giêsu Biến Hình trên núi.
Trước khi bước vào hành trình Thập Giá, Chúa đã tỏ vinh quang Phục Sinh cho các môn đệ. Cha chủ tế nhấn mạnh: Đó không phải là khoảnh khắc để bám víu hưởng thụ, mà là nguồn trợ lực Đức tin, giúp các tín hữu hiểu rõ chân lý: Đau khổ là con đường tất yếu dẫn đến vinh quang, và cái chết là ngưỡng cửa của sự sống lại.
Từ hình ảnh “lên núi” để chiêm ngắm và “xuống núi” để dấn thân, mỗi người Kitô hữu người Hoa được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải nội tâm sâu sắc trong Mùa Chay Thánh. Chỉ khi dám dành thời gian “lên núi” qua việc cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, người tín hữu mới có đủ bình an và lòng sốt mến để trở về “xuống núi” – bước vào môi trường sống, gia đình và công việc hằng ngày. Một đức tin vững mạnh là đức tin dám để ánh sáng Chúa biến đổi, từ đó trở thành dấu chỉ hy vọng, phản chiếu vinh quang Thiên Chúa giữa đời thường.
Bề dày lịch sử của một nhịp cầu đức tin kiên vững
Chuyến thăm viếng đầu xuân hôm nay là hoa trái của một chặng đường lịch sử ươm mầm đức tin hơn một thế kỷ. Bắt nguồn từ Họ đạo Chợ Lớn năm 1865 – khi Cha Philippe (Hội Thừa sai Paris – MEP) được sai đến mục vụ cho Hoa kiều – hạt giống Tin Mừng đã bén rễ sâu dẫu qua bao thăng trầm thời cuộc.
Theo dòng lịch sử, nhiều gia đình Hoa kiều đã chọn cao nguyên Đà Lạt làm quê hương thứ hai. Từ năm 1984, truyền thống thăm viếng giữa cộng đoàn Chợ Lớn và Đà Lạt được khởi xướng. Trải qua các thế hệ mục tử như Cha Inhaxio Nguyễn Thới Hòa, Cha Stephano Huỳnh Trụ, Cha Tôma Huỳnh Bửu Dư, truyền thống này luôn được vun đắp.
Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19, từ năm 2025, Cha Vincent đã khởi xướng tái lập nhịp cầu hiệp thông này. Đây không đơn thuần là hoạt động giao lưu, mà là minh chứng hùng hồn cho lòng trung thành với di sản đức tin của cha ông, duy trì ngọn lửa đạo đức sống động của Hoa kiều Công giáo.
Dù với số lượng khiêm tốn tại phố núi, cộng đoàn tín hữu Hoa kiều Đà Lạt vẫn kiên cường giữ vững và trui rèn đức tin. Nguyện xin ánh sáng của Chúa Giêsu luôn chiếu tỏa trên cộng đoàn, để mỗi ngày sống là một bài ca tạ ơn, và nhịp cầu đức tin – hiệp thông này sẽ còn vững bền, trổ sinh nhiều hoa trái qua muôn vạn mùa xuân.
Thiên Lan – Mạnh Thi
Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt

